Đọc báo tại 51 Hàng Bồ

Minh Ánh |

Nhiều người dân Thủ đô vẫn duy trì thói quen đến với địa chỉ số 51 Hàng Bồ mỗi ngày để đón đọc tin tức trên Báo Lao Động.

Những người "nghiện" báo giấy

Đúng 5 giờ sáng, như có người giật dây, ông Đỗ Văn Nhân - nhân viên bảo vệ của trụ sở Báo Lao Động tại 51 Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đẩy cửa và nhận chồng báo giấy buổi sớm.

Báo vừa giao "nóng hổi", nằm ngay ngắn trên bậc cửa. Sáng sớm nay có cơn mưa rào đi vội, để lại những vệt nước nhỏ trên xấp báo. Đưa tay lau nhẹ những vệt nước, ông Nhân đưa người ngó ra phía bầu trời. Trời quang, mây tạnh là tín hiệu để ông Nhân dán các tờ báo giấy trên bảng tin trước cửa.

Thấy một số người dân đang chờ sẵn ở cửa, ông Nhân không lấy làm lạ mà ngay lập tức đưa tay lên vẫy. "Báo đã giao rồi đây, các bạn đợi tôi một chút, tôi dán báo đây" - ông Nhân nói, tiếng nói dõng dạc đầy vẻ phấn khởi.

Thực hiện xong công việc phục vụ các bạn đọc, ông bắt đầu kể chúng tôi nghe chuyện về những người "nghiện" đọc báo giấy.

Ông Nhân kể, tại địa chỉ 51 Hàng Bồ, cứ tờ mờ sáng luôn có 3 - 4 cụ kéo nhau đến đọc báo sớm. Một phần do họ đi tập thể dục từ sớm, phần cũng là vì họ đã có thói quen đọc Báo Lao Động không thể bỏ. Tuy nhiên, điều làm ông Nhân buồn là trong số những người "nghiện" báo đó, có các cụ đã mất. Hiện nay vẫn còn nhiều người ghé qua đọc báo, nhưng không mấy ai đến từ sớm để chờ đợi như ngày xưa.

Đưa trang báo đầu tiên lên bảng, ông Nhân lướt nhẹ ánh mắt đọc qua các tiêu đề bài viết nổi bật. "Nay có tin bão lũ, ông bạn già tôi lại quan tâm đây" - ông Nhân lầm bầm một mình rồi quay sang chúng tôi khẽ cười - "Tôi nói ông bạn tôi tên Nguyễn Quốc Bảo, 74 tuổi - quản lý ngôi đền gần đây. Tên ấy thích đọc báo Lao Động lắm, ngày nào cũng lượn qua hỏi tôi nay có tin gì 'hot' không".

Một số bạn đọc giữ thói quen đọc báo in tại Trụ sở Báo Lao Động 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Một số bạn đọc giữ thói quen đọc báo in tại Trụ sở Báo Lao Động 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Tờ Báo vì người lao động

Đúng như lời ông Nhân, số báo mới nhất vừa dán xong, ông Bảo đã "lượn" sang trụ sở Báo Lao Động. Sau khi chào hỏi vài câu với chúng tôi, ông Bảo đứng trầm ngâm bên bảng tin. Có lẽ bài báo sáng nay về số người chết và mất tích trong đợt mưa lũ diện rộng trên cả nước đã khiến ông trùng lòng. Đôi mắt ông hơi khẽ nheo lại, nhưng vẫn lướt qua từng trang báo rất nhanh, hết tin này đến tin khác. Ngoài tin thời sự về xã hội, phần mà ông Bảo quan tâm nhất là thông tin về công nhân công đoàn, các hoạt động an sinh dành cho người lao động.
Sau khi đọc xong những thông tin mình quan tâm, ông Bảo chia sẻ với phóng viên: "Tôi cũng từng là công nhân đấy, sau này về hưu có tham gia lực lượng bảo vệ tổ dân phố. Giờ về già rồi, đâm ra tôi sống vui sống khoẻ, hình thành thói quen đọc báo để giúp tôi giữ được minh mẫn mỗi ngày".

"Đọc báo điện tử trên điện thoại một lúc là tôi đã mỏi hết cả mắt, không bằng báo giấy được" - ông Bảo nói - "Một ngày, báo điện tử có hàng trăm thông tin khác nhau, nhưng báo giấy lại khác, thông tin sẽ sâu và tập trung vào vấn đề nổi bật, đọc đã mắt hơn nhiều".

Về ở tại con phố Hàng Bồ từ những năm 1970, ông Bảo chứng kiến một giai đoạn đổi thay của trụ sở Báo Lao Động. Đối với ông, đời công nhân không thể thiếu báo Lao Động.

Tâm sự một hồi, chúng tôi bất ngờ khi thấy bóng dáng một em nhỏ xuất hiện bên bảng tin. Quay lại thì thấy một cậu bé áng chừng 8 tuổi đang cố đọc từng chữ trên mẩu tin "Biến chứng nguy hiểm từ bệnh viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn...".
Bất ngờ với chúng tôi nhưng không bất ngờ với hai "ông bạn" đồng niên. Bởi ngoài những bạn đọc già thì bảng tin của Báo Lao Động thỉnh thoảng thu hút một số bạn đọc trẻ hoặc bạn đọc ngoại quốc.

"Người trẻ thì thường chỉ ghé qua một chút, đọc thoáng qua rồi đi. Cũng có bạn trẻ thì vì thấy thú vị nên lại gần. Còn người nước ngoài thì họ chỉ ghé vào ngắm nghía một lúc để chụp ảnh" - ông Nhân nói rồi trầm tư - "Bây giờ thì ai mà chẳng đọc báo mạng. Nhưng báo giấy vẫn có giá trị lớn, lại mang vẻ xưa cũ phù hợp với nét xưa của phố cổ, Hà Nội nên phát huy các bảng tin đọc báo thế này". Nói rồi ông Nhân quay sang ông bạn chờ cái gật đầu đồng tình.

"Ông nói đúng" - ông Bảo trả lời dứt khoát rồi quay sang phía chúng tôi - "Các bạn trẻ hãy tuyên truyền để giữ gìn những bản tin đọc báo thế này nhé".

Những vệt nắng đầu tiên xuất hiện, len lỏi qua kẽ lá rồi rơi xuống mặt đường. Ông Bảo hô lên một tiếng rồi chào tạm biệt chúng tôi để quay trở lại với công việc.

94 năm hình thành và phát triển, Báo Lao Động đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc. Anh Lê Trọng Thuỳ - nhân viên phát hành của Báo Lao Động - người đã gắn bó 27 năm với Báo nhớ lại: Cách đây hơn thập kỷ, khi thị trường báo giấy còn sôi động, cứ 5 giờ sáng các đại lý lẻ tập trung tấp nập ở cửa trụ sở 51 Hàng Bồ để lấy báo.

Lúc này bác bảo vệ cũng cặm cụi chải tờ báo ra sàn nhà, bôi phết hồ dán để dán lên bảng tin. Khi đó, gần trụ sở có hàng nước, như 1 thói quen, ngay khi những trang đầu tiên được dán lên, bạn đọc từ trẻ cho tới già đã bắt đầu xuất hiện, đứng ngay sau người bảo vệ như chỉ mong được nhường chỗ. Nhất là khi có sự vụ gì "hot", người ta túm năm tụm ba, cặm cụi đọc như sợ bỏ sót thông tin nào đó. Ai không kịp đọc thì nghe ngóng câu chuyện từ những người đã đọc. Trước cửa báo rôm rả mà vui lắm.

Tôi còn nhớ, có những ngày do chờ tin bài hoặc máy in trục trặc, 5 giờ sáng báo chưa về đến Hàng Bồ, trên bản tin vẫn là tờ báo của ngày hôm trước là y như rằng bác bảo vệ lại nhận được các thắc mắc: Sao hôm nay chưa thấy dán báo mới lên? Nay quên báo à?,...".

Những hình ảnh, những câu chuyện ấy chính là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với mỗi cán bộ, phóng viên. Khi sản phẩm báo được đón nhận như vậy, chúng tôi - những người công tác tại Báo Lao Động, vui đến khôn xiết".

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Lương Hà |

Thái Bình - Sáng 27.7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), 94 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023), đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động - dẫn đầu đã đến dâng hương, tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo diện mạo mới của Báo Lao Động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Ngày 3.7, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tới dự.

Báo Lao Động đoạt 2 giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Trong lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 diễn ra tại Hà Nội tối nay (21.6), Báo Lao Động đã đoạt 1 giải C và 1 giải Khuyến khích.

Vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn: Chưa xử lý xong, biệt thự đã mọc lên ở chỗ khác

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Những con số thống kê đầu tháng 8.2023 của huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) cho thấy, vi phạm xây dựng vẫn đang diễn ra rầm rộ ở hai điểm nóng là xã Minh Phú, Minh Trí dù khu vực này đã được quy hoạch là rừng.

Vụ nổ khí ga ở Hà Nội: Nhiều người đi đường bị kính văng chảy máu

Khánh Linh |

Theo nhân chứng, vụ nổ khí gas ở quán lẩu 42K, Yên Phụ, Hà Nội khiến ít nhất 4 người bị thương nặng, đồ đạc, mảnh kính bay tung toé.

3 ngày thưởng thức đặc sản, trải nghiệm ẩm thực Michelin tại Hà Nội

Anh Tuấn |

Với chủ đề “Tinh hoa Ẩm thực Việt”, Không gian giới thiệu Ẩm thực Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 29.9 đến 1.10.2023 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội.

Đại biểu chất vấn về kỳ án gỗ trắc, Bộ trưởng nói không có quyền đi vào nội dung

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) chất vấn liên quan đến kỳ án gỗ trắc ở tỉnh Quảng Trị, song Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết bộ không có thẩm quyền đi vào nội dung.

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Lương Hà |

Thái Bình - Sáng 27.7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), 94 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023), đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động - dẫn đầu đã đến dâng hương, tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo diện mạo mới của Báo Lao Động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Ngày 3.7, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tới dự.

Báo Lao Động đoạt 2 giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Trong lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022 diễn ra tại Hà Nội tối nay (21.6), Báo Lao Động đã đoạt 1 giải C và 1 giải Khuyến khích.