Những người trẻ vì màu cờ sắc áo

PHƯƠNG TRANG |

SEA Games 32 không chỉ là cuộc đấu thể thao mà còn là nơi những người trẻ thể hiện tinh thần yêu nước, vì màu cờ sắc áo.

Bản lĩnh tuổi 18

Ở nội dung kumite đồng đội nam môn karate, đội tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình gồm nhiều vận động viên trẻ. Đội trưởng Đỗ Thanh Nhân sinh năm 1998 là người lớn tuổi nhất. Lò Văn Biển sinh năm 2000, Đỗ Mạnh Hùng sinh năm 2002, Võ Văn Hiền sinh năm 2001 và “cậu út” Chu Văn Đức sinh năm 2005.

Vậy mà, chính “gen Z” Chu Văn Đức lại là người vượt qua thời khắc nghẹt thở nhất để mang về chiến thắng đầy vinh quang cho karate Việt Nam. Khi tỉ số đang là 2 - 2 sau 4 lượt trận, Văn Đức đấu trận thứ 5 với vận động viên Malaysia. Anh bị dẫn 6 - 4 khi trận đấu còn chưa đầy 10 giây. Chàng trai trẻ này vẫn giữ được nét kiên định trên khuôn mặt. Anh bình tĩnh tung đòn và lội ngược dòng với 3 điểm khi trận đấu chỉ còn 6 giây. Văn Đức bình thản nói rằng, anh nhớ về Tổ quốc Việt Nam và tinh thần trở nên sục sôi.

Ngần Ngọc Nghĩa bảo vệ thành công Huy chương Bạc 200m nam tại SEA Games 32. Ảnh: Minh Phong
Ngần Ngọc Nghĩa bảo vệ thành công Huy chương Bạc 200m nam tại SEA Games 32. Ảnh: Minh Phong

Nhưng câu chuyện không chỉ như vậy. Đội trưởng Đỗ Thành Nhân nhớ lại khoảnh khắc đầy xúc động về cậu em của mình. Anh nói: “Khi đội đang thua và còn chưa tới 10 giây. Tôi không cần nói gì với Đức cả. Em nhìn tôi, tôi chỉ thẳng vào lá cờ Việt Nam trên ngực áo và ánh mắt của em nói rằng, em đã hiểu. Tôi chưa bao giờ hết niềm tin về việc chúng tôi sẽ chiến thắng”.

Đối thủ của Văn Đức kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn và cũng là một nhà vô địch. Nếu chỉ dựa vào chuyên môn, Chu Văn Đức khó lòng chiến thắng. Nhưng chàng trai 18 tuổi này luôn nhớ về 2 tiếng “Việt Nam” thiêng liêng. Anh mang tinh thần vì màu cờ sắc áo vào từng cú đá và vinh quang đã đến với Văn Đức như vậy.

Trân quý từng cơ hội cống hiến

Ngần Ngọc Nghĩa tham dự nội dung 200 mét nam ở môn điền kinh. Anh nỗ lực trong từng bước chạy nhưng chỉ có thể giành Huy chương Bạc. Ngọc Nghĩa hét lên rất to và nằm vật ra đường piste sau khi hoàn thành phần thi. Đó là có thể là sự thất vọng, nhưng cũng có thể là cách anh giải toả áp lực trong thời gian qua.

Không ai trách Ngọc Nghĩa cả. Đối thủ đến từ Thái Lan được dự báo “chắc suất” Huy chương Vàng. Về nhì cũng là thành tích không tệ với vận động viên này. Nhưng chân chạy sinh năm 1999 có khát vọng chiến thắng. Anh muốn lá cờ khoác trên vai mình sau đường chạy phải là khi anh giành Huy chương Vàng.

Cặp chị em sinh đôi Thảo Vy - Thảo My cùng các đồng đội bật khóc khi đội bóng rổ nữ 3x3 giành Huy chương Vàng lịch sử tại SEA Games 32. Ảnh: Đoàn TTVN
Cặp chị em sinh đôi Thảo Vy - Thảo My cùng các đồng đội bật khóc khi đội bóng rổ nữ 3x3 giành Huy chương Vàng lịch sử tại SEA Games 32. Ảnh: Đoàn TTVN

Trần Nhật Hoàng - chàng trai từng sớm giành vinh quang ở môn điền kinh lại mang đến một góc nhìn khác. Trước khi bước vào nội dung tiếp sức 4x400 m hỗn hợp, Nhật Hoàng cẩn thận dùng tay gạt từng vũng nước ở vạch khởi động. Anh muốn mình phải có được sự chuẩn bị tốt nhất cho phần thi.

Chàng trai trẻ quê Khánh Hoà trân quý cơ hội được cống hiến cho thể thao Việt Nam, mang về niềm tự hào dân tộc. Cuối cùng, đội tuyển điền kinh Việt Nam với những Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền đã có được tấm Huy chương Vàng dù đối thủ dùng nhiều vận động viên nhập tịch. Nhật Hoàng có thể tự hào vì những gì mình đã làm được.

Nguyễn Ngọc Trâm - cô nàng vận động viên karate với khuôn mặt đáng yêu mang đến một ấn tượng đặc biệt hơn. Nữ võ sĩ vô tư cười đùa, giao lưu với các đồng nghiệp nước bạn. Nhưng khi Quốc ca vừa vang lên, cô lập tức đứng nghiêm và hát vang Quốc ca. Đó là niềm tự hào dân tộc len lỏi trong từng tế bào người trẻ.

Bóng rổ Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử với tấm Huy chương Vàng SEA Game 32 ở nội dung 3x3 nữ. Trong 4 cô gái vàng ấy, có 2 người đặc biệt là chị em song sinh Trương Thảo My - Trương Thảo Vy. Bộ đôi Việt kiều này đóng góp rất lớn và gần như thay đổi hoàn toàn sức mạnh của bóng rổ nữ Việt Nam tại Đông Nam Á.

Họ sinh ra trong một gia đình người Việt tại Mỹ. Cả 2 cô gái trẻ không giỏi tiếng Việt nhưng họ hiểu về văn hoá Việt Nam. Cha mẹ của Thảo My và Thảo Vy luôn nhắc về Việt Nam với một tình cảm thân thương đặc biệt. Ngọn lửa ấy dần nhen nhóm với 2 cô gái xinh đẹp.

"Tôi là người Việt Nam, là một cô gái Việt Nam, lớn lên trong một gia đình Việt Nam. Tôi chỉ muốn thi đấu cho Việt Nam và muốn chơi cạnh các cô gái Việt Nam. Ở Mỹ, tôi không có nhiều cơ hội để chơi bóng cùng các cô gái châu Á. Vì vậy thực sự rất tuyệt khi được chơi cho đất nước của mình", Trương Thảo Vy xúc động.

Những giọt nước mắt của Thảo My và Thảo Vy khi giành Huy chương Vàng nói lên khát khao và động lực được cống hiến cho Tổ quốc. Hai cô gái sinh năm 2001, xa quê hương, vẫn thích uống trà sữa nhưng sẵn sàng đổ máu để mang về thành tích cho Việt Nam.

Người ở Việt Nam, người ở Mỹ, người giành vàng, người chỉ có bạc, nhưng có một điểm chung giữa các vận động viên này, họ là những người trẻ vì màu cờ sắc áo.

PHƯƠNG TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tính toán cho trận chung kết SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhọc nhằn đánh bại Indonesia 3-2 tại bán kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 32, trong bối cảnh nhiều trụ cột đã không thi đấu nhiều.

Kết quả SEA Games ngày 14.5: Thể thao Việt Nam cán mốc 107 huy chương vàng

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 20 huy chương vàng tại SEA Games 32 trong ngày 14.4, qua đó vững vàng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp với 107 huy chương vàng.

Nguyễn Thị Oanh về nước sau khi giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 32

LÂM ANH - THANH VŨ |

Chiều 13.5.2023, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội trong tuyển điền kinh Việt Nam đã về đến Việt Nam, đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) sau một kì thi đấu rất thành công.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 15.5: Việt Nam có 124 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 21h30 ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 124 huy chương vàng tại SEA Games 32.

U22 Việt Nam, vì tấm huy chương danh dự

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam cần giành huy chương đồng SEA Games 32 vì danh dự và mở ra những cơ hội mới trong trương lai.

Tin 20h: Đoàn Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games

nhóm pv |

Tin 20h: Đoàn Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games; Người dân xã vùng cao Bình Thuận đào giếng tìm nguồn nước; Người dân thắt chặt chi tiêu trước thông tin giá điện, nước tăng; Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh Hà Nội, TPHCM;...

Đề nghị giữ quy định giá trần, không áp giá sàn vé máy bay

PHẠM ĐÔNG |

Về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Giá (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị giữ quy định về giá trần và không quy định giá sàn đối với dịch vụ hàng không. 

Tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 8 vô địch SEA Games

NHÓM PV |

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar 2-0, giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games 32.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tính toán cho trận chung kết SEA Games 32

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhọc nhằn đánh bại Indonesia 3-2 tại bán kết môn bóng chuyền nữ SEA Games 32, trong bối cảnh nhiều trụ cột đã không thi đấu nhiều.

Kết quả SEA Games ngày 14.5: Thể thao Việt Nam cán mốc 107 huy chương vàng

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 20 huy chương vàng tại SEA Games 32 trong ngày 14.4, qua đó vững vàng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp với 107 huy chương vàng.

Nguyễn Thị Oanh về nước sau khi giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 32

LÂM ANH - THANH VŨ |

Chiều 13.5.2023, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh và các đồng đội trong tuyển điền kinh Việt Nam đã về đến Việt Nam, đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) sau một kì thi đấu rất thành công.