Những cụ bách niên thắng SARS-CoV-2

Bs Bình Nguyên |

Các bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi hoặc có bệnh nền mắc bệnh do SARS-CoV-2 nguy cơ trầm trọng và tử vong cao. Tuy nhiên, từ khi xảy ra đại dịch đến nay, có không ít những cụ bách niên đã thắng ngoạn mục virus tử thần này.

1. Cụ bà Maria Branyas, 113 tuổi, ở Viện dưỡng lão (VDL) Santa Maria del Tura, TP.Olot, phía đông Tây Ban Nha, mắc SARS-CoV-2 tháng 4 và sau gần một tháng xét nghiệm đã âm tính, trở thành người cao tuổi nhất thế giới chiến thắng virus tử thần.

VDL của cụ có 17 người ít tuổi hơn nhiều, thậm chí chỉ hơn 70, đã ra đi vì SARS-CoV-2, nên chiến thắng của cụ là rất khích lệ. Cụ nhiễm SARS-CoV-2 nhưng không biểu hiện triệu chứng mà ác hại cùng lúc lại nhiễm khuẩn tiết niệu. Các bác sĩ (BS) đã biết về những ca diễn biến âm thầm nhưng gây tử vong được cho là đột ngột.

Trong tháng 3, VDL Life Care ở Kirkland, Washington, Mỹ, có 15 bệnh nhân SARS-CoV-2 tử vong nhưng không có triệu chứng, được mô tả là “ngay trong vòng vài giờ” hoặc từ không có triệu chứng chuyển nặng chỉ trong 1 giờ. “Chúng tôi rất ngạc nhiên và sốc khi chứng kiến người như bình thường lại chết” - BS Tim Killian nói. Như thế càng thấy, chiến thắng của cụ Maria thêm ngoạn mục. Hình như với cụ Maria vẫn sống khi mắc SARS-CoV-2 là chuyện “không có gì lạ” trong cuộc đời.

Cụ sinh ngày 4.3.1907, ở San Fransisco, Mỹ, trở về quê cha Tây Ban Nha năm 1915 và hiện là người cao tuổi nhất nước này; đã chứng kiến hai Thế chiến cùng nội chiến Tây Ban Nha (1936 - 1939); có 3 người con, 11 người cháu với 1 người đã 70 tuổi, 13 người chắt; đặc biệt cụ đã sống sót sau đại dịch cúm (ĐDC) 1918 - 1920, được cho là chết 50-100 triệu người trên toàn cầu. Bà Rosa Moret - con gái cụ - nói rằng, mẹ mình sống mạnh mẽ, tích cực, “mẹ tôi đã vui vẻ trở lại như chính mình trước khi mắc bệnh”.

Ngày 14.5, Thống đốc bang New Jersey - Phil Murphy - thông báo, cụ bà Sylvia Goldsholl, 108 tuổi, ở VDL Allendale, người cao tuổi nhất ở New Jersey đã hoàn toàn khỏi bệnh SARS-CoV-2 từ tháng 4. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, 80% số tử vong nước này là người cao tuổi. Cụ Goldsholl cũng từng vượt qua ĐDC 1918 - 1920 khi mới 7 tuổi. Cụ tự gọi mình là “người sống sót” sau khi chiến thắng ĐDC và SARS-CoV-2. “Tôi đã vượt qua mọi thứ vì tôi quyết tâm sống sót” - cụ nói. Câu chuyện về cụ Goldsholl được chia sẻ nhiều trên mạng, người ta gọi cụ là “hình mẫu” của nỗ lực phi thường.

2. Reuters đưa tin, cụ Cornelia Ras, 107 tuổi, người cao tuổi nhất Hà Lan sống sót khi mắc bệnh SARS-CoV-2. Cụ cùng 40 người khác nhiễm bệnh từ 17.3 - một ngày sau lần sinh nhật 107, khi đi lễ nhà thờ cùng những người trong VDL Goeree Overflakkee - trên hòn đảo phía tây nam và 12 người đã ra đi.

Ngày 6.4, các BS xác nhận cụ đã “đánh bại” SARS-CoV-2. Maaike de Groot, cháu gái cụ nói: “Chúng tôi không dám kỳ vọng bà vượt qua vì đã quá cao tuổi. Thật nhẹ nhõm khi BS báo tin. Khi bà nằm viện, tôi thường gọi cho bà và không thấy bà tỏ ra sợ hãi dù trong khoảnh khắc. Bà thật sự khỏe mạnh tuyệt vời. Trước đây, bà vẫn đi bộ tốt và quỳ gối mỗi đêm để tạ ơn Chúa. Tôi nghĩ rồi bà sẽ có thể tiếp tục làm như vậy”. Cùng tuổi, có cụ Saltanat Akbari, ở Iran, mà hãng tin FARS nước này ngày 24.5 đưa tin: “Cụ ấy đã đánh bại SARS-CoV-2 với sự giúp đỡ của các BS”.

Ngày 15.4, cụ bà Connie T Kitchen, 106 tuổi, ôm hoa xuất viện trong tràng vỗ tay giòn giã không dứt của các BS và điều dưỡng Bệnh viện (BV) Birmingham, Anh. Cụ nhập viện giữa tháng 3 vì viêm phổi do SARS-CoV-2 và chỉ mất ba tuần, cụ đã chiến thắng. Cháu gái cụ, Alex Jones, nói: “Bà tôi luôn tự nấu ăn cho mình nhưng cũng rất thích McDonald. Tôi nghĩ rằng, bí quyết chiến thắng của bà là hoạt động thể chất và sống độc lập. Tháng 12.2019, trước khi mắc bệnh, bà đã phải phẫu thuật chậu hông và chỉ sau 30 ngày đã đi được. Bà tôi thực sự tuyệt vời”.

Cụ bà Ana del Valle, cư dân cộng đồng tự trị Andalusia ở miền nam Tây Ban Nha, từ năm 2012 đã ở VDL Alcalá del Valle ở Cadiz, người sống sót sau ĐDC 1918 - 1920 lúc 7 tuổi. Mắc bệnh SARS-CoV-2 lần này, cụ 106 tuổi và đã bình phục, chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 107 của mình vào tháng 10 tới.

3. Cụ ông Bill Lapchies đón sinh nhật thứ 104 của mình vào ngày 1.4 khi đang cách ly ở Trung tâm Chăm sóc Cựu chiến binh Edward C. Allworth, Oregon, Mỹ, nơi cụ đang sống. Người thân mang bóng bay và bánh tới chúc mừng nhưng đều tuân thủ cách ly 2 mét. Cùng 104 tuổi còn có cụ bà Ada Zanusso, ngã bệnh ở VDL miền bắc Italia ngày 17.3, với nôn ói, sốt và khó thở. Cuối cùng, cụ - người đã trụ vững sau ĐDC 1918 - đã đứng lên, đi lại với dụng cụ hỗ trợ. “Cụ đã không mất đi sáng suốt và trí thông minh của mình. Cụ là niềm vui lớn với chúng tôi và là dấu hiệu tốt lành sau tất cả những nỗi đau trong những ngày khó khăn này” - BS điều trị Marchese chia sẻ. “Chúng tôi phải truyền dịch vì cụ không thể ăn và bán mê dài ngày, không có phản ứng, mọi người đều nghĩ cụ sẽ không qua khỏi”. Phóng viên AP hỏi điều gì đã giúp cụ chiến thắng, cụ nói lòng can đảm, sức mạnh và niềm tin. Cụ khuyên những ai nhiễm SARS-CoV-2 cũng nên “tự tạo can đảm cho bản thân và phải có niềm tin”.

Ngày 27.3, cụ bà Italica Grondona, SN 1917, rời viện San Martino ở Genova, miền bắc Italia. BS điều trị Vera Sicbaldi nói: “Cụ đã nuôi hy vọng cho bao người cao tuổi đang chiến đấu với mối đe dọa SARS-CoV-2 và chúng tôi tặng cụ biệt danh là “Highlander” (một huyền thoại bất tử hư cấu)”. Cháu trai cụ - Italica Grondona - nói: “Tôi không biết bí quyết của bà, nhưng bà đã vượt qua ĐDC năm 1918, sống tự do, độc lập, yêu đời, thích khiêu vũ và âm nhạc, có lẽ vì thế SARS-CoV-2 đã đầu hàng bà”. Ngày hôm sau, cụ chủ trì tiệc sinh nhật lần thứ 103 đặc biệt của mình. Tuổi 103 còn có cụ bà Zhang Guangfen, người Trung Quốc, khỏi bệnh sau 6 ngày điều trị ở Vũ Hán, Hồ Bắc và cụ bà người Iran, khỏe lại sau một tuần nhập viện. Còn cụ bà Jennie Stejna, ở Massachusetts, Mỹ, thì mở một chai bia Bud Light lạnh uống mừng chiến thắng sau 3 tuần nhiễm SARS-CoV-2. Cả nhà gọi cụ là “chiến binh” và tiết lộ khi biết mình bệnh nặng, “đã sẵn sàng lên thiên đường” vì được hỏi.

4. Cụ Yap Lay Hong, 102 tuổi, trở lại VDL Lee Ah Mooi, sau 31 ngày kể từ ngày 1.4, trong niềm hân hoan, rạng rỡ và cả nước mắt. Là người cao tuổi nhất Singapore đánh bại SARS-CoV-2 và cũng bước ra từ ĐDC 1918, 5 năm trước cụ gãy cổ xương đùi phải phẫu thuật thay chỏm khớp háng, nhưng vẫn tự nấu ăn cho đến khi vào VDL. Ông Then Kim Yuan - quản lý VDL - nói: “Bà ấy độc lập và rất mạnh mẽ ở tuổi 102, vẫn đi bộ và tắm rửa hàng ngày. Sống lành mạnh và chiến thắng SARS-CoV-2 đã chứng minh thuyết phục cho sự kiên cường của bà”.

Ngày 20.4, nhiều người Mỹ gọi cụ Angelina Friedman, ở New York là “siêu nhân” vì đã chiến thắng SARS-CoV-2 sau 102 năm mất mẹ ngay khi sinh ra trên con tàu từ Italia tới Mỹ năm 1918 và thoát lưỡi hái tử thần ĐDC Tây Ban Nha. Hai cụ phát hiện ung thư cùng lúc, cụ ông đã ra đi còn cụ từng nhiễm trùng huyết. Cho dù cụ không còn nghe được nhưng con gái Merola vẫn nói: “Cứ thế nhé, mama, mẹ sẽ sống lâu hơn tất cả chúng ta”.

Cụ Chu, ở Vũ Hán, TQ, ra viện tháng 2 khi vừa qua sinh nhật 101, luôn nói với các y tá rằng ở nhà còn cụ bà hơn 90 tuổi đợi cụ về chăm sóc, nên phải “nhanh nhanh” ra viện thôi. Cụ ông P, ở Rimini, Italia, cũng là người đi qua ĐDC 1918, xuất viện ngày 26.3, là “kì tích” của các BS ở đây và “dạy” họ rằng “ngay cả tuổi 101, tương lai vẫn chưa định sẵn”.

Còn không ít những bách niên bước ra từ cửa tử thần như cụ bà Pelageya Poyarkova, ở LB Nga hay cụ bà Kamtin, ở Indonesia và xấp xỉ bách niên thì danh sách các cụ dài dài đấy. Tuy chưa bách niên nhưng ở Việt Nam, cụ bà 88 tuổi ở Hưng Yên đã chiến thắng tử thần ngoạn mục, mắc SARS-CoV-2 sau khi đột quỵ, chảy máu não - não thất, tổn thương phổi nặng và rối loạn đông máu trầm trọng.

Để giúp các cụ chiến thắng, TS Joseph Ouslander, ĐH Florida, Mỹ, khuyên rằng, do miễn dịch suy yếu, người cao tuổi có khi không có một triệu chứng nào trong số sốt, ho dai dẳng và khó thở, nhưng lại ngủ nhiều, chán ăn, tâm trạng bất thường, yếu cơ, chóng mặt, hay ngã... - những triệu chứng dễ lầm với nhiều bệnh khác. Phải nhận ra mối nguy hiểm này, để các cụ sớm được điều trị.

Bs Bình Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.