Thiệp năm mới thời @

TRẦN THU DUNG (Paris) |

Trước kia, mỗi khi năm mới đến hay dịp sinh nhật là những tấm thiếp mừng bay khắp muôn phương. Nhà bưu điện làm việc ngày đêm để kịp chuyển thư. Thời @, thiệp mừng, chúc mất dần. Mỗi ngày chỉ cần bật vi tính là trăm nghìn bó hoa gửi liên tục trên mạng. 

1. Nhiều người lười đến mức chuyển luôn thiệp vừa nhận cùng lúc tới hàng trăm bạn bè, coi như hoàn thành nghĩa vụ. Họ không quan tâm đến nội dung. Thậm chí hài hước, có chàng làm clip riêng video cho nàng, cô gái không lưu ý kiên nhẫn xem hết, chuyển cho bạn bè. Một cụ già tò mò mở ra xem đến cuối cùng, ngạc nhiên bật cười khi thấy cuối  video có tên riêng ai đó với dòng chữ to "Anh yêu em".

Chúc những lời tốt đẹp - Cùng nhau nối kết trong sự đa dạng khác biệt của chúng ta.
Chúc những lời tốt đẹp - Cùng nhau nối kết trong sự đa dạng khác biệt của chúng ta.

Thứ tình cảm chuyển nhanh thời công nghệ 4.0 tưởng nồng hậu, với những bó hóa chớp chớp sáng rực lung linh lại nhạt hơn nước ốc. Tất cả hầu như giống nhau. Nếu yêu nhau chân thành, dù ở cách xa muôn trùng, người ta vẫn gửi những dòng chữ rất riêng và sáng tạo trong đó có gửi ngầm hương thầm nhớ.

Cùng nhau xây dựng tương lai.
Cùng nhau xây dựng tương lai.

Bài hát Nga "Triệu hoa hồng" trở nên lỗi thời. Ngày nay nhờ "anh Google", có thể gửi cả tỉ tỉ hoa hồng cho người yêu. Tất nhiên triệu hoa mạng không bằng một bông hồng thật. Một đóa hoa hay gói quà đều mang sức truyền cảm mãnh liệt. Nhìn lớp trẻ đua nhau cầu tình bằng kiểu rải hoa, xếp hình khắp nơi gây ấn tượng bắt chước phim, tôi nhớ một người bạn Huế ra Hà Nội làm tiến sĩ. Thời bao cấp cuộc sống thiếu thốn nghèo nàn, mỗi lần anh đến đều mang tặng một thứ như quả quít nhỏ, được lựa chọn đẹp, lá còn tươi, vỏ vàng mọng hấp dẫn. Quà nhỏ đánh giá tâm hồn của người tặng. Một tâm hồn nghệ sĩ và trân trọng người được tặng. Hay thỉnh thoảng mỗi sáng sớm, khi tôi ở riêng, sáng ra trước cửa lối lên cầu thang riêng có một bó hoa hồng trắng để cửa, không ghi một lời, và chẳng biết ai thầm tặng. Và những kỷ niệm ấy được nhớ mãi, hơn hàng nghìn video, thiệp gửi trên mạng ngày nay. Thậm chí, tôi chẳng thèm mở, vì thấy hao hao hình như ai đó đã chuyển y hệt (?!). Nếu chẳng may máy hỏng, hay tắt điện, bị virus phá, thiệp và mọi dữ liệu đều biến mất. Chỉ có thiệp giấy là sẽ tồn tại, khi được cất giữ.

Những cánh buồm đỏ thắm nối kết tình yêu.
Những cánh buồm đỏ thắm nối kết tình yêu.

2. Thế giới đều chúc nhau một năm mới hòa bình, đoàn kết. Tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Piscaso vẽ chim bồ câu ngậm nhánh lá thường được in vào thiệp chúc mừng hàng năm ở Châu Âu.

Họa sĩ Đức gốc Romania - Mihai Grosu vẽ chúc mừng năm mới trên mạng FB.
Họa sĩ Đức gốc Romania - Mihai Grosu vẽ chúc mừng năm mới trên mạng FB.

3. Việt Nam và một vài nước Châu Á gọi năm 2020 là năm Canh Tí. Một số họa sĩ Việt lão thành có tập tục vẽ con giáp từng năm. Năm nay, các họa sĩ trung niên vẽ chuột khá nhiều, để chúc mừng năm mới theo suy tư sáng tạo của mình. Họa sĩ Bùi Phan Trung Dũng vẽ bức tranh Canh Tí hài hước. Họa sĩ Công Quốc Hà cắt giấy kể chuyện năm Tí vui nhộn.

Tranh hài hước của Bùi Phan Trung Dũng: Năm mới canh tình yêu không bị chuột gặm nhấm chăng?
Tranh hài hước của Bùi Phan Trung Dũng: Năm mới canh tình yêu không bị chuột gặm nhấm chăng?

Phạm An Hải vẽ hoa đào truyền thống - những bông đào đỏ rực xuyên tuyết, một sức sống kỳ diệu của mùa Xuân như chúc sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, như đào vẫn nở rực giữa mùa đông lạnh giá.

Chợ hoa, Tí bán hàng hoa cũng dùng Iphone “buôn dưa lê” (HS: Công Quốc Hà)
Chợ hoa, Tí bán hàng hoa cũng dùng Iphone “buôn dưa lê” (HS: Công Quốc Hà)

Giới cầm bút cũng cầm cọ chúc năm mới theo suy nghĩ riêng tư:

Còn tôi - một nhà nghiên cứu văn hóa - tự vẽ thiệp chúc mừng bạn bè với 5 ngôn ngữ: Lần lượt từ trên xuống Anh - Pháp - Việt - Rumani và Nga (bên trái). Chuột nâng ly Champagne với trái tim rộng mở đón tình bạn.

Thiếp của TS Trần Thu Dung.
Thiếp của TS Trần Thu Dung.

Thiệp bớt đi, tưởng việc bảo vệ môi trường khá lên vì đỡ tốn giấy và giấy vụn đầu năm. Tuy nhiên, điện và công nghệ điện tử còn ô nhiễm hơn nhiều. Mắt suốt ngày dán vào màn hình để đọc và xem đủ thứ mạng thật mệt mỏi. Một nhà điêu khắc Mỹ đã thu cả tấn máy vi tính hỏng để làm một công trình nghệ thuật cảnh báo sự ô nhiễm và xâm lấn của công nghiệp vi tính hiện đại.

Sơn dầu trừu tượng của Phạm An Hải.
Sơn dầu trừu tượng của Phạm An Hải.

Năm mới, ai cũng muốn có cái mới để tạo không khí mới, một niềm vui mới, một món quà mới. Thiệp mới mẻ cũng tạo nên hứng thú cho người nhận.

Nhà văn Đặng Thân trừu tượng với một không gian, trái đất đại dương như ám khói.
Nhà văn Đặng Thân trừu tượng với một không gian, trái đất đại dương như ám khói.

Thiệp đẹp chứa chan kỷ niệm vui vẻ hài hước, có ý nghĩa vẫn hấp dẫn và khi được bày trang trí trên bàn làm việc sẽ gợi nhớ về một kỷ niệm từng có với người tặng thiếp và từng mảnh kí ức đáng nhớ của chúng ta.

TRẦN THU DUNG (Paris)
TIN LIÊN QUAN

Những bộ phim Hoa ngữ đặc sắc được khán giả mong đợi trong năm mới 2020

Hải Minh |

Năm 2020, nhiều bộ phim Hoa ngữ hấp dẫn hứa hẹn khiến nhiều "mọt phim" nín thở chờ đợi.

Tết gõ cửa, thành phố Hồ Chí Minh thay "áo mới" chào đón năm mới

Chân Phúc - Khương Duy |

Càng gần ngày Tết Nguyên đán, không khí chuẩn bị càng trở nên rộn ràng. Những tuyến phố, chợ dân sinh hay các tòa cao ốc... tại TPHCM đều như khoác lên mình chiếc áo mới.

Công nhân lao động chia sẻ mong ước trong năm mới

Trần Kiều |

Năm 2020 đã bắt đầu được vài ngày và mỗi người lao động đều có những mong ước riêng cho mình. Bước sang năm mới, phần lớn công nhân đều hy vọng về một năm nhiều đổi thay may mắn với công việc ổn định, mức thu nhập cao hơn năm cũ để chăm lo cuộc sống được tốt hơn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những bộ phim Hoa ngữ đặc sắc được khán giả mong đợi trong năm mới 2020

Hải Minh |

Năm 2020, nhiều bộ phim Hoa ngữ hấp dẫn hứa hẹn khiến nhiều "mọt phim" nín thở chờ đợi.

Tết gõ cửa, thành phố Hồ Chí Minh thay "áo mới" chào đón năm mới

Chân Phúc - Khương Duy |

Càng gần ngày Tết Nguyên đán, không khí chuẩn bị càng trở nên rộn ràng. Những tuyến phố, chợ dân sinh hay các tòa cao ốc... tại TPHCM đều như khoác lên mình chiếc áo mới.

Công nhân lao động chia sẻ mong ước trong năm mới

Trần Kiều |

Năm 2020 đã bắt đầu được vài ngày và mỗi người lao động đều có những mong ước riêng cho mình. Bước sang năm mới, phần lớn công nhân đều hy vọng về một năm nhiều đổi thay may mắn với công việc ổn định, mức thu nhập cao hơn năm cũ để chăm lo cuộc sống được tốt hơn.