Tây Nguyên mùa say đắm lòng người

Ghi chép của Thái Hoàng |

Cuối năm, Tây Nguyên trở mình khoác lên người chiếc áo mới đẹp lạ kỳ, tựa như bông hoa pơ lang và những nàng H’Bia trong lời kể khan của các già làng.

Bắt đầu từ tháng 12 trở đi, trời Tây Nguyên cao xanh vời vợi, nắng vàng như rót mật, gió miên man bát ngát tứ bề. Những con đường đất đỏ bazan thỉnh thoảng lại cuốn lên làn bụi hồng mờ mờ bay theo gió bám vào quần áo đoàn lữ khách, khiến cho ai đó bỗng trở nên phong trần bụi bặm hơn trong mắt bạn đồng hành.

Từ mạn Quảng Nam theo đường 14 đi lên, dọc đường từ Kon Tum lên Gia Lai, Đắk Lắk, sang Đắk Nông rồi xuống đến Đà Lạt (Lâm Đồng), đâu đâu cũng có những điểm check-in tuyệt đẹp làm say đắm lòng người.

Tây Nguyên mùa này đâu đâu cũng rực vàng màu hoa dã quỳ - thứ hoa hoang dã rực rỡ như nắng mai luôn níu giữ đôi chân người lữ khách. Cuối năm, lên Gia Lai, ta dễ dàng bắt gặp những cánh rừng caosu ở Đắk Đoa đang vào mùa trút lá lặng im đẹp một cách ma mị trong bóng chiều tà. Hoặc đến với Biển Hồ mênh mang sóng vỗ, hay ngắm ngọn núi lửa Chư Đăng Ya hùng vĩ và đẹp nhất ở Tây Nguyên.

Rời Gia Lai, chia tay Thành phố Pleiku - phố núi đầy sương để đến với Đắk Lắk - thủ phủ cà phê Tây Nguyên. Mùa này, cà phê đang vào độ chín rộ, những nương cà phê chín đỏ trĩu cành, hương cà phê thơm lừng từ nhà ai bay ra nương theo gió quấn quýt mãi không thôi. Đắk Lắk có buôn Cô Thôn với những ngôi nhà dài được ví “dài như tiếng chiêng ngân”, có thác Dray Nur kể câu chuyện tình buồn và đẹp như thiên tình sử Romeo và Juliet, có Buôn Đôn hồn hậu với hình ảnh của những chú voi của đại ngàn. Và nếu may mắn, du khách sẽ được đắm mình trong bầu không khí sử thi Tây Nguyên qua lời kể khan mênh mang bên bếp lửa của già làng.

Từ Đắk Lắk đi chừng hơn trăm cây số thì đến Đắk Nông - vùng đất rộng người thưa, nơi có công viên địa chất toàn cầu hoang sơ kỳ vĩ. Ở đây có hồ Tà Đùng, có những ngọn núi lửa triệu năm và cả những cánh đồng dung nham nay đã bạt ngàn màu ngô, sắn, lúa... Từ Đắk Nông xuôi xuống là tới Đà Lạt, đến với một “tiểu Paris” kiều diễm của xứ Đông Dương. Đà Lạt mùa này đón du khách bằng cái lạnh hiu hiu trong sương gió. Ở xứ này, ai cũng muốn hóa thành thi sĩ bởi vẻ đẹp mộng mơ của hồ Xuân Hương, của những vườn hoa muôn sắc, của những đồi thông vi vút gió, của những con đường dốc quanh co lộc cộc tiếng vó ngựa sớm tối đi về. Và biết đâu đấy, nếu có diễm phúc, bạn sẽ được đón một mùa Noel ấm áp, trữ tình và lãng mạn nơi phố núi trong tiết trời se lạnh với tiếng chuông nhà thờ vang lên từ các xóm đạo bình an nằm lẩn khuất đâu đó bên những triền dốc quanh co mờ sương khói.

Ban mai trên phố núi Đà Lạt. Ảnh: Thái Hoàng
Ban mai trên phố núi Đà Lạt. Ảnh: Thái Hoàng
Trại hoa dưới chân đèo Mimosa (Đà Lạt, Lâm Đồng). Ảnh: Thái Hoàng
Trại hoa dưới chân đèo Mimosa (Đà Lạt, Lâm Đồng). Ảnh: Thái Hoàng
Mênh mang Biển Hồ (Gia Lai). Ảnh: Thái Hoàng
Mênh mang Biển Hồ (Gia Lai). Ảnh: Thái Hoàng
Rừng khộp Tây Nguyên rực vàng mùa thay lá. Ảnh: Thái Hoàng
Rừng khộp Tây Nguyên rực vàng mùa thay lá. Ảnh: Thái Hoàng
Những con đường đất đỏ xuyên rừng khộp đặc trưng của Tây Nguyên. Ảnh: Thái Hoàng
Những con đường đất đỏ xuyên rừng khộp đặc trưng của Tây Nguyên. Ảnh: Thái Hoàng
Đường 14 xuyên Tây Nguyên. Ảnh: Thái Hoàng
Đường 14 xuyên Tây Nguyên. Ảnh: Thái Hoàng
Voi Buôn Đôn. Ảnh: Thái Hoàng
Voi Buôn Đôn. Ảnh: Thái Hoàng
Nhà dài “dài như tiếng chiêng ngân”. Ảnh: Thái Hoàng
Nhà dài “dài như tiếng chiêng ngân”. Ảnh: Thái Hoàng
Tây Nguyên mùa lễ hội. Ảnh: Thái Hoàng
Tây Nguyên mùa lễ hội. Ảnh: Thái Hoàng

Và như ai đó đã cảm thán thốt lên rằng: “Tây Nguyên mùa này đẹp lắm em ơi!”. Vậy còn chờ gì nữa, hãy khoác ba lô và lên đường thôi để kịp tận hưởng cái nắng, cái gió, cái bao la, kỳ vĩ của đất trời miền sơn cước trong dịp cuối năm về.

Ghi chép của Thái Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Sách ảnh “Tượng gỗ Tây Nguyên”: Khi nhiếp ảnh kết hợp với nghiên cứu

Việt Văn |

Tình cờ khi chấm cùng anh tại cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc 2020, tôi được nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong (Gia Lai) tặng cuốn sách “Tượng gỗ Tây Nguyên”. Một cuốn sách quý và đẹp gợi nhiều suy nghĩ về sự lựa chọn đối tượng, chủ đề cho nhiếp ảnh, cũng như cách kết hợp thú vị của nhiếp ảnh gia và nhà nghiên cứu.

Miền Trung, Tây Nguyên: Cơ bản hoàn thành khôi phục cấp điện trong hôm nay

Hữu Phúc |

Dự kiến hôm nay các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cơ bản sẽ được cấp điện trở lại sau bão số 9, trừ những khu vực còn đang bị ngập nước, sạt lở chưa thể tiếp cận.

Bí thư Đắk Lắk đi trao quà cho đồng bào vùng lũ ở miền Trung - Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đồng bào ở mỗi địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 500 triệu đồng cùng một số lượng lớn gạo và mì tôm.

Phấn đấu trở thành động lực cho vùng Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 28.9, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 350 đại biểu, đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến hết ngày 30.9.

TP.Pleiku, Gia Lai lên đô thị loại I, tạo động lực cho vùng Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định công nhận TP Pleiku là đô thị loại I.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sách ảnh “Tượng gỗ Tây Nguyên”: Khi nhiếp ảnh kết hợp với nghiên cứu

Việt Văn |

Tình cờ khi chấm cùng anh tại cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc 2020, tôi được nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong (Gia Lai) tặng cuốn sách “Tượng gỗ Tây Nguyên”. Một cuốn sách quý và đẹp gợi nhiều suy nghĩ về sự lựa chọn đối tượng, chủ đề cho nhiếp ảnh, cũng như cách kết hợp thú vị của nhiếp ảnh gia và nhà nghiên cứu.

Miền Trung, Tây Nguyên: Cơ bản hoàn thành khôi phục cấp điện trong hôm nay

Hữu Phúc |

Dự kiến hôm nay các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cơ bản sẽ được cấp điện trở lại sau bão số 9, trừ những khu vực còn đang bị ngập nước, sạt lở chưa thể tiếp cận.

Bí thư Đắk Lắk đi trao quà cho đồng bào vùng lũ ở miền Trung - Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đồng bào ở mỗi địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 500 triệu đồng cùng một số lượng lớn gạo và mì tôm.

Phấn đấu trở thành động lực cho vùng Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 28.9, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 350 đại biểu, đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ nay đến hết ngày 30.9.

TP.Pleiku, Gia Lai lên đô thị loại I, tạo động lực cho vùng Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định công nhận TP Pleiku là đô thị loại I.