Thể thao: Chuyện cổ tích ở sân chơi “trồng người”

VĂN NHÂN |

Mất bố từ nhỏ và thất lạc mẹ do hoàn cảnh éo le, cậu bé Văn Trường tưởng chừng sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ. Thế nhưng câu chuyện cổ tích đã xảy ra khi Trường tham gia Festival bóng đá học đường U.13 - Cúp Yamaha 2016…

Năm lên 5 tuổi, Văn Trường đã chịu thiệt thòi và rơi vào bi kịch, khi bố em mất và xa cách mẹ. 8 năm trôi đi, Trường lớn lên không có một ngày được mẹ chăm sóc và em may mắn được nuôi dưỡng ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk. Sống trong cảnh thiếu tình thương và sự quan tâm của mẹ, Văn Trường có một tính cách rất đặc biệt so với nhiều đứa trẻ bình thường khác. Em ít nói, nhút nhát và quanh quẩn với trái bóng như người bạn thân thiết nhất sau những giờ học cùng công việc ở Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Hồi tháng 6.2016, Trường cùng trường Eatu tham dự giải Festival bóng đá học đường U.13 - Cúp Yamaha 2016. Với lối chơi hoang dã và đầy mạnh mẽ, trường Eatu đã đi đến trận chung kết trong sự thán phục của nhiều khán giả. Đặc biệt, Trường giành danh hiệu Vua phá lưới nên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Văn Trường (trái) đã thay đổi số phận ở U.13 Cup Yamaha.
Ảnh: Hải Anh.  

Lúc đó, Trường đã bắt đầu cười nhiều hơn, trò chuyện với mọi người. Bởi những trận đấu ở Festival bóng đá học đường U.13 giúp cho em tự tin, cởi mở hơn nhờ sau mỗi trận đấu thì em được truyền hình, phóng viên và cả đối thủ quan tâm, hỏi han. Thêm nhiều bạn, được quan tâm và chia sẻ và có cơ hội trao đổi nhiều chuyện về bóng đá, về cuộc sống nên Trường bắt đầu khác.

Trước trận chung kết, BTC giải lên đến tận Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk để chia sẻ, khi nhiều người có sự đồng cảm với cuộc sống của Trường cũng như các em nhỏ có hoàn cảnh éo le. Và tất cả đều muốn khóc khi cậu bé này thổ lộ ước mơ “một ngày có thể tìm được gặp mẹ và trở về cuộc sống bình thường như nhiều đứa trẻ khác”.

Và câu chuyện cổ tích xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Trận chung kết Festival bóng đá học đường U.13 giữa trường Eatu và trường Trần Hưng Đạo được trực tiếp trên kênh BongdaTV. Mẹ của Trường đã vô tình xem truyền hình, nhận ra con trai nên cấp tốc khăn gói lên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk để nhận lại con.

Ngày mẹ con Trường gặp lại nhau, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trong sự xúc động. Không ai có thể ngờ được, ước mơ tưởng như xa vời mới hôm trước, ngày hôm sau cậu bé Trường có thể gặp lại mẹ sau 8 năm xa cách. Một cuộc đoàn viên đầy ý nghĩa và thay đổi cả số phận một đứa trẻ sống trầm cảm trong nhiều năm do thiếu tình thương, hơi ấm gia đình.

Ngoài câu chuyện xúc động khiến nhiều người rơi nước mắt của Trường, Festival bóng đá học đường U.13 còn chứng kiến một câu chuyện nhân văn khác. Đó là chuyện của em Nguyễn Huỳnh Thịnh, cầu thủ nhí này được HLV Nguyễn Thành Công - người thầy của rất nhiều thê sheej cầu thủ SLNA trong đó có lứa gần nhất là Quế Ngọc Hải - đánh giá cao nhất trong số 16 cầu thủ chuẩn bị sang Nhật du đấu vào ngày 21.8 tới. Một năm trước, mẹ của Thịnh - chị Nguyễn Thị Tài - biết con trai bị mắc bệnh nên chậm phát triển về nhiều mặt, khiến cho gia đình rất buồn. “Lúc nhỏ, con tôi nhút nhát lắm, làm gì cũng thua kém xa bạn bè. Thế nên nhiều lúc bố cháu nổi đóa đòi đánh thì tôi luôn tìm cách can ngăn vì thương…”, chị Tài kể.

Sau 2 năm liên tiếp được góp mặt ở Festival bóng đá học đường U.13 - Cúp Yamaha, từ một cậu bé kém các bạn đồng lứa, Huỳnh Thịnh đã bất ngờ thay đổi. Đi học, Thịnh giành danh hiệu Học sinh tiên tiến. Trong giao tiếp, cậu bé bạo dạn và tự tin hẳn lên. Và với bóng đá, Thịnh phát triển kỹ năng và đặc biệt là tư duy chơi bóng, đến mức được HLV Nguyễn Thành Công dành tặng những lời khen ngợi hết lời.

Một sân chơi dành cho bóng đá học đường, mới năm thứ 2 được tổ chức đã xuất hiện những câu chuyện đầy nhân văn và góp phần thay đổi số phận cho nhiều em học sinh chịu thiệt thòi so với bạn bè. Đó cũng là một phần giá trị lớn lao mà những người tổ chức giải đấu hướng đến cùng mục đích tạo sân chơi cho các em có thêm nhiều bài học ý nghĩa làm hành trang cho tương lai.

Ngày 21.8, đội tuyển chọn từ Festival bóng đá học đường U.13 Cúp Yamaha 2016 sang Nhật du đấu. Tại Nhật Bản, các em có 3 trận đấu giao hữu, trong đó có 2 trận đấu với đội U.12 và U.14 Jubio Iwata. Chuyến du đấu sang Nhật giúp các em có cơ hội giao lưu với học sinh Nhật Bản, giúp các em được học hỏi những bài học bổ ích trong cuộc sống và có hành trang quý giá cho tương lai.
VĂN NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.