NSƯT Trần Lực: “Tôi không bám víu và ăn mày dĩ vãng”

Hiền Hương (thực hiện) |

Đã 12 năm, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Trần Lực không nhận thêm vai diễn nào kể từ phim “Long Thành cầm giả ca”. Lần tái xuất này, Trần Lực giảm 12 cân, từ 74 cân xuống 62 cân để có được bóng dáng của Trịnh Công Sơn trong phim “Em và Trịnh”.

“Tôi trở lại vì yêu nhạc Trịnh và quý mến con người nhạc sĩ”

Đảm nhận những vai diễn có tính biểu tượng và được nhiều người yêu mến như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ luôn gây ra tranh cãi. Người thích, người không thích. Áp lực lớn nhất với anh là gì?

- Tôi chỉ cảm thấy áp lực ở thời gian đầu khi mới tiếp cận nhân vật. Và áp lực nhiều nhất là về việc thay đổi ngoại hình. Nghề diễn viên vốn luôn phải gặp thử thách trong việc biến hóa, từ tạo hình, cân nặng đến diễn xuất, thần thái.

Tôi từng đóng những vai phải tăng cân, tập tạ tăng cơ. Nhưng giảm cân, ép cân ở tuổi này, thật sự không đơn giản. Tôi tập luyện cả tháng chỉ giảm được 5 cân. Nhà sản xuất yêu cầu phải gầy hơn nữa. Vậy là tôi phải kết hợp, vừa tập luyện vừa có chế độ ăn phù hợp, sau đó tôi giảm thêm 7 cân. Từ 74 cân tôi ép cân xuống 62 cân. Đến lúc đó đạo diễn mới nói, đã nhìn thấy bóng dáng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Việc vào vai một nhân vật được yêu mến như Trịnh, vừa có cái khó, nhưng cũng vừa có cái dễ. Dễ là có thể sẽ được yêu mến lây (cười).

Khó là, có quá nhiều tư liệu, có quá nhiều góc nhìn, có quá nhiều hình dung về Trịnh Công Sơn. Ai yêu Trịnh, ai mê nhạc Trịnh, cũng sẽ đều có một Trịnh Công Sơn của riêng mình. Có người thích ông ở sự lãng mạn, có người thích ông vì tính triết lý, có người mê Trịnh vì tìm thấy tự sự của chính mình trong âm nhạc ông.

Tôi và cả Avin Lu (diễn viên đóng Trịnh Công Sơn thời trẻ - PV) đã xem rất nhiều clip, video biểu diễn cũng như đời thường của nhạc sĩ. Chúng tôi gặp gỡ gia đình, người thân, bạn bè của ông. Trịnh là người giàu cảm xúc, nhạy cảm. Có quá nhiều thứ để làm nên Trịnh, có quá nhiều góc độ, chúng tôi phải chắt lọc ra, phải tìm được Trịnh của riêng mình để chuyển tải.

Tôi đã phải bàn với đạo diễn, nên khai thác góc nào về ông, và khai thác cách nào để phù hợp với tôi nhất.

Đã có những ý kiến không thích cách anh nói giọng Huế, đã có những tranh cãi quanh việc Trịnh Công Sơn trên phim không giống ngoài đời, anh đối diện thế nào với những khen chê?

- Đó chính là cái hay của điện ảnh. Mỗi khán giả sẽ có một Trịnh Công Sơn của riêng mình, sẽ có người hài lòng với hình ảnh ông trên phim, và sẽ có người không hài lòng. Tôi coi đó là chuyện rất bình thường của phim ảnh và tranh cãi tạo nên sự thú vị cho phim.

Sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất yêu quý các nghệ sĩ điện ảnh Hà Nội. Mỗi khi có đoàn phim vào TP.HCM quay, Trịnh Công Sơn thường mời đến nhà chơi. Mọi người rủ tôi qua nhà ông chơi mấy lần, nhưng mỗi lần đó tôi đều vướng lịch quay. Tôi không có duyên được qua gặp ông ngoài đời. Chẳng ngờ sau này lại có duyên đóng vai nhạc sĩ trên màn ảnh.

Việc không được gặp ông, điều đó thật đáng tiếc, nhưng cũng có cái hay. Nếu gặp, tôi sẽ bị đóng đinh trong ký ức rằng Trịnh Công Sơn ngoài đời phải thế này, phải thế kia. Còn khi không gặp, tôi được thỏa sức tưởng tượng, sáng tạo và hóa thân theo cách mình cảm nhận về ông.

Với tôi, tôi nhận vai Trịnh Công Sơn sau 12 năm dừng đóng phim vì tôi yêu nhạc Trịnh, vì quý trọng con người nhạc sĩ. Tôi đã cố gắng hết sức và làm hết sức cho vai diễn này. Mọi khen chê từ khán giả tôi đều xin đón nhận.

Bên cạnh NSƯT Trần Lực, “Em và Trịnh” gây nhiều chú ý với những gương mặt điện ảnh mới lạ. Ảnh: HP
Bên cạnh NSƯT Trần Lực, “Em và Trịnh” gây nhiều chú ý với những gương mặt điện ảnh mới lạ. Ảnh: HP

“Tôi đã có tuổi trẻ rất đẹp và bây giờ vẫn thế”

Những năm 1990, Trần Lực từng là gương mặt nam chính nổi bật. Anh được biết đến qua những vai chính diện đào hoa, phong nhã, dịu dàng. Anh được yêu mến với Mẹ chồng tôi, Hoa ban đỏ, Người yêu đi lấy chồng, Người ăn mày dĩ vãng... Quá khứ ấy có ý nghĩa như thế nào với anh?

- Tôi rất yêu nghề diễn. Vì bận quá nên mấy năm nay không tham gia đóng phim được. Sân khấu đang chiếm nhiều thời gian của tôi. Khi bắt tay vào việc gì, tôi hay bị quên mất những thứ khác. Sau 12 năm không đóng phim, trở lại đóng vai Trịnh Công Sơn tôi vẫn hào hứng như thế, nhiệt huyết như thế.

Quá khứ đã là quá khứ. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó lắm. Vì tôi cho rằng, mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có giá trị riêng. Tôi đã có tuổi trẻ rất đẹp, nhưng giờ tôi cũng đang sống vui, sống đẹp như thế hằng ngày.

Anh của những năm tháng tuổi trẻ đã đóng cặp với hàng loạt mỹ nhân màn ảnh như Lê Khanh, Thu Hà, Chiều Xuân...  

- Chúng tôi vẫn gặp nhau khi có dự án chung, vẫn “điên rồ” khi ngồi kể chuyện cũ. Tôi vẫn đùa vui, muốn trải qua cảm giác bị ăn tát nổ đom đóm mắt như thế nào thì cứ gặp Lê Khanh (cười). Vẫn nhớ thời đó đi đóng phim với nhau thật đẹp.

Một số phim cũ giờ vẫn được phát trên các nền tảng mạng xã hội. Các con tôi vẫn tìm lại xem, xem xong chúng nó chê bố hết lời hết lẽ, chứ có khen gì đâu... (cười).

Anh có nghĩ đấy là thời kỳ đỉnh cao của mình và anh đã đi qua thời đỉnh cao đó?

- Nói là đỉnh cao cũng được. Tôi đã đạt được thành công nào đó trong nghề diễn viên. Nhưng chỉ là của thời đó. Có giai đoạn tôi đóng nhiều phim quá, nhiều đến mức phát nhàm. Lại còn liên tục đóng những vai giống nhau, hiền lành, bị người yêu bỏ...

Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình hết thời. Cùng với thời gian, mỗi chúng ta đều trưởng thành hơn. Chúng ta sống có ích, vui vẻ, hạnh phúc, hòa đồng với cuộc sống. Đau đáu với vinh quang, quá khứ chẳng để làm gì.

Mỗi người chỉ sống một lần thôi. Mỗi giai đoạn có cái hay riêng, giá trị riêng. Tôi không tiếc nuối gì cả. Điều quan trọng là phải tạo ra giá trị mới cho bản thân qua từng giai đoạn. Hiện tôi đang làm sân khấu như một chàng thanh niên hào hứng mới vào nghề, y như thời đi đóng phim lần đầu.

Tôi không bấu víu, không ăn mày dĩ vàng.

Anh đặt kỳ vọng gì khi trở lại màn ảnh lần này?

- Trước đây chúng tôi quay phim nhựa. Độ nhạy của phim khác với bây giờ. Phải bật rất nhiều đèn khi quay một cảnh cận để tương ứng với độ nhạy của phim. Hồi đó làm phim rất khổ, quay được một cảnh cận, diễn viên ngồi giữa dàn đèn như thiêu, mồ hôi vã ra đầm đìa.

Bây giờ, công nghệ phim đã có những bước tiến xa. Giờ làm phim sướng hơn rất nhiều. Công nghệ hiện đại, thu tiếng hiện đại. Nhưng, dù thời gian có qua đi, công nghệ hiện đại đến bao nhiêu, thì giá trị cốt lõi sau cùng vẫn nằm ở con người. Đó là đội ngũ sáng tạo từ đạo diễn, biên kịch, âm nhạc đến diễn xuất của diễn viên.

Với diễn viên, sự từng trải, chiêm nghiệm trong đời sống rất quan trọng. Để diễn được thật nhất, đời nhất phải có sự hiểu biết, học hỏi và trải nghiệm. Tôi trở lại màn ảnh sau 12 năm, có nhiều chất liệu cuộc sống hơn.

Song điều quan trọng nhất là vì tôi thích. Tính tôi cũng bảo thủ, phải thích mới làm. Khi làm, sẽ làm hết sức. Bây giờ, khi nhân vật đã lên phim, tác phẩm đã xong, mọi thứ thuộc về đánh giá của khán giả.

Tất cả những gì kỳ vọng, tôi đã thể hiện trong nhân vật, trên màn ảnh. Tôi làm vì tình yêu với Trịnh Công Sơn, với nhạc Trịnh. Tôi cũng quan điểm, khi khán giả chê không có nghĩa họ phủ nhận tài năng của ai, chỉ là do góc nhìn và góc tiếp cận khác nhau mà thôi.

Có ý kiến cho rằng, điều dễ gây tranh cãi nhất và khó làm nhất về Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ yêu nhiều bóng hồng, và đôi khi còn yêu họ cùng lúc. Ví dụ một khán giả nữ như tôi, sẽ rất khó để tiếp cận và thấy thuyết phục về điều đó. Anh thì sao?

- (Cười) Bạn có thể không thích, không thấy thuyết phục, nhưng đôi khi cuộc sống là như vậy.

Anh từng trải qua cảm xúc như thế?

- Con người giống nhau cả thôi. Sẽ có lúc bị những cảm xúc mạnh và cảm xúc mạnh hơn chi phối. Tình cảm là thứ rất khó nói. Điều quan trọng là mỗi người sẽ chọn cách phản ứng như thế nào với cảm xúc của mình.

Anh thời trẻ đã đào hoa như thế. Khi ấy, anh từng nói rằng, “những phụ nữ đi qua đời tôi đều tốt và giỏi. Nếu có vấn đề gì, chỉ là tại tôi”. Bây giờ, anh có còn đào hoa như thế?

- (Cười), tôi chưa bao giờ dám nhận mình đào hoa.

Hiền Hương (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Hoàng Hà kể hậu trường cảnh Trịnh Công Sơn hôn Dao Ánh ở "Em và Trịnh"

Huyền Chi |

Khi hóa thân thành nàng thơ Dao Ánh, Hoàng Hà đã yêu nét trong trẻo, mộng mơ của nhân vật này.

“Em và Trịnh” gây bùng nổ tranh cãi trái chiều

DI PY |

“Em và Trịnh” - phim về Trịnh Công Sơn trở thành chủ đề “hot” trên mạng xã hội trong những ngày qua vì những tranh luận của khán giả.

Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của loạt nàng thơ trong "Em và Trịnh"

Linh Chi |

Nàng "Bích Diễm" Lan Thy, "Dao Ánh" Hoàng Hà, "Khánh Ly" Bùi Lan Hương,... trong bộ phim "Em và Trịnh" đều mang vẻ đẹp trong trẻo và được nhận xét là có nét giống với những nàng thơ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngoài đời.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Hoàng Hà kể hậu trường cảnh Trịnh Công Sơn hôn Dao Ánh ở "Em và Trịnh"

Huyền Chi |

Khi hóa thân thành nàng thơ Dao Ánh, Hoàng Hà đã yêu nét trong trẻo, mộng mơ của nhân vật này.

“Em và Trịnh” gây bùng nổ tranh cãi trái chiều

DI PY |

“Em và Trịnh” - phim về Trịnh Công Sơn trở thành chủ đề “hot” trên mạng xã hội trong những ngày qua vì những tranh luận của khán giả.

Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của loạt nàng thơ trong "Em và Trịnh"

Linh Chi |

Nàng "Bích Diễm" Lan Thy, "Dao Ánh" Hoàng Hà, "Khánh Ly" Bùi Lan Hương,... trong bộ phim "Em và Trịnh" đều mang vẻ đẹp trong trẻo và được nhận xét là có nét giống với những nàng thơ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ngoài đời.