Kết đắng của những người chồng gây án mạng với vợ

nguyễn việt dũng |

Trong cuộc sống, người ta vẫn dùng hai từ “giá như”, giống với việc có thể quay ngược lại thời gian để có hành động khác. Giá như Trần Mạnh Hùng không vì quá ghen tuông dẫn đến sát hại vợ để nhận mức án tử hình; giá như Nguyễn Hải Hà kìm nén cơn giận...

Bi kịch của người chồng ghen tuông

Trong nhiều vụ án mạng liên quan đến gia đình, trường hợp của Trần Mạnh Hùng (30 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) giống như một bị kịch. Chỉ vì cơn ghen mà Hùng đánh mất mọi thứ. Tuy nhiên, đằng sau vụ án là một câu chuyện về cách đối nhân xử thế giữa những cặp vợ chồng.

Hôm giáp Tết Nguyên đán Canh Tý, khi mọi gia đình đều tất bật sửa sang, làm lụng để chuẩn bị những ngày đoàn viên thì Hùng bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội với tội danh Giết người. Ngày này năm trước, Hùng cũng tất tả kiếm tiền để trang trải một cái Tết đầm ấm. Song, hiện Hùng phải ra trước tòa với cáo buộc sát hại người vợ từng nhiều năm chung sống.

Trong lúc chờ Hội đồng xét xử vào làm việc, Hùng co ro trong chiếc áo không đủ ấm cho ngày đông giáp Tết. Bị cáo thi thoảng ngó lại phía sau, nơi có một số người thân ít ỏi đến tham dự. Ánh mắt của Hùng ầng ậng nước, đỏ hoe, chan đầy sự ăn năn muộn màng.

Bị cáo vốn có một gia đình, với hai đứa con kháu khỉnh, đang tuổi ăn học. Hiện giờ phải ngồi trước tòa, hai đứa con còn nhỏ phải nhờ cậy vào sự chăm nom của người thân, bởi Hùng vướng lao lý, còn vợ đã tử vong.

Hơn một năm về trước, cuộc sống đang yên lành, hôn nhân của Hùng với chị Vũ Thị S gặp phải những sóng gió, mà nguyên nhân do anh ta nghi ngờ vợ ngoại tình. Mặc dù chưa bắt “quả tang” song mối nghi ngờ khiến cuộc sống của hai vợ chồng Hùng trở nên ngột ngạt.

Bị cáo nhiều lần căn vặn nhưng chị S dửng dưng không thừa nhận. Trong những lần đó, giữa vợ chồng đã xảy ra xô xát, cãi vã. Song, những gì nghi ngờ của Hùng về sự chung thủy của người vợ đã luôn đeo bám bị cáo một thời gian. Sự thật, vợ của Hùng có ngoại tình.

Điều này được chính Hùng “khám phá” sau khi kiểm tra tài khoản Facebook cá nhân của chị S. Buổi chiều hôm 17.3.2019, bị cáo mày mò vào Facebook của vợ, thấy chị S nhắn tin hẹn người đàn ông tên T (SN 1991, ở Thanh Hóa) đến nhà nghỉ. Cơn ghen nổi lên, song lúc đó, Hùng chờ cơ hội “bắt tận tay” người vợ không chung thủy.

Ngay sau khi vợ đi xe máy ra khỏi nhà, Hùng phóng xe bám theo. Thấy chị S đi vào một nhà nghỉ ở khu đô thị Linh Đàm (quận Hai Bà Trưng), Hùng ngồi ở quán nước bên ngoài theo dõi. Về phía chị S, sau khi nhận tin nhắn của anh T hẹn đến một địa điểm khác, thì rời khỏi nhà nghỉ ở khu đô thị Linh Đàm. Lúc này, Hùng tiếp tục bám theo vợ nhưng không kịp nên đành quay về nhà.

Tối hôm đó, Hùng nhắn tin và gọi điện bảo vợ về nhà mua thuốc cho con đang ốm, sốt nhưng chị S không về. Đến 23h cùng ngày, khi vợ về đến nhà, Hùng nói cho vợ biết việc anh ta đã hay chuyện chị S hẹn nhân tình ở nhà nghỉ. Bị cáo cũng cho vợ xem ảnh anh ta chụp lại các tin nhắn mà chị S đã nhắn tin hẹn hò với anh T. Người vợ “tỉnh đòn” giải thích đó chỉ là trêu đùa nhưng Hùng không tin.

Bực tức, Hùng nảy sinh ý định giết vợ. Trong lúc chị S đi tắm, Hùng lấy dao ngồi trên giường trong phòng ngủ chờ sẵn. Khi chị S vừa bước từ nhà tắm vào phòng ngủ, Hùng xông đến đâm liên tiếp. Chị cố giằng co, chống cự, bỏ chạy ra sân kêu cứu: “Cứu cháu với” rồi ngã gục.

Hùng cầm dao đuổi theo vợ thì bị mọi người can ngăn nên anh ta dừng tay, đưa vợ vào trong phòng. Được đưa đi cấp cứu nhưng vì thương tích nặng, chị S tử vong vào sáng 18.3.2019. Sau khi vợ chết, Hùng ra đầu thú, giao nộp hung khí.

Người thứ ba xen vào quan hệ vợ chồng của Hùng thừa nhận, giữa anh ta và chị S quen biết nhau từ khoảng 1.2019 vì cùng buôn bán phế liệu. Trong thời gian này, hai người nảy sinh tình cảm, có hẹn nhau ở nhà nghỉ để quan hệ. Ngày 17.3.2019, anh T và người tình có hẹn nhau đến nhà nghỉ nhưng cả hai không quan hệ tình dục mà chỉ đi ăn tối cùng nhau.

Như vậy, mọi sự của vụ án cũng đã được làm sáng tỏ. Người chết đã không còn, kẻ gây án là Hùng phải ra trước tòa để nhận sự phán xét xử pháp luật. Song, như một luật sư từng chia sẻ, mỗi người cần phải có suy nghĩ thấu đáo, để không phải hối hận muộn mằn. Khi cuộc sống vợ chồng đã không còn “lối thoát”, người ta nên tạo cho nhau một con đường đi riêng.

Hùng cũng vậy, giá như tình cảnh đó, bị cáo nghĩ về hai đứa con, tìm cách giải quyết khôn khéo hơn thì không phải có những ngày ảm đạm như hiện tại. Việc sát hại vợ, tự thân bị cáo đã khép lại con đường tự do của mình. Thực tế, với tội danh Giết người, Hùng đã phải nhận bản án cao nhất của tòa - tử hình.

Phút nóng giận mất khôn của người chồng

Chắc chắn trong thời gian này, bị can Nguyễn Hải Hà (43 tuổi, ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) đang “chìm” trong nỗi ân hận. Chỉ vì phút nóng giận, Hà đã ra tay sát hại người vợ 20 năm chung sống.

Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Hải Hà về tội Giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu H (39 tuổi) - vợ của Hà. Theo cáo buộc, Hà và vợ cùng sống tại số nhà No 02 LK52 khu đất dịch vụ Cây Quýt, phường La Khê, quận Hà Đông và có 2 con đủ nếp, đủ tẻ. Quá trình chung sống, Hà và chị Huyền phát sinh mâu thuẫn, nhiều lần cãi chửi nhau.

Khoảng 18h30 phút ngày 16.9.2019, Hà cùng chị H và con gái út chuẩn bị ăn cơm tối tại nhà riêng thì cô bé xin tiền để nộp học thêm môn Văn. Hà nói với con gái: “Bố không có tiền, đầu năm bố đóng tiền học rất nhiều khoản cho hai con rồi”.

Nghe vậy, chị H nói: “Không có tiền thì bán xe đi” thì Hà nói: “Không cần thiết phải bán xe, xe còn phải để đi làm lấy tiền chi phí sinh hoạt”. Chị H chửi Hà: “Đồ ngu, không biết đầu tư cho con ăn học”. Thấy chị H chửi nên Hà nói lại: “Cô mở mồm ra là nói khó nghe”. Chị H nói tiếp với cháu Trang: “Cứ học đi, bố không cho tiền học thì mẹ đập kính, bẻ gương xe ôtô”.

Do bực tức về việc vợ thường xuyên chơi cờ bạc, không lo toan việc gia đình và nhiều lần dọa bẻ gương xe ôtô nên xảy ra cãi nhau giữa Hà và chị H. Hà lấy đôi đũa ăn cơm ném về phía chị H nhưng không trúng. Chị H đứng dậy lấy bát ăn cơm trên bàn ném về phía Hà cũng không trúng.

Hà tiếp tục lấy bát đựng nước canh để trên bàn ném về phía chị H, không trúng thì bị vợ lấy cốc uống nước bằng sứ để bên cạnh bàn ăn đập trúng vào phía sau đầu Hà. Do bị đánh, Hà đứng dậy đi ra góc bếp dùng tay phải lấy một con dao nhọn bằng kim loại màu trắng dài cài trên giá để dao và quay lại.

Cùng lúc này, chị H chạy đến đứng đối diện với Hà thì bị chồng cầm dao đâm một nhát theo hướng chếch chéo từ dưới lên trên, từ trái sang phải, trúng vùng ngực bên trái làm chị H ngã ngửa, dao cắm trên ngực. Bị đâm, chị H bị gục ngã trên nền bếp theo tư thế nằm ngửa và tử vong ngay sau đó.

Thấy chị vợ chết, Nguyễn Hải Hà đến Công an phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hà bị bắt tạm giam cho đến ngày hôm nay.

Với cáo buộc trên của cơ quan công tố, Hà bị truy tố khung hình phạt từ 12 năm đến chung thân, tử hình. Sắp tới đây, bị can Hà sẽ phải ra trước tòa để nhận sự phán xét của pháp luật.

Cũng như Hùng, việc Hà gây án với vợ, tước đoạt mạng sống của người từng 20 năm “đầu ấp, má kề” với mình, ngoài sẽ phải nhận mức án từ pháp luật, còn hai người con sẽ phải chịu đựng nỗi đau do đấng sinh thành tạo nên.

Luật sư Nguyễn Văn Tiến (Đoàn Luật sư Hà Nội) chia sẻ, vụ án là bài học sâu sắc trong cách ứng xử của mỗi cặp vợ chồng. Trong vụ việc này, ngoài hành vi “giận quá mất khôn” của Hà, còn thể hiện mâu thuẫn cuộc sống âm ỉ khi cả hai không tìm ra được cách giải quyết dứt điểm.

“Một điều nhịn, chín điều lành”, luật sư Tiến nhắc lại câu nói dân gian vẫn lưu truyền cho nhau. Theo ông, cuộc sống vợ chồng rất cần sự lắng nghe, chia sẻ của cả hai người. Đối xử giữa hai vợ chồng là cách để con cái nhìn vào, nên đòi hỏi phải có sự khéo léo.

nguyễn việt dũng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.