Một ngày mới bắt đầu khi chiếc xe của anh lăn bánh, vượt qua chặng đường hơn 30km đến với CLB Thể thao Khuyết tật Hà Nội để tập luyện bất kể nắng mưa. Với sự chăm chỉ của mình, thành công đến với anh sau mọi sự cố gắng khi giành được huy chương đầu tiên chỉ sau 3 tháng tập luyện. 16 năm theo đuổi thể thao, Trần Phúc Đạt đã đem về 21 Huy chương vàng, 21 Huy chương bạc, 4 Huy chương đồng ở các giải thể thao người khuyết tật toàn quốc. Cuộc sống đã lấy đi của anh đôi chân, nhưng với nghị lực và ý chí không đầu hàng trước số phận, anh đã quên đi những khiếm khuyết trên cơ thể mình để sống và làm những điều tốt đẹp có ích cho bản thân, cho gia đình, mang vinh quang về cho đất nước. Những tấm huy chương là thành quả xứng đáng sau nỗ lực không ngừng nghỉ sau nhiều năm theo đuổi giấc mơ, cũng chính là gia sản lớn nhất của anh và là niềm tự hào của cả gia đình.
Thể thao, bấy lâu nay là niềm hạnh phúc với anh và là một động lực tiếp thêm cho anh niềm tin, lý trí để vượt qua những thử thách tưởng giản đơn của cuộc sống đời thường. Anh cũng chính là người truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên đáng khâm phục trong cuộc sống.
Anh Đạt thực sự là một tấm gương sáng trong thể thao. Đến với thể thao 16 năm, anh đã giành được 21 HCV, 21 HCB, 4 HCĐ. Năm 2019, anh vinh dự góp mặt tại SEOUL INTERNATIONAL WHEELCHAIR MARATHON và đạt thứ hạng 26/64. Anh là một tấm gương vượt qua số phận để theo đuổi giấc mơ.