"Mái ấm" của 3 bố con giáo viên dạy nhạc
Một mình anh Nguyễn Văn Mạn đang nuôi 2 con nhỏ đều đang ở tuổi đi học nên với thu nhập của giáo viên dạy nhạc 6 triệu đồng/ tháng chưa bao giờ anh nghĩ sẽ có thể xây được ngôi nhà khang trang. Cứ thế, những tháng năm qua 3 bố con phải sinh hoạt trong căn nhà lụp xụp, dột nát do ông bà để lại. Hàng ngày, ngoài nỗi lo về cuộc sống cơm ăn, áo mặc, nỗi lo về nhà ở luôn đè nặng lên người cha.
Nắm bắt hoàn cảnh của đoàn viên Nguyễn Văn Mạn, Công đoàn Trường THCS xã An Tiến đã đề xuất Công đoàn cấp trên tổ chức khảo sát thực tế và hỗ trợ kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quyết định hỗ trợ anh Mạn số tiền 40 triệu đồng, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức hỗ trợ 5 triệu đồng, nhà trường hỗ trợ 5 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà - ngôi nhà Mái ấm Công đoàn.
Từ sự hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần của tổ chức Công đoàn và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường, đồng nghiệp cũng như người thân trong gia đình, trong khoảng thời gian từ 5.3 đến 24.4.2024, anh Mạn đã xây dựng được một căn nhà mới khang trang, sạch đẹp, với tổng diện tích 75m2.
Ngắm nhìn ngôi nhà mới thay thế cho ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng trước đây, anh Mạn xúc động chia sẻ: "Tôi và các con luôn mong ước có một ngôi nhà khang trang, kiên cố. Nhưng với mức thu nhập của bản thân và các khoản chi phí hằng ngày, tôi nghĩ rất khó để có thể thực hiện được điều đó.
May mắn thay các cấp Công đoàn cũng như nhà trường đã biết về hoàn cảnh của tôi và chung tay hỗ trợ. Ước mơ về ngôi nhà của ba bố con tôi được Công đoàn hiện thực hóa. Tôi rất biết ơn và coi đây là nguồn động lực để bản thân nỗ lực vươn lên, phấn đấu có một cuộc sống tốt đẹp hơn".
![Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh (bên phải) trao hỗ trợ cho đoàn viên Nguyễn Thị Lan số tiền 5 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Ánh](https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2024/6/14/1352929/Mai-Am-2.jpg)
Để đoàn viên có Mái ấm Công đoàn
Chị Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Thị Liên cùng là đoàn viên Công đoàn, công tác tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn hơn 12 năm. Cuối tháng 5 vừa qua, niềm vui đến với cả 2 chị khi cùng được nhận kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn từ các cấp Công đoàn.
Chị Nguyễn Thị Liên là mẹ đơn thân và là lao động chính trong nhà. Một mình chị nuôi 2 con đang ăn học và phụng dưỡng mẹ già trên 90 tuổi. Gia đình chị trước đây ở trong căn nhà cấp 4 rộng 45m2 (tại Thôn 5, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ), đã xuống cấp nghiêm trọng, sinh hoạt gia đình gặp rất nhiều bất tiện và khó khăn khi ở chung nhiều thế hệ. Bản thân chị là công nhân thu nhập thấp với mức lương bình quân 6 triệu đồng/ tháng.
Còn gia đình chị Nguyễn Thị Lan (tại Đội 3 xóm Mới, thôn Đồng Hạ, xã Đồng Yên, huyện Quốc Oai) trước đây ở trong căn nhà cấp 4, lợp tôn, diện tích 50m2, xây dựng lâu năm, đã bị xuống cấp, tường nhà bong tróc, nứt nẻ, nấm mốc, mái nhà thấm dột. Chồng chị là lao động tự do, tổng thu nhập của 2 vợ chồng được 8 triệu đồng/ tháng. Mức thu nhập này nhiều khi không đủ để vợ chồng chị trang trải cuộc sống nuôi các con ăn học, phụng dưỡng mẹ già ốm đau.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Thị Liên, Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã đề xuất Công đoàn ngành Xây dựng, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức khảo sát thực tế và hỗ trợ hai chị kinh phí sửa chữa Mái ấm Công đoàn.
Nhân dịp này, ngoài 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội còn tặng mỗi chị 1 chiếc quạt cây; Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng/ đoàn viên; Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng/ đoàn viên... Không thể tả hết niềm vui, niềm xúc động của hai nữ đoàn viên khi căn nhà của họ được làm nên bởi sự hỗ trợ quan trọng của các cấp Công đoàn.
Họ không chỉ được Công đoàn cơ sở tại đơn vị làm việc quan tâm mà còn được nhận hỗ trợ từ Công đoàn ngành, Công đoàn Thành phố. Hai chị có cùng tâm sự, là cảm ơn sự chăm lo của các cấp Công đoàn và cho biết, đấy chính là động lực để các chị vươn lên trong cuộc sống, trong lao động sản xuất.
Có rất nhiều đoàn viên Công đoàn như anh Nguyễn Văn Mạn, chị Lan, chị Liên có được ngôi nhà để an cư lập nghiệp từ sự hỗ trợ, tạo động lực của Công đoàn. Những căn nhà mới của đoàn viên cứ dần nhiều lên từ sự quan tâm và một phần từ nguồn kinh phí của Công đoàn cơ sở, của các Công đoàn cấp trên mang theo niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Riêng trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 11 Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền hỗ trợ 400 triệu đồng; các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 22 Mái ấm Công đoàn với tổng số tiền hỗ trợ 522 triệu đồng.
Những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn đều chia sẻ, đấy là nguồn động viên quan trọng giúp họ vượt qua bản thân, yên tâm làm việc. Bằng nguồn kinh phí Công đoàn, các cấp Công đoàn đã tổ chức chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Đây là yếu tố quan trọng để mỗi đoàn viên, người lao động thấy được trách nhiệm và nỗ lực đóng góp sức lực, trí tuệ cho doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp thêm phát triển.