Hơn 2.500 gia đình đoàn tụ nhờ "Như chưa hề có cuộc chia ly"

Ngọc Diên |

Bất ngờ, tiếc nuối, trống rỗng, hụt hẫng và buồn... là cảm xúc của nhiều khán giả gửi đến Chương trình khi Nhà báo Thu Uyên thông báo số 134 là liveshow cuối, khép lại 13 năm trên sóng truyền hình của hoạt động nhân đạo "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Như một phép màu...

Chương trình truyền hình "Như chưa hề có cuộc chia ly" (NCHCCCL) số 134: “Trái tim ta luôn sống vì nhau” phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9  ngày 7.6.2020 cùng niềm vui đoàn tụ của 5 đại gia đình. 5 cuộc đoàn tụ là 5 câu chuyện yêu thương không chỉ đem lại niềm hạnh phúc đối với người trong cuộc mà còn đem lại nhiều cung bậc cảm xúc đối với khán giả và cả với êkíp thực hiện chương trình. Những cảm xúc này sẽ còn mãi trong lòng người thất lạc, những người may mắn được đoàn tụ và cả hy vọng của những người chưa tìm được người thân.

Như 1 phép màu, NCHCCCL  số 134 đã kịp đưa hai chị em cụ bà 89 - 93 tuổi gặp lại nhau sau 80 năm lưu lạc. 90 năm tuổi sống, mà đã 80 năm ly tán, không người thân... Đây là một trong những trường hợp kỷ lục về thời gian ly tán, và ngày đoàn tụ hai thân nhân đều còn sống minh mẫn khỏe mạnh. Chương trình đã kịp đưa người đàn ông hơn 50 tuổi về với mẹ. Anh chỉ giữ được duy nhất bức ảnh mẹ chụp cùng anh và người em gái, nhưng tiếc là bức ảnh bị mờ mất khuôn mặt của mẹ... Gặp mẹ, anh nức nở quỳ gối ngã vào lòng mẹ như một đứa trẻ.

Ly kỳ và xúc động nhất là câu chuyện ly tán thất lạc của anh Cảnh vào năm 1977. Bố ốm nặng, một mình mẹ không thể nuôi nổi 5 người con nên bà đã cho anh Cảnh làm con nuôi  ở Ga Bắc Ninh. Khi gửi thư đến NCHCCCL, anh Cảnh ở Bình Phước, nhưng sau đó anh về quê vợ tận Thái Bình sinh sống. Sau khi có manh mối về gia đình anh Cảnh, NCHCCCL lại tiến hành tìm kiếm ngược địa chỉ của anh Cảnh... Trong NCHCCCL số 134, tại trường quay S8 - VTV9 anh Cảnh đã tự tay mở phong bì kết quả ADN do Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ Di truyền thực hiện miễn phí cho các trường hợp lý tán đăng ký tìm người thân tại NCHCCCL. Kết quả, anh Cảnh cùng huyết thống với 1 người! Đó chính là người anh trai song sinh giống anh như đúc. 43 năm trôi qua, gia đình anh Cảnh vẫn chưa tin được sẽ có ngày đoàn viên này.

“Mỗi tháng được khóc một lần trong hạnh phúc cùng chương trình”

Mỗi chương trình NCHCCCL luôn là cảm xúc để các nhạc sĩ, ca sĩ sáng tác nên những ca khúc ý nghĩa. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã sáng tác 2 ca khúc dành tặng NCHCCCL với ca từ sâu lắng, tình cảm. “Rồi hạnh phúc đến như vỡ òa, bao năm cách xa đã tìm ra. Là cố hương yêu thương vẫn đong đầy. Trào nước mắt, ngày gặp lại ấm vòng tay. Cuộc đời vẫn quanh ta những phép màu, vì những trái tim ta luôn sống vì nhau. Bao nỗi buồn kể từ đây xin quên hết... Như chưa hề, như chưa hề có cuộc chia ly” (Trích lời bài hát Như chưa hề có cuộc chia ly. Sáng tác: Nguyễn Phi Hùng).

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ: “Ngồi xem trọn vẹn chương trình mới thấy thương hơn êkíp thực hiện NCHCCCL. Vừa đảm bảo nội dung để những cuộc đoàn tụ được đủ đầy mà vẫn phải đảm bảo thời gian và sức khỏe cho thân nhân những hoàn cảnh sau bao ngày xa cách, phòng những trường hợp quá xúc động có thể xảy ra. Tất cả đều làm bằng cái tâm và tấm lòng thiện nguyện suốt mười mấy năm. Thật đáng khâm phục”.

Hai anh em song sinh gặp lại sau 43 năm thất lạc. Ảnh: Từ Đức Thắng - Tình nguyện viên NCHCCCL
Hai anh em song sinh gặp lại sau 43 năm thất lạc. Ảnh: Từ Đức Thắng - Tình nguyện viên NCHCCCL

Ca sĩ Yến Nhi (nhóm Mắt Ngọc) - Tình nguyện viên của NCHCCCL tâm sự: “Từ nhỏ em đã mê chương trình này, lớn lên mỗi ngày em đều mở xem lại các tập của NCHCCCL trên Youtube. Xin cám ơn chị Thu Uyên, cám ơn êkíp của chương trình đã dâng biết bao đóa hoa xinh rực rỡ cho đời. Em mong sẽ có phép màu, gặp gỡ những người hữu duyên, cùng chung lý tưởng để NCHCCCL có thể tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của mình. Em tin vẫn còn những hành trình...”.

Chương trình luôn được đón nhận nhiều tình cảm của nhân vật, những gia đình được đoàn tụ người thân cùng nhiều thương mến từ khán giả cả nước và kiều bào ở nước ngoài. Mỗi ngày, NCHCCCL nhận được hàng trăm thư tay, email, inbox, comment... của khán giả để đăng ký tìm người thân, đăng ký làm tình nguyện viên và chia sẻ tình yêu thương. NCHCCCL luôn biết ơn sự yêu thương trông đợi của khán giả truyền hình, nhất là những ông bà cô bác có tuổi ít dùng internet - dành cho những cuộc hội ngộ này nhưng là chính gia đình mình được đoàn tụ.

“Tôi ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi nhìn thấy và nghe được sự thật về cuộc sống của người thân của mình trong những năm xa cách. Có lúc cảm động đến nghẹn lòng. Tôi cảm thấy mình như đang trong giấc mơ, điều đã bao lâu chưa dám nghĩ tới, chưa dám hy vọng đạt được, lại đang diễn ra trước mắt. Và điều tuyệt vời là nếu là giấc mơ thì nó đến rồi sẽ biến đi, nhưng đây là mối quan hệ sẽ còn mãi mãi đó và tương lai sẽ rộ nở vì sự đoàn kết của gia đình. Ôi quí báu là gia đình của tôi! Từ đây những mảnh nứt trong trái tim bé bỏng đáng thương của chúng mình sẽ dần lành lại” (Trích thư của chị Đỗ Thu Trang sau khi đoàn tụ với cô ruột Đỗ Bích Thảo và họ hàng bên nội trong Chương trình NCHCCCL số 123: “Cái chớp mắt của số phận”).

Phần bình luận dưới mỗi chương trình trên Youtube chính thức của NCHCCCL: “Nhiều khi phải lén khóc. Sợ vợ con chê mình đàn ông mà yếu đuối”; “Không muốn xem nữa vì lần nào cũng khóc sưng mắt luôn. Nhưng rồi lại mong xem tiếp”; “Một chương trình luôn có cái kết tương tự nhau nhưng không hề nhàm chán”; “Đến giờ này mình mới biết chương trình thực hiện không thu phí. Quá xúc động, xem nhiều lại khóc nhiều”; “Mệt quá, mình xem mà cứ khóc hoài, khóc mà thấy lòng thanh thản, thoải mái dễ sợ”. Có khán giả còn viết: “Nên cho các phạm nhân xem NCHCCCL, chắc chắn họ sẽ hoàn lương nhanh hơn”. Nhiều khán giả bày tỏ: “Mong chương trình sẽ không bao giờ có tập cuối”.

13 năm, 2.500 gia đình đoàn tụ

Mỗi một cuộc đoàn tụ đều giúp kết thúc những đoàn đời chia ly cho những người trong cuộc. Mục tiêu của NCHCCCL là mang đến nhiều cuộc đoàn tụ nhất có thể, và kể lại những câu chuyện nhân nghĩa ấy bằng hình ảnh.

Hơn 12 năm qua, NCHCCCL đã tổ chức tìm kiếm và đoàn tụ cho 2.500 đại gia đình, tìm ra và kết thúc hơn 5.000 đăng ký tìm kiếm là nhờ có sự tài trợ cho hoạt động này của Viettel, Pomina, VNPost và nhiều nhà đồng hành khác. Nếu không có các mạnh thường quân hỗ trợ, đội ngũ NCHCCCL chỉ có sức mình sẽ không thể có điều kiện để tìm và kết nối cho hàng nghìn trường hợp ly tán.

Nhà báo Thu Uyên: “NCHCCCL... là hoạt động xã hội thiện nguyện, là hoạt động nhân đạo đoàn tụ người thân duy nhất tại Việt Nam, hoàn toàn miễn phí. Chương trình truyền hình chỉ là phần nổi của tảng băng. Số lượng đoàn tụ trực tiếp trên truyền hình chỉ bằng một phần nhỏ của các cuộc tìm ra và đoàn tụ. Show truyền hình NCHCCCL xin được phép dừng ở số 134. Nếu điều kiện cho phép, nếu được sự ủng hộ của khán giả, của xã hội, chúng tôi sẽ dành sức cho việc tìm kiếm kết nối đoàn tụ người thân và sẽ kể những câu chuyện nhân nghĩa bằng những cách vừa khả năng hơn. Xin nhấn mạnh NCHCCCL là hoạt động nhân đạo nhằm xoa dịu hay xóa đi vết thương ly tán là việc chung của xã hội. NCHCCCL chỉ có thể tiếp tục nếu rất nhiều người cùng chung tay góp sức”.

Hiện vẫn còn hơn 42.000 hoàn cảnh ly tán cần chung tay kết nối. Đã có 12.000 người trong và ngoài nước đăng ký làm Tình nguyện viên và hiện NCHCCCL đang xây dựng  nhóm “Tình nguyện viên NCHCCCL trên Facebook”. Qua đó nhằm gắn kết giữa TNV và NCHCCCL, để  hoạt động tìm kiếm và kết nối người thất lạc có hiệu quả thiết thực nhờ sự góp sức của lực lượng này. Đội ngũ NCHCCCL đang kêu gọi doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay tiếp sức để hoạt động nhân đạo tiếp tục được duy trì, nhằm  tìm kiếm cho hơn 42.000 gia đình sớm đoàn tụ bên nhau.

Ngọc Diên
TIN LIÊN QUAN

Xúc động cảnh nhân viên y tế tuyến đầu Trung Quốc đoàn tụ với gia đình

Lê Thanh Hà (theo Xinhua) |

Trở về từ Hồ Bắc sau khi chống dịch COVID-19 và trải qua 14 ngày cách ly, nhiều nhân viên y tế tuyến đầu Trung Quốc đã có những giây phút vô cùng xúc động khi được đoàn tụ với người thân, gia đình.

Bí mật Showbiz: Tim hy vọng đoàn tụ với Trương Quỳnh Anh sau 2 năm ly hôn?

Linh Anh |

Trên trang cá nhân, Tim vừa chia sẻ hình ảnh bên cậu con trai Sushi kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý về hạnh phúc gia đình và mong muốn được đoàn tụ với một người đặc biệt mà đa số đều cho rằng không ai khác chính là Trương Quỳnh Anh.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của mẹ và con gái nhỏ đã qua đời ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Một cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt giữa một người mẹ Hàn Quốc với con gái đã khuất thông qua công nghệ thực tế ảo trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý và trở thành đề tài tranh luận gay gắt trong dư luận.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Xúc động cảnh nhân viên y tế tuyến đầu Trung Quốc đoàn tụ với gia đình

Lê Thanh Hà (theo Xinhua) |

Trở về từ Hồ Bắc sau khi chống dịch COVID-19 và trải qua 14 ngày cách ly, nhiều nhân viên y tế tuyến đầu Trung Quốc đã có những giây phút vô cùng xúc động khi được đoàn tụ với người thân, gia đình.

Bí mật Showbiz: Tim hy vọng đoàn tụ với Trương Quỳnh Anh sau 2 năm ly hôn?

Linh Anh |

Trên trang cá nhân, Tim vừa chia sẻ hình ảnh bên cậu con trai Sushi kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý về hạnh phúc gia đình và mong muốn được đoàn tụ với một người đặc biệt mà đa số đều cho rằng không ai khác chính là Trương Quỳnh Anh.

Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của mẹ và con gái nhỏ đã qua đời ở Hàn Quốc

Hải Anh |

Một cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt giữa một người mẹ Hàn Quốc với con gái đã khuất thông qua công nghệ thực tế ảo trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý và trở thành đề tài tranh luận gay gắt trong dư luận.