Mê đắm vẻ đẹp miền Đông Thái Lan

Hương Chi |

Phượt Thái Lan không biết bao nhiêu lần nhưng chưa khi nào anh Phạm Quang Tuân nghĩ rằng miền Đông xứ sở chùa vàng lại nhiều điểm đến thú vị và đẹp đến vậy.

Mặc dù đã tới Thái Lan không ít lần nhưng một tuần khám phá Thái Lan đầu tháng 5 là chuyến đi mang lại rất nhiều bất ngờ với Phạm Quang Tuân (Tuân "cuồng chân"). Anh chàng 9X làm blogger du lịch gần 10 năm nay đam mê những chuyến phượt xe máy, nhưng đây là lần đầu anh đặt chân tới những cảnh đẹp tựa “thiên đường bị bỏ quên” ở miền Đông Thái Lan.

Hành trình phượt bằng xe buýt

Độc hành cùng chiếc xe máy của mình từ TPHCM, anh Tuân xuất cảnh sang Campuchia ở cửa khẩu Mộc Bài rồi tiến thẳng về Siem Reap đến 1h đêm mới tới nơi. Do hẹn giờ ở cửa khẩu Poipet làm thủ tục sang Thái Lan ngày kế tiếp nên trước đó anh xe chạy trong đêm qua những chặng cả trăm cây số không đèn đường. Đây là một kỷ niệm nhớ đời mà anh chia sẻ rằng sẽ không có lần sau vì quá nguy hiểm và tốn sức.

Nhưng trắc trở chưa dừng lại ở đó khi tới Poipet thì xe máy không thể xuất cảnh do thiếu giấy tờ. “Ban đầu lên lịch trình xe máy cho chuyến đi này nhưng chủ quan ở khâu giấy tờ xuất cảnh cho xe máy từ Campuchia qua Thái Lan nên đành quay lại gửi xe ở Siem Reap. Vì kế hoạch lên từ đầu nên mình quyết tâm không có xe máy vẫn đi bằng được”, anh Tuân kể.

Dạo bước trên cầu gỗ chạy xuyên rừng ven biển ở Thung Prong Thong.  Ảnh: Phạm Quang Tuân
Dạo bước trên cầu gỗ chạy xuyên rừng ven biển ở Thung Prong Thong. Ảnh: Phạm Quang Tuân

Dưới cái nắng đổ lửa của những ngày nóng đỉnh điểm đầu tháng 5, anh suy tính cách đi mới là đặt buýt từ Siem Reap sang Pattaya luôn. Chuyến xe buýt giá 45 USD kéo dài tới 15 tiếng vì vào thành phố biển Pattaya tắc đường. Sau đó gần như mọi chặng đường di chuyển từ chỗ nghỉ, điểm tham quan ở miền Đông Thái Lan anh Tuân đều đặt xe buýt, hoặc taxi, xe ôm, chi phí cũng đội lên nhiều so với ước tính khi đi xe máy.

Từ Pattaya thuộc tỉnh Chonburi tiếp tục đi buýt tới Rayong, Chanthaburi và Trat, ở điểm cuối cùng này không có nhiều thời gian để đi đường bộ về lại Siem Reap đón xe máy, anh đặt ngay vé bay 2 chặng Trat - Bangkok và Bangkok - Siem Reap. Ở Trat chỉ có một sân bay tư nhân nên chuyến bay càng ít ỏi, giá vé vì thế mà cao hơn. Nhưng những rắc rối trên đường di chuyển không ngăn cản chàng trai 9X tận hưởng vẻ đẹp ở nơi rất ít khách Việt nghe tên.

Thiên đường bị bỏ quên

Nhắc đến du lịch Thái Lan hầu hết khách nước ngoài sẽ nghĩ ngay các thành phố lớn như Bangkok, Phuket, Chiang Mai... Tuy nhiên để khám phá miền Đông Thái Lan thì hai tỉnh Rayong và Trat mới là những thiên đường bị bỏ quên với anh Tuân.

“Chuyến đi khám phá Thái Lan bằng đường bộ lần này đem lại quá nhiều trải nghiệm bất ngờ. Sau khi nghỉ ở Chonburi mình đón xe về Rayong. Phải nói rằng con người, cảnh vật ở đây làm mình rất ấn tượng ngay từ lần đầu tiếp xúc”.

Đi bộ trên con đường Yomjinda nổi bật với những dãy nhà cổ khiến anh nhớ lại ngôi làng Mae Kampong miền Bắc Thái. Vườn trái cây Suphattraland vào mùa hoa trái xum xuê, khách tới đây dừng chân chỗ nào cũng có thể hái quả ăn tới no bụng. Ngỡ ngàng nhất là Thung Prong Thong khi anh Tuân tới đúng lúc hoàng hôn buông. Ánh mặt trời nhuộm vàng những tán cây và thuyền nhẹ trôi trên mặt nước phẳng lặng như gương đẹp đến mê mẩn. Trên đường đi bộ cầu gỗ trở về sẽ gặp các loài vật sống ở rừng ven biển như rắn, thằn lằn, dơi đu mình trên cây.

Đảo Koh Kood, Trat sở hữu những bãi biển cát trắng mịn màng.  Ảnh: Phạm Quang Tuân
Đảo Koh Kood, Trat sở hữu những bãi biển cát trắng mịn màng. Ảnh: Phạm Quang Tuân

Ba ngày lưu lại Rayong dường như vẫn chưa đủ bởi tất cả đều là những điểm đến lần đầu của anh chàng 9X. Anh kể rằng, không ngờ gần Pattaya lại có một nơi đẹp như vậy.

Trat có hai hòn đảo tuyệt đẹp là Koh Kood và Koh Mak. Nơi này sở hữu những bãi biển cát trắng mịn màng, làn nước xanh trong êm đềm nếu chỉ nhìn trên ảnh hiếm ai nghĩ rằng đây là biển miền Đông của xứ sở chùa Vàng.

Koh Kood là nơi có rất nhiều cây xanh, phủ kín quanh các khách sạn, resort cho tới từng con đường, bãi biển trên đảo. Nước ở đây rất êm và trong, thích hợp chèo SUP và tắm biển thỏa thích mà không chán. Trong khi đó Koh Mak lại là một hòn đảo nhỏ rất nhiều hoa, lối đi nào cũng có hoa nở rực rỡ và nên thơ với các resort ẩn mình trong màu xanh của cỏ cây.

Đặc biệt hơn cả là ngoài vẻ đẹp hoang sơ yên bình ấy, Trat và Rayong để lại ấn tượng về những nơi Thái Lan chưa bị du lịch hóa quá mức. Thay vì cảnh tượng tấp nập khách quốc tế trên các nẻo đường góc phố thì miền Đông là mảnh đất chủ yếu đón khách nội địa, rất ít khách nước ngoài biết đến nên đời sống mang hơi thở bản địa nhiều hơn.

Hương Chi
TIN LIÊN QUAN

Chạm tay vào giấc mơ săn cực quang

Ninh Linh |

4 năm tìm hiểu về cực quang và bắt đầu hành trình theo đuổi những dải ánh sáng kỳ diệu ấy khoảng một năm nay, anh Bùi Xuân Việt cuối cùng đã chạm đến giấc mơ của mình.

Một tháng ngủ nhà người lạ ở Trung Á

Hương Chi |

4 tuần du lịch bụi Trung Á của cô gái Việt đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ trên những cung đường mới và vô số lần gặp gỡ thú vị với biết bao người lạ tốt bụng.

Ngẫm về hạnh phúc ở Bhutan

Hương Chi |

May mắn đến Bhutan đúng dịp nghỉ lễ cuối tháng 4 với tiết trời ấm áp, dễ chịu, anh Tâm Bùi có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của những hàng phượng tím cổ thụ ở pháo đài Punakha đang độ nở đẹp nhất.

Cảnh giác chiêu trò mạo danh “Học kỳ Quân đội - Công an” để lừa đảo

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng học sinh trên khắp cả nước đang bước vào kỳ nghỉ hè, dẫn dụ các phụ huynh vào các trò lừa đảo trên mạng chưa dừng lại. Công an nhiều địa phương đưa ra các khuyến cáo để người dân không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhận định trận Áo - Pháp, 2h00 ngày 18.6

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhận định bóng đá trận Áo - Pháp, tại bảng D của EURO 2024.

Kết quả EURO 2024 đêm 16, rạng sáng 17.6: Hà Lan, Anh thắng trận ra quân

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Anh sớm có lợi thế tại bảng C EURO 2024, dù chiến thắng không quá thuyết phục.

Cây xanh ở Hà Nội bật gốc, đè bẹp 7 xe ô tô con trong mưa lớn

Khánh Linh |

7 chiếc ô tô đang đỗ trên đường Nguyễn Phan Chánh, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị đè bẹp bởi 3 cây xanh bị bật gốc sau cơn mưa lớn chiều tối 16.6.

Đan Mạch chia điểm Slovenia trận ra quân EURO 2024

NHÓM PV |

Đêm 16.6 (giờ Việt Nam) Đan Mạch đã bị Slovenia cầm hòa 1-1 trong trận ra quân ở bảng C, EURO 2024.

Chạm tay vào giấc mơ săn cực quang

Ninh Linh |

4 năm tìm hiểu về cực quang và bắt đầu hành trình theo đuổi những dải ánh sáng kỳ diệu ấy khoảng một năm nay, anh Bùi Xuân Việt cuối cùng đã chạm đến giấc mơ của mình.

Một tháng ngủ nhà người lạ ở Trung Á

Hương Chi |

4 tuần du lịch bụi Trung Á của cô gái Việt đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ trên những cung đường mới và vô số lần gặp gỡ thú vị với biết bao người lạ tốt bụng.

Ngẫm về hạnh phúc ở Bhutan

Hương Chi |

May mắn đến Bhutan đúng dịp nghỉ lễ cuối tháng 4 với tiết trời ấm áp, dễ chịu, anh Tâm Bùi có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của những hàng phượng tím cổ thụ ở pháo đài Punakha đang độ nở đẹp nhất.