Ngọc Trâm trẻ trung với dòng nhạc cá tính

MINH THI thực hiện |

Sau 3 năm vắng bóng, Ngọc Trâm - thí sinh “The Voice” - trở lại với hai MV trong năm nay. Tuy khoảng cách ra đời giữa 2 MV chỉ cách nhau vài tháng, song khán giả dễ nhận ra một Ngọc Trâm khác - mạnh mẽ, cá tính hơn trong MV thứ hai. “Vội” được xem là MV trình làng chính thức của Ngọc Trâm, thể hiện quyết tâm chinh phục showbiz sau mấy năm lo học hành đến nơi đến chốn.

Năm Ngọc Trâm dự thi “The Voice - Giọng hát Việt” mùa 2, cô mới chỉ 17 tuổi. Người ta ví Ngọc Trâm như một Hương Tràm thứ hai khi cô khiến các vị HLV “bấn loạn” với màn biểu diễn ca khúc “Anh” ở Vòng Giấu mặt. Tuy nhiên, cô chỉ dừng ở liveshow 6 trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả trẻ, phần vì ít kinh nghiệm, phần vì chưa định hình được phong cách. Sau 3 năm “im hơi lặng tiếng”, Ngọc Trâm đã chính thức xuất hiện dưới sự hậu thuẫn mạnh của Cty Oscar Entertaiment. MV đánh dấu sự “quay trở lại và lợi hại hơn xưa” của giọng ca xứ Nghệ.

 

“Vội” là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Duy Anh. Ca khúc này được Ngọc Trâm lựa chọn thực hiện MV dựa trên ý tưởng về câu chuyện của một cô gái trải qua những mối tình vội vàng, là sự đấu tranh tâm lý mạnh mẽ và thức tỉnh nhận ra bản thân vô định, mãi vẫn chưa tìm ra một tình yêu đích thực. Đó cũng chính là tình yêu với âm nhạc mà cho tới tận lúc này, Ngọc Trâm mới ý thức được rằng mình khó mà rời xa nghiệp hát.

* Giữa hai MV là một thời gian ngắn ngủi, chỉ vài tháng, song làm sao Ngọc Trâm có thể “lột xác” với một hình ảnh mới, một cá tính mới nhanh như vậy?

- Thời gian làm MV “Vội” hoàn toàn không “vội”, trong vòng một năm. Chỉ với nửa năm, tôi ra hai MV liên tiếp. Thực ra, tôi vẫn chọn dòng nhạc sở trường mà mình thích. Hiện tại tôi thích R&B, nhưng vẫn sẽ tiếp tục với dòng nhạc Pop Ballad. Nói chung, tôi muốn thử sức với nhiều dòng nhạc, thử dòng mình yêu thích trước, sau đó lắng nghe khán giả để cho ra sản phẩm dung hòa cả hai phía.

 

* May mắn được HLV - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trợ giúp, vậy sao sau “The Voice”, Ngọc Trâm không tiếp tục đi hát mà lại chăm chỉ hoàn thành việc học của mình ở trường Văn hóa nghệ thuật quân đội?

- Chú Hưng giúp tôi rất nhiều, đưa tôi đi hát ở các sân khấu lớn, nhỏ từ những ngày đầu tiên ở Sài Gòn. Nói chung, chú ấy dạy cho tôi mọi thứ, từ kỹ năng ca hát, đến bản lĩnh sân khấu. Chú nói, giọng hát của tôi có nhạc cảm, có nội lực và có cảm xúc. Đó là một người tôi tôn trọng, yêu kính. Bây giờ chú có quá nhiều công việc, còn tôi cũng cảm thấy mình trưởng thành rồi, nên tự đi trên đôi chân của mình.

Sở dĩ sau khi thi “The Voice”, tôi chưa làm ngay MV hoặc album, vì thực ra khi đó, tôi chưa nghĩ gì về tương lai, hay dòng nhạc mình theo đuổi. Đơn giản chỉ là một cô bé đam mê ca hát, thi để thỏa mãn ước mơ đó thôi. Vì vậy, tôi được trải nghiệm nhiều dòng nhạc nên rất thích thú. Chú Hưng đưa tôi đi diễn, kèm cặp cho tôi, lo cho từng trang phục. Tôi còn không biết ăn mặc như thế nào lên sân khấu nữa, chứ chưa nói đến chuyện hát hò… Còn đến thời điểm này, tôi thấy mình đủ độ chín, bắt đầu tìm ra dòng nhạc phù hợp và vạch ra cho mình đường đi - đó là Pop và R&B.

 

 

* Mất 3 năm mới làm MV, sao lại lấy tên là “Vội”?

- Chuẩn bị thì không vội, chỉ là cái tên của MV thôi. Một năm trời làm rất chỉn chu. Cũng có ý kiến khen, chê, tôi đều tiếp thu để sản phẩm sau sẽ hoàn chỉnh hơn.

* Đến nay, Ngọc Trâm đã tìm ra nhạc sĩ đỡ đầu cho mình chưa?

- Nhiều nhạc sĩ tìm tới, cho bài, nhưng chưa có nhạc sĩ nào cố định giúp đỡ lâu dài. Bản thân tôi cũng chưa kiếm được người sáng tác phù hợp với thể loại mà tôi theo đuổi.

* Bước vào showbiz, Ngọc Trâm nghĩ sao về việc có giọng hát thôi chưa đủ…

- Tôi nghĩ, yếu tố cao nhất là ngoại hình. Còn tôi chiều cao thì có hạn, đang cố gắng giảm cân, giọng hát thì vẫn phải trau dồi từng ngày. Cứ ăn mà chạy show, không luyện giọng thì chỉ được ngày một, ngày hai thôi, sau này giọng cũng sẽ “tạp” đi. Hiện tôi vẫn theo học cô giáo dạy thanh nhạc riêng cho mình.

Cảm ơn Ngọc Trâm!

MINH THI thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.