Lừa đảo quanh dịch vụ cắt bao quy đầu: Không cẩn thận tiền mất tật mang

BS Bình Nguyên |

Cắt bao quy đầu (BQĐ) được người Ai Cập làm từ khoảng 6.000 năm trước... Gần đây, lợi dụng tâm lý chú trọng nhiều đến sức khỏe sinh sản nên nhiều người nhẹ dạ bị lừa rất ngoạn mục.

Những nạn nhân

Mới đây, anh H.Q.H, 22 tuổi, bị hẹp BQĐ đến một phòng khám (PK) tư ở Hà Nội, được BS nói phải làm hai thủ thuật, trong đó có cắt BQĐ, nếu không sẽ vô sinh...; thỏa thuận cho cả hai việc gần 20 triệu đồng... Mấy ngày sau cắt, BQĐ sưng nề nhiều, chảy dịch màu đỏ sẫm, đi lại khó khăn vì đau, lo sợ nên H đến Viện da liễu TƯ, Hà Nội. Ở đây, anh phải điều trị bằng cách rút dịch giải phóng chèn ép, chống phù nề và chống nhiễm khuẩn bằng kháng sinh.

Anh V.V.T, 22 tuổi, Bạc Liêu bị tiểu rắt, buốt nên tới PK tư ở TPHCM và được chỉ định cắt BQĐ. Sau tiểu phẫu, “của quý” sưng to, bầm tím, chảy máu ướt cả quần, nên 11 giờ đêm phải tức tốc vào BV Bình Dân, TPHCM cầu cứu. BS cho biết nguyên nhân “của quý” sưng to như quả cà chua, tím bầm..., là do khi cắt BQĐ, người làm tiểu phẫu đã cắt vào một động mạch nhỏ và không xử lý cầm máu tốt nên máu chảy tụ dần lại, làm “của quý” của anh sưng to, biến dạng, phù nề. BS phải mổ lại để lấy máu tụ, cầm máu động mạch nông đang chảy máu liên tục, dẫn lưu dịch; băng ép; dùng thuốc giảm đau, cầm máu, chống phù nề và kháng sinh chống bội nhiễm. BS nói nếu không can thiệp sớm, có thể gây mất máu cấp và khối máu tụ mỗi lúc càng lớn sẽ làm đau đớn tăng lên nhiều và xấu nhất là nhiễm trùng...

Bệnh nhân T.V.B, 27 tuổi, ở TPHCM thường xuyên bị tiểu rắt và buốt, lại thêm rỉ dịch ở lỗ tiểu. Anh đến một PK Trung Quốc và BS bảo phải cắt BQĐ. Sau khi cắt, các biểu hiện bệnh không giảm mà còn nặng hơn, đặc biệt là đi tiểu thành nhiều tia. Anh đến một trung tâm nam khoa khám lại, chẩn đoán hình ảnh ở đây cho thấy niệu đạo có lỗ rò, làm nước tiểu phóng ra nhiều tia và chắc chắn là lần phẫu thuật trước đã cắt vào niệu đạo! Anh phải điều trị đến khi vết thương ổn định, lành hẳn mới làm được phẫu thuật tạo hình, vá những lỗ rò ở niệu đạo...

Mấy năm gần đây, nhiều BS người Trung Quốc tay nghề kém nhưng được một số người Việt “ngưu tầm ngưu” vì tiền bạc hùa nhau “nồi da nấu thịt” người Việt, diễn trò BQĐ để moi tiền mà giá cắt cổ còn phải ngả mũ! PK TL ở Sư Vạn Hạnh, Q.10, TPHCM lấy 31,6 triệu đồng cho đốt các “nốt nhỏ” ở dương vật, cắt BQĐ và mổ lấy u nông mà “phải mổ ra mới thấy”, không thể nhìn thấy khi chưa mổ. Trò diễn của các phòng khám này rất đơn giản nhưng trắng trợn là “phán” phải cắt BQĐ trước, khi đang phẫu tích BQĐ thì “phán” những bệnh khác (do chúng bịa ra) tăng dần mức nặng với dọa dẫm nhiễm trùng, vô sinh, ung thư... ép “con mồi” trong khi đang nằm trên bàn mổ phải chấp nhận thủ thuật và giá cả leo thang dần (vì chỉ gây tê nên bệnh nhân vẫn tỉnh)... hoặc từ viêm nhiễm niệu đạo, bàng quang thông thường dẫn dụ đến cắt BQĐ và “nâng cấp” dần các bệnh...

Anh N.Đ.H, 29 tuổi, ở quận 10, TPHCM, được PK B, Tô Hiến Thành, cắt bao quy đầu giá 2,8 triệu đồng. Khi đang phẫu thuật, BS nói (qua thông dịch) dương vật của anh có “polyp ở mạch máu” (mạch chỉ có túi phình và thường ở các mạch lớn), phải cắt bỏ với giá 56,8 triệu đồng... Không đồng ý, anh yêu cầu khâu vết mổ để về bàn bạc gia đình, BS không chịu và buộc anh ký giấy ghi nợ, giữ CMND và “lưu” lại PK để “hồi sức”...; khi vợ anh vay đủ 56,8 triệu đồng đem nộp, anh mới được “xuất viện”... Khi BS Nam học BV Bình Dân xác định bệnh nhân không hề có khối u nào cả, PK bị truy hỏi, đã hoàn trả anh H 56,8 triệu đồng kèm theo yêu cầu “im lặng”... UBND TP.HCM đã xử phạt PK này 128 triệu đồng vì thu sai niêm yết và trước đó đã phạt 120 triệu đồng vì hoạt động khi chưa được phép. Anh Nhân, 22 tuổi, ở quận Tân Phú, TPHCM, bị tiểu rắt... cũng đến phòng khám. Đầu tiên anh được yêu cầu tắt điện thoại.

Sau khi khám, lấy nước tiểu, còn đang nằm trên bàn thì BS Trung Quốc, Chen Hao Ran nói, bao quy đầu dài nên phải tiểu phẫu cắt đi, nếu không sẽ tạo môi trường cho virus, vi khuẩn phát sinh, rất nguy hiểm. Họ cho 3 mức giá và anh chọn mức cao nhất 12,8 triệu, mà theo họ sẽ lành từ “5 - 7 ngày”. Khi vị BS Trung Quốc đang thực hiện tiểu phẫu, anh Nhân lại nghe họ bảo còn bị viêm tuyến tiền liệt, phải cho ống thông vào niệu đạo để vệ sinh, bơm thuốc. Họ lại đưa ra 3 mức giá, giá cao nhất là 16,2 triệu đồng mà họ nói là dùng 3 lọ thuốc của CHLB Đức, mỗi lọ 4 triệu... Anh Nhân nói cần gọi điện báo với gia đình nhưng họ “thông báo” phòng mổ “phá sóng” và bảo “lớn rồi nên tự quyết định”. Quá lo lắng, anh đồng ý chọn mức 16,2 triệu để họ làm"... Đang bơm dung dịch để tẩy rửa niệu đạo, thông dịch lại bảo anh do “ủ” khuẩn lâu ngày nên trong dương vật có u nông, nếu không phẫu thuật sẽ bị... ung thư. Nhân kiên quyết từ chối vì đã quá nặng tiền. Trò ngừng diễn với tổng thiệt hại hơn 30 triệu, gồm 29 triệu cho tiểu phẫu, còn lại là dịch truyền, thuốc!

Tháng 3 mới đây, Đ.B.S, SN 1992, ở Sóc Sơn, Hà Nội, đến PK Nam học phố Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội vì mẩn đỏ, ngứa ngáy, khó chịu ở bộ phận sinh dục. BS Lê Ngọc Chính chẩn đoán: “Viêm quy đầu do nhiễm nấm”, chỉ định tiểu phẫu cắt BQĐ, truyền 3 loại thuốc trong đó có kháng sinh phổ rộng, chiếu tia hồng ngoại, bôi thuốc. Khi đang làm tiểu phẫu, thì kíp mổ “bất ngờ” nói dương vật của anh có 3 nang (u dạng túi) phải cắt, tiền cắt mỗi nang 5 triệu đồng, 3 nang 15 triệu; trong tình cảnh ấy, S chỉ còn biết đồng ý. Mổ xong, anh được cho xem 3 cục màu đỏ, bảo rằng, đó là nang vừa cắt. Sau mổ, S còn phải đến PK truyền thuốc, chiếu hồng ngoại 3 lần, mỗi lần phải nộp 1 triệu đồng đến 1,6 triệu. Tổng điều trị, S phải đóng hơn 29 triệu đồng... Cảm thấy việc chữa trị có gì đó không bình thường, S đến một cơ sở Nam học uy tín để kiểm tra lại. BS ở đây rất bất bình sau khi S cung cấp thông tin, họ nói, nếu đúng là nhiễm nấm, chỉ cần bôi thuốc và uống kháng sinh kháng nấm đặc trị là khỏi vì nấm ở BQĐ thường là Candida, dễ chữa, sao lại dùng kháng sinh phổ rộng (chỉ trị được khuẩn); khi đang nhiễm nấm, không BS nào dám cắt BQĐ vì tạo điều kiện cho nấm lây lan; đặc biệt trong tất tần tật 15 bệnh của dương vật kể cả ung thư thì y văn không thấy ghi nhận bệnh “nang” ở dương vật. Vậy ba cục màu đỏ mà S được “mục sở thị” là gì và lấy ở đâu ra?

Cần biết rõ về bao quy đầu

BQĐ là phần da trùm lên quy đầu để bảo vệ quy đầu và niệu đạo từ khi mới sinh cho đến khi lìa đời. Khi mới sinh, 96% trẻ hẹp BQĐ sinh lý, là BQĐ dính với quy đầu; đến 3 - 4 tuổi chỉ còn 10%; đến 14 tuổi hẹp sinh lý chỉ còn 1% và tỉ lệ này giảm thiểu cho đến 17 tuổi và sau 17 tuổi, BQĐ vẫn còn dính với quy đầu mới là hẹp bệnh lý cần can thiệp... Hẹp BQĐ dễ bị nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc viêm nhiễm chính BQĐ và nguy cơ ung thư dương vật cao hơn... Những năm gần đây, WHO được báo cáo phương pháp chữa hẹp BQĐ không mổ, dùng kem chứa corticoid bôi da tại chỗ cho tỉ lệ thành công khá cao. Trong khi, cắt BQĐ được dùng từ xa xưa lại có nhiều biến chứng. Vấn đề là, vì tiền bạc, không ít “thầy thuốc kiêm mẹ mìn” lừa bịp, hù dọa những người không hiểu biết, nhẹ dạ để cắt BQĐ với những biểu hiện bệnh lý không phải do BQĐ gây ra hoặc ngay cả khi BQĐ bình thường! Chiêu “thừa da BQĐ” thường được chúng đem ra hù dọa nhiều nhất, rằng “thừa” sẽ viêm nhiễm gây vô sinh, ung thư. BQĐ là một phần không thể thiếu của cơ quan sinh dục nam, có chức năng rất quan trọng là bảo vệ phần đầu dương vật không bị tổn thương... mà hàng đầu là cọ xát vào quần áo và hạn chế một số bệnh lây qua đường tình dục. Không có BQĐ nào bị coi là quá dài hay thừa mà là những kẻ muốn cắt nó để lấy tiền bịa ra, bằng chứng là khi cương dương có chút “thừa” nào đâu, mà chính phần “thừa” đó cần phải có... Thứ đến là các bệnh như viêm BQĐ, viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm tuyến tiền liệt, là những bệnh thông thường hay mắc phải ở đường niệu - dục, do nhiễm trùng, nấm, với biểu hiện tiểu rắt, tiểu buốt hoặc tiểu ra máu, cặn. Nguyên do là vệ sinh không tốt hoặc do một vài bệnh lây qua đường tình dục. Những bệnh lý này nếu chữa hợp lý sẽ khỏi nhanh, ít tốn kém và nhất là không có chỉ định mổ xẻ, cắt BQĐ vì những bệnh này thực sự nó bị “vu oan giá họa”. Đến cả xuất tinh sớm cũng được chúng dùng để lừa, dù tình trạng này do sự nhạy cảm quá mức của tế bào và thụ thể thần kinh ở quy đầu, không liên quan gì đến BQĐ!?

BS Bình Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.