Làn sóng “cha con nuôi” đổi tình lấy tiền ồ ạt đổ bộ vào Châu Á

HƯƠNG GIANG (tổng hợp) |

Hàng hiệu đắp đầy trên người, những khoản tiền lớn hiện lên trong tài khoản như phép màu, tiệc tùng hoành tráng ở nước ngoài... là cuộc sống của một cô gái Hong Kong, người đã chấp nhận mối quan hệ “đổi tình lấy tiền” với một vị “cha nuôi” giàu có.

Nhưng cô không phải là trường hợp cá biệt, bởi làn sóng kỳ lạ này đang xâm nhập rất mạnh vào Châu Á.

Nữ sinh viên tiêu tiền như “của nhà trồng được”

Lily không giống như các sinh viên đại học bình thường. Dù chơi với một nhóm bạn con nhà giàu, lối ăn tiêu theo kiểu vung tiền qua cửa sổ của cô vẫn khiến không ít người phải nhướn mày. Cô luôn tới trường với những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, trên tay là những những chiếc túi xách hàng hiệu của Chanel và Hermès.

Cứ khoảng 2 tuần Lily lại đi chơi ở nước ngoài và giống như có phép màu, mỗi tháng một khoản tiền rất lớn lại xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của cô.

Ở tuổi 22, Lily còn chưa tốt nghiệp ngành kế toán tại một trường đại học tư ở Malaysia, nhưng đã được hưởng cuộc sống của một doanh nhân thành đạt thuộc hàng lãnh đạo của các công ty lớn. Làm sao cô có thể biến điều này thành hiện thực? Câu trả lời là nhờ mối quan hệ đặc biệt với một “ông bố nuôi” 40 tuổi mà cô quen qua mạng.

Lily gặp “bố nuôi” trên The SugarBook, một trong hàng loạt trang web mới xuất hiện gần đây, chuyên cung cấp dịch vụ hẹn hò kiểu đổi tình lấy tiền giữa các “bố mẹ nuôi” (thường là “bố nuôi” đại gia) với “con nuôi” (thường là “con gái nuôi” đang học đại học). Lily đã có quan hệ khá bền vững với ông bố nuôi này kể từ tháng 2 năm ngoái. Đây là điều khá đặc biệt với cô, bởi mối quan hệ với 2 ông bố nuôi trước đó đã diễn ra không được êm ả cho lắm.

Khi Lily kết thúc việc học hành vào tháng 6 năm nay, cô sẽ có một năm nghỉ ngơi tại Châu Âu, thư giãn tận hưởng cuộc sống trong một ngôi nhà rất đẹp và hiện đại của bố nuôi nằm ở vùng ngoại ô Camden, London, Anh quốc. Tuy nhiên không phải lúc nào ông bố nuôi cũng chiều lòng Lily. Ông đã từ chối tuyển dụng cô vào công ty vì sợ điều tiếng thiên vị người quen và gây xung đột lợi ích.

“Bố nuôi nói rằng tôi phải bắt đầu từ dưới đáy. Nhưng ông có thể nhấc điện thoại gọi vài cuộc và giúp tôi chắc chắn có việc làm”, Lily chia sẻ với phóng viên trang South China Morning Post.

“Tôi rất thích vì đang có mối quan hệ với một người đàn ông trưởng thành. Ông ấy hiểu rất rõ về mối quan hệ của chúng tôi, về tương lai của chúng tôi. Tôi tin chắc mình sẽ không thể có được những điều này khi ở bên một cậu trai trẻ tuổi hơn”.

Trang chủ của The SugarBooks với khẩu hiệu : “Khi tình ái gặp gỡ tiền bạc”.
Trang chủ của The SugarBooks với khẩu hiệu: “Khi tình ái gặp gỡ tiền bạc”.

Ngoài một mối quan hệ dường như rất an toàn, với tương lai được đảm bảo, Lily còn được bố nuôi phủ lên người vô số những món quà ngọt ngào mà không ít cô gái thích mê như điện thoại iPhone, máy tính Macbook Pro đời mới. Kỷ niệm gây ấn tượng mạnh với Lily là lần ông bố nuôi tặng cô chiếc túi Hermès Birkin 30 siêu đắt mua từ Paris.

“Tôi chẳng nhớ cái túi đó có giá bao nhiêu và thật tình thì không dám nhìn vào mức giá”, Lily nói. Mỗi tháng ông bố nuôi tặng cho cô một khoản tiêu vặt trị giá 2.200USD và số tiền luôn xuất hiện trong tài khoản vào ngày cuối cùng của tháng, chưa bao giờ sai hẹn.

Chưa hết, cứ mỗi hai tuần ông bố nuôi lại mua vé máy bay để Lily tới Singapore mua sắm tại khu Orchard Road. Cô luôn bay bằng vé hạng thương gia trên các chuyến bay của hãng Emirates. Cô cũng mua sắm bằng số tiền 700USD mà bố nuôi tặng trong mỗi dịp đó.

Gần đây nhất Lily mới tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng trị giá tới 10.000USD, tại một trong những hộp đêm sang chảnh nhất ở Kuala Lumpur, Malaysia. Thường thì trong những sự kiện như thế, bạn bè Lily sẽ bay tới từ Hong Kong, Singapore, Jakarta và ở tại những khách sạn hạng sang nhất - phí tổn do cô đài thọ.

Nhưng Lily cũng chẳng cần phải bận tâm về chi phí, bởi người bỏ tiền sau cùng chính là bố nuôi. Ông làm bữa tiệc này thay cho lời xin lỗi, vì không có mặt trong sự kiện do nó trùng với một chuyến công tác của ông.

Khi tình ái trở thành thương vụ làm ăn

Những lợi ích tài chính mà Lily nhận được đã góp phần tạo nên sức hút cho các trang kết nối cha con nuôi như The SugarBook. Tính tới tháng 3 năm nay, The SugarBook đã có 120.000 người dùng, tăng mạnh so với mức 75.000 hồi đầu năm. Phần lớn người dùng trang này tới từ các quốc gia Châu Á, với nhiều nước Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Philippines và Indonesia.

Sáng lập viên của trang, Darren Chan, hy vọng sẽ đẩy số thành viên lên 200.000 vào tháng 6 năm nay. Chan xem Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan là các thị trường đã đủ độ chín để tiếp tục mở rộng thêm.

“Ý tưởng thành lập The SugarBook xuất hiện khi tôi đọc được thông tin nói rằng tài chính là một trong những tiêu chí quan trọng nhất trong một mối quan hệ”, Chan nói. “Tôi đã tiếp tục tìm hiểu và thấy một nghiên cứu với kết luận rằng đàn ông thường theo đuổi yếu tố sắc đẹp, còn phụ nữ theo đuổi yếu tố tài chính khi họ tìm kiếm bạn đời”.

The SugarBook, được ra mắt từ năm 2016, cạnh tranh trực tiếp với một trang web có trụ sở ở Mỹ mang tên SeekingArrangement. Trang này được doanh nhân Singapore có tên Brandon Wade thành lập vào năm 2006. Ở trên toàn đất Trung Quốc, SeekingArrangement đã có hơn 90.000 thành viên hoạt động tích cực, chủ yếu là các cô gái trẻ muốn thành con nuôi.

Để tăng số lượng thành viên, cả hai trang đều đề nghị cung cấp tài khoản cao cấp (premium) miễn phí cho các sinh viên đồng ý đăng ký bằng hòm thư điện tử tại trường đại học mà họ đang học tập. Thông qua cách này, giới điều hành cả hai trang hy vọng sẽ khai thác được “nguồn tài nguyên” là các sinh viên gặp khó khăn tài chính, đang chật vật kiếm tiền để học tiếp.

SeekingArrangement nói rằng đề nghị mới của họ đã khiến hơn 3 triệu sinh viên ở Mỹ và Châu Âu đăng ký làm thành viên. Với những người phải trả tiền để có thể truy cập dịch vụ của hai trang này, mức phí sẽ tùy thuộc vào việc họ chọn trang nào. Gói tài khoản cao cấp trong 6 tháng của SeekingArrangement hiện có giá 60USD. Trong khi đó, gói tương tự của The SugarBook là 215USD.

Được biết Khoảng 70% thành viên The SugarBook hiện là các con nuôi (sugar baby), với độ tuổi dao động từ 21 tới 32. Các bố nuôi (sugar daddy) và mẹ nuôi (sugar mummy) có độ tuổi dao động từ 30 tới 55. Trong khi đó, không có dữ liệu cụ thể về số lượng thành viên của SeekingArrangement.

Những ý kiến phê bình hoạt động hẹn hò kiểu “bố mẹ với con nuôi” này, trong đó ông bố hoặc bà mẹ nuôi đã lớn tuổi phải chi rất nhiều tiền để có được quan hệ tình cảm với một đứa con trai hoặc con gái nuôi trẻ tuổi, nói rằng nó chẳng khác gì hoạt động mại dâm. Nguyên nhân do phần lớn các “bố mẹ nuôi” thường đòi hỏi con nuôi phải đáp ứng nhiều hơn là một mối quan hệ bầu bạn bình thường, bao gồm cả tình dục.

“Đây chỉ là một chiêu trò tiếp thị, khi người ta cố gắn cho hoạt động mại dâm một cụm từ mỹ miều hơn, dù rằng sự thực là những người tham gia đồng ý trao đổi tình dục lấy tiền” - Helen Pringle, một giảng viên tại Đại học New South Wales, Australia, người chuyên nghiên cứu khía cạnh nhân quyền trong ngành công nghiệp tình dục, cho biết.

“Hoạt động hẹn hò kiểu cha con nuôi như thế này rất hấp dẫn cánh đàn ông, bởi nó giúp họ có cảm giác giống như một tay chơi, với khả năng ra lệnh cho phụ nữ rằng khi nào các em nên xuất hiện và khi nào các em phải bước khỏi đời tôi. Họ cũng không phải xử lý những vấn đề phức tạp thường có liên quan tới các mối quan hệ tình ái”.

Tuy nhiên tính chất “tự do, ít ràng buộc” này của quan hệ cha con nuôi lại gây lo ngại ở nhiều quốc gia Đông Nam Á với quan điểm bảo thủ. Cảnh sát Singapore đã tuyên bố sẽ hành động nếu họ nghi ngờ The SugarBook đang được sử dụng như một nền tảng hỗ trợ việc mua bán dâm.

Trong khi đó một người dùng của trang SeekingArrangement đã bị tuyên phạt 2 năm tù giam. Người bị kết án là một “bố nuôi” 45 tuổi, đã quan hệ tình dục với một thiếu nữ 15 tuổi “con nuôi” mà ông gặp gỡ trên trang này. Ủy ban Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia cũng đe dọa sẽ có hoạt động pháp lý chống lại các trang hẹn hò kiểu bố con nuôi này, nếu họ nghi ngờ chúng hỗ trợ các hoạt động mại dâm, tống tiền hoặc lừa đảo.

Tại cuộc tiếp xúc với phóng viên South China Morning Post, The SugarBook cho biết, công ty hiểu rõ những lo ngại hình thành quanh hoạt động của mình và sẽ “hợp tác với nhà chức trách để giải quyết mọi thắc mắc, quan ngại”. The SugarBook cũng nói rằng an ninh của người dùng là ưu tiên số một và công ty đã triển khai nhiều quy trình để “đảm bảo không có các tài khoản giả mạo hoặc hoạt động phạm tội” xảy ra trên nền tảng của mình.

Những hệ quả tệ hại

Nhưng bất chấp những “quy trình đảm bảo” đó, việc đổi tiền và các lợi ích tài chính lấy tình dục vẫn diễn ra lan tràn trên những trang hỗ trợ quan hệ “cha con nuôi”. Phóng viên chuyên mục This Week in Asia của trang tin South China Morning Post đã ghi danh lên cả trang The SugarBook lẫn SeekingArrangement trong vai trò một đứa “con nuôi” và một “bà mẹ nuôi”. Chỉ sau một tuần hoạt động, họ đã nhiều lần nhận được khá nhiều đề nghị đổi tiền lấy tình dục.

Cụ thể trên SeekingArrangement, ông bố nuôi có nick “Joe” muốn con nuôi “mát xa để giúp xả stress” sau chuyến bay dài từ Thụy Sĩ tới Singapore. Bố nuôi “Dan” thì muốn trả tiền theo từng cuộc gặp gỡ, với giá khởi điểm 260 USD mỗi cuộc. Trên The SugarBook, con nuôi với nick “Rao”, 21 tuổi, nói rằng anh ta chỉ là “một sinh viên đang gặp khó khăn tài chính” và đang tìm kiếm một “mẹ nuôi”, nhưng không phải để xây dựng một mối quan hệ bè bạn bình thường.

Sự trỗi dậy của các trang web kiểu này cũng mang tới nhiều vấn đề khác. Các nhà phê bình nói rằng cán cân quyền lực trong mối quan hệ này thường nghiêng về phía các ông bố bà mẹ nuôi. Thường thì những đứa con nuôi, đa phần là các cô gái, sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng khi quan hệ không còn tốt đẹp.

Nhiều cô gái con nuôi đã tự làm hại bản thân và một số còn tính tới việc tự sát, khi lối sống sang chảnh mà họ được hưởng thụ đột nhiên biến mất, theo nhận xét của Tiến sĩ Andrew Mohanraj, Phó Chủ tịch Hiệp hội sức khỏe tinh thần Malaysia.

“Có một số con nuôi tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ dựa trên tiền bạc ban đầu của họ sẽ dần đi tới chỗ tình yêu đích thực”, Mohanraj nói.

“Tôi đã tiếp xúc với một trường hợp trong đó con nuôi được cha nuôi nói rằng ông ta muốn cưới cô ấy. Nhưng chuyện này đã không bao giờ xảy ra nên cô ấy uống thuốc ngủ tự tử”.

Các con nuôi khác sau khi bị đá thường rơi vào tình trạng nghiện ma túy hoặc lạm dụng các chất gây nghiện khác. Việc quan hệ tự do với các cha nuôi cũng khiến họ dễ mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, kể cả virus HIV/AIDS.

Với những người không bị thương tổn về thể chất, họ vẫn có khả năng phải đối mặt với những vết sẹo sâu sắc về tinh thần - như không thể tìm thấy ý nghĩa nào khác ngoài việc tình cảm chỉ giống như các giao dịch tài chính tiền trao cháo múc.

“Ngay cả khi đã gác lại quá khứ ở sau lưng, tìm được một người yêu mới và lấy chồng, sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn có thể không tin tưởng đàn ông, đặc biệt là những vị lớn tuổi”, Mohanraj nói. “Họ có thể truyền lại lối suy nghĩ này cho con gái, khi dạy con cần phải tỉnh táo và thận trọng trước đàn ông”.

Mohanraj cũng đánh giá các trường đại học có thể giúp ngăn chặn tình trạng này bằng cách cấm sinh viên mặc đồ hiệu và lái xe sang tới trường: “Tôi vẫn nhớ thời kỳ các trường đại học ở Malaysia cấm sinh viên chạy xe quá đắt tiền. Nhưng giờ người ta lại có xu hướng xem thường sinh viên nghèo”.

Giảng viên Pringle thì cho rằng các phụ huynh nên dạy dỗ con trai mình để chúng có suy nghĩ tôn trọng phụ nữ, trong khi đó các bé gái cần được dạy cách tự tôn trọng bản thân.

Nhưng có vẻ như với các cô gái như Lily, những lời khuyên đó chẳng có nghĩa lý gì hết. Cô đã có kế hoạch giới thiệu cha nuôi với cha mẹ đẻ vào tháng 4 này. “Nếu chúng tôi kết hôn, sẽ chẳng ai còn gọi anh ấy là “bố nuôi” của tôi nữa. Anh ấy đơn giản là chồng tôi, phải không? Vậy thì vì sao lại để những cái tên gọi quyết định số phận của bạn”, cô tuyên bố xanh rờn.

“Ngay cả khi một cô gái muốn hành nghề mại dâm hoặc là gái bao cao cấp thì đây là điều hợp pháp ở những nơi như Châu Âu chẳng hạn. Họ có đóng thuế như mọi người, vậy sao lại phán xét họ? Chuyện thật giống như chỉ vì là phụ nữ có nghĩa cả cuộc đời bạn rồi sẽ bị kẻ khác phán xét, chẳng cần biết là vì lý do gì”.

HƯƠNG GIANG (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.