Gương mặt nghệ sĩ: Thủy Nguyễn và thời trang

TRẦN THỊ TRƯỜNG |

Lần đầu gặp Thủy Nguyễn khá bất ngờ vì tôi cứ hay hình dung: họa sĩ thường hay lôi thôi luộm thuộm, chí ít là hơi khác người nhưng Thủy Nguyễn đẹp cả người lẫn trang phục.

Cao khoảng mét bẩy, người phụ nữ hơn 30 tuổi mảnh mai, thon thả, mặt mũi thanh tú, không lộ trang điểm, tươi tắn. Chiếc áo dài chị mặc được may theo dáng truyền thống nhưng khác ở cái cổ và bức tranh vẽ ở tà. Tất cả toát lên vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng nhưng gần gũi. Thủy Nguyễn vừa tham dự một buổi họp báo, rồi vội vã ra sân bay trở về TPHCM để kịp với những dự án đang chờ chị ở văn phòng. Trước đó, tôi đã nghe nói về chị, 4 lần thi vào Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, trượt đến lần 4, nhưng cả trước và trong khi học đã có nhiều Galleyry đặt mua tranh.

Không giấu việc thi 4 lần mới đỗ, cũng không từ chối lời khen của tôi về nhan sắc cũng như khả năng tạo ra những bộ sưu tập, Thủy Nguyễn khiến tôi thiện cảm ngay lập tức. Tự nhiên, tự chủ, tự tin không giả vờ khiêm tốn, cũng không ra vẻ kiêu ngạo, không vòng vo cũng không thô cứng, cộng với nụ cười và ánh mắt, chị tạo ra một bầu không khí thân thiện để người đối diện cảm thấy thoải mái dễ chịu. Sinh năm 1981 ở phố Dã Tượng, là con một của gia đình không “dính dáng” đến hội họa hay nghệ thuật. Khi đã có thu nhập về tranh, cuộc sống đã rất ổn nhưng chị không dừng ở đó. Chỉ 1 năm sau, 2007 chị sang Ukraina, học tiếp, lấy bằng thạc sĩ vào năm 2009. Rồi 2009 - 2012 lấy bằng tiến sĩ nghệ thuật cũng ở đất nước tươi đẹp này.

Trở về, Thủy Nguyễn bước sang thời trang, một sân chơi nhiều thử thách, và tốn kém. Nhưng chị lại cho rằng, với thời trang, chị được làm theo sở thích của tuổi trẻ - thích được cùng mọi người giao lưu và tạo ra những sản phẩm. Theo chị, thời trang cũng tạo ra cái đẹp, nghệ thuật ứng dụng cũng có những hấp dẫn của nó. “Nghệ thuật thì phải có những cảm nhận “tinh khiết” và được gìn giữ một cách cẩn thận. Tôi thích giữ gìn những vẻ đẹp tinh khiết đó. Tôi là người nghiêm túc với đam mê, tôi quan niệm phải chiến đấu quyết liệt trong thực tiễn để được mơ màng. Dĩ nhiên là có áp lực về tài chính nhưng điều đó không làm tôi nản lòng”, chị nói.

Xem các mẫu thời trang của Thủy Nguyễn tôi nghĩ, chị là người kể câu chuyện về người phụ nữ hiện đại nhưng yêu vẻ đẹp truyền thống trên những bộ thời trang mình tạo ra. Khách hàng của chị là phụ nữ ở độ tuổi 30 trở lên, những người biết vẻ đẹp của mình nằm ở thần thái, tâm hồn chứ không phải chỉ bằng những chuẩn mực mà người ta vẫn áp đặt cho chúng ta như các số đo ba vòng “90-60-90”. Theo chị, một phụ nữ quyến rũ là một người năng động, mạnh mẽ, và thời trang làm tôn lên điều đó. Quả thật, đôi khi nhìn thấy những người mặc những bộ thời trang đắt tiền nhưng lại khiến họ có vẻ xấu đi vì nó không “ăn nhập” với phong thái của chủ nhân bộ thời trang đó, tôi cứ thấy tiêng tiếc…

Thủy Nguyễn còn là một người biết giữ gìn nhan sắc, vóc dáng ngay cả khi đã là một bà mẹ đông con. Cùng lúc học hành, nghiên cứu, Thủy Nguyễn kết hôn, làm vợ và làm mẹ. “Cha mẹ tôi có mỗi tôi, điều đó tôi thấy thiếu thốn ghê gớm. Vì thế để bù lại, tôi muốn các con tôi có đông anh chị em”. Chị đã giải bài toán thời gian rất giỏi giữa làm vợ, làm mẹ, và làm một nhà kinh doanh trong đó đặt yếu tố thẩm mỹ và văn hóa lên hàng đầu. Chị bảo: “Muốn làm được phải rất nghiêm túc. Tôi tự nghiêm túc với bản thân ghê lắm. Cái gì đã định là làm đến nơi đến chốn, miệt mài nhưng không vội vã và cũng không ảo tưởng về bản thân. Tôi biết lúc nào nên làm, lúc nào nghỉ ngơi, dưỡng tâm hồn mình bằng du lịch, bằng hội họa, và dứt khoát thoát ra mấy cái vớ vẩn linh tinh mà phụ nữ thường mắc phải. Tôi cũng là người may mắn có những cộng sự rất giỏi và tâm huyết…”.

Nghệ sĩ và kinh doanh là 2 mảng đối lập nhau trong tính cách, nhưng Thủy Nguyễn đã thành công cả hai. Đến giờ chị đã có những bộ sưu tập có giá trị trong nước và quốc tế, cùng hai cửa hàng thời trang tại TPHCM và Hà Nội. Để biết thêm về người đàn bà đẹp, tôi hỏi:

Này bạn, đẹp, tài và hình như lại giàu nữa, vậy đàn ông chắc phải theo nhiều, mê nhiều, đúng không? Bạn có dành chút nào cho những chuyện mơ màng, để lấy cảm hứng cho nghệ thuật như không ít văn nghệ sĩ chúng ta hay không?

Thủy Nguyễn nhìn tôi, rồi cười phá lên, “Trời ơi, không biết có nhiều không, nhưng quả thật, tôi không nhận biết. Hoặc là tôi lơ đãng chuyện này quá, hoặc tôi quá bận. Có rất nhiều niềm đam mê thích thú lôi tuột tôi về vị trí của người đoan trang: Tôi thích làm phim, thích âm nhạc hay dạy vẽ cho trẻ em, truyền cảm hứng nghề nghiệp thời trang cho đồng nghiệp hoặc học trò… Tôi là típ người bận rộn. Và tôi, hình như cũng không có nhu cầu hướng ngoại nào cả. Chồng tôi là người mà tôi ngưỡng mộ rồi. Đàn bà có người đàn ông ngưỡng mộ thì không “lang bang, linh tinh” nữa… Tôi chăm sóc tinh thần của bản thân bằng cách ăn chay, tập thiền nên thú thật những điều chị hỏi, tôi không có chút bận tâm nào…”.

Tôi hỏi thêm về những bộ sưu tập đã được trình diễn ở các show thời trang, hay ở phim “Tấm Cám” đã được nhiều người nhắc đến, chị nói: “Thiết kế của tôi lấy cảm hứng từ các bức họa có đề tài người phụ nữ Việt Nam thế kỷ 20 của các họa sĩ lớn của nước ta như Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Nguyễn Phan Chánh và Bùi Xuân Phái... Một chút truyền thống, một chút hiện đại được dung hòa, kết hợp để lột tả vẻ đẹp riêng, rất thơ của người phụ nữ Việt”.

Nghe nói chị sẽ tài trợ gần 200 bộ trang phục cho show diễn “Trên đỉnh phù vân” của nhạc sĩ Phó Đức Phương, một điều thật… khủng khiếp. Tôi hỏi thêm, chị trả lời: “Tôi quen và ngưỡng mộ âm nhạc của nhạc sĩ Phó Đức Phương từ lâu, tôi nghĩ ông nghèo về tài chính nhưng giàu về tâm hồn. 50 năm âm nhạc của đời mình ông chẳng dám nghĩ đến một lần tổ chức show diễn cho đúng với mong muốn, đạt cái tầm vóc nghệ thuật mà âm nhạc của ông đã có. Lần này, ông quyết định làm là cả một sự dũng cảm, nên tôi quyết định giúp ông một chút. Cũng vô cùng áp lực, sao cho ra tinh thần Phó Đức Phương là chuyện tôi và đồng nghiệp phải suy nghĩ rất nhiều. Nhưng, mỗi lần chịu áp lực là mỗi lần tôi lớn lên, trưởng thành thêm”.

Chia tay Thủy Nguyễn, trong tôi vẫn đong đầy vẻ đẹp tinh thần của người đàn bà 35 tuổi, giàu ý chí và nghị lực ấy. Tự nhủ, có dịp vào TP.HCM tôi phải đến Trung tâm nghệ thuật đương đại và Design House Thuy Nguyen, hai nơi Thủy Nguyễn làm Giám đốc để biết hơn về một tài năng trẻ.

TRẦN THỊ TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM: Xác định có một người tử vong

Thanh Chân |

TPHCM - Trong vụ sập cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (Quận 4) xảy ra vào sáng 18.1, đến nay đã xác định có một trường hợp tử vong.