Diễn viên Công Dũng: Không đi làm thêm, nghệ sĩ khó sống được bằng nghề

Đặng chung |

“Có những lúc mức thu nhập của người nghệ sĩ không đủ cho họ trang trải cuộc sống hằng ngày và đã có không ít người phải chuyển nghề, hay nghĩ đến chuyện đi làm thêm nghề khác để nuôi đam mê nghệ thuật. Dù chua xót nhưng tôi thừa nhận, giờ đây phải đến 70% nghệ sĩ khó sống được bằng nghề” - diễn viên Công Dũng - người có nhiều vai diễn thành công trong các phim “Chuyện nhà Mộc”, “Nơi tình yêu bắt đầu”, “Hoa cỏ may”, “Giao mùa”... - thẳng thắn chia sẻ góc khuất về đời tư nghệ sĩ. 

Hơn 20 năm làm nghệ thuật, tôi vẫn đi bằng chính đôi chân của mình

Anh có thấy áp lực khi “Giao mùa” - bộ phim đánh dấu sự trở lại của mình - lên sóng trùng thời điểm “Sống chung với mẹ chồng” và “Người phán xử” đang tạo nên cơn sốt?

- Đúng là thời gian qua nhiều phim truyền hình nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Đó là tín hiệu đáng mừng. Có thể “Giao mùa” không gây ồn ào, nhưng tôi tin bộ phim kể về mảnh đất và con người Hà Nội sẽ để lại dư âm trong lòng không ít khán giả. Nhất là phim lại có tiết tấu nhẹ nhàng, câu chuyện giản dị, chân thực, gần gũi. Tôi tin, ai cũng có thể bắt gặp chính bản thân mình trong “Giao mùa”.

Với ngoại hình thư sinh, Công Dũng thường xuất hiện với vai công tử ăn chơi, con nhà giàu. Trong phim mới, anh tiếp tục xuất hiện với vai diễn anh chàng công tử. Vai diễn này có gì đặc biệt so với các vai trước đó?

- Trong “Giao mùa”, tôi vào vai Toàn - một cậu ấm sinh ra trong gia đình trí thức ở Hà Nội, đi du học nước ngoài về. Trải qua nhiều vấp ngã, bị bạn thân phản bội, bị lừa trắng tay trên thương trường, Toàn đã nhận ra những điều giá trị của cuộc sống.

Dĩ nhiên mong muốn của bất kỳ diễn viên nào là được thử sức với những vai diễn khó, đa chiều, phức tạp và có nội tâm. Tôi đã có nhiều vai diễn khác nhau. Tính đến giờ hầu như dạng vai nào tôi cũng đã trải qua. Từ vai vua Lý Công Uẩn trong “Huyền sử Thiên đô”, đến vai công tử, giám đốc, chủ sòng bài, nhà thơ, bộ đội, công an... thậm chí đến vai nghiện. Nhân vật càng khó bao nhiêu thì người diễn viên lại càng mong muốn cố gắng bấy nhiêu. Càng khó, sẽ càng mang lại nhiều cảm xúc.

Trong những phim “Vòng nguyệt quế”, “Lời thì thầm từ quá khứ”, “Gà trống nuôi con”, “Huyền sử Thiên đô”..., tôi đã nỗ lực thoát khỏi hình tượng “công tử”, nhưng có lẽ vì “duyên” nên lần trở lại này được giao một dạng vai như thế.

Trong phim, anh là người yêu của Mai (Huyền Lizzie đóng). Thời điểm đó, Huyền Lizzie vẫn còn là một cô bé rất trẻ trung, mới bước vào nghề. Anh có gặp khó khăn không?

- Thực ra “Giao mùa” không phải phim đầu tiên hai anh em có dịp làm việc chung với nhau nhưng phải đến bộ phim này, Công Dũng và Huyền Lizzie mới “chính thức” yêu nhau. Huyền Lizzie là diễn viên trẻ, nhưng rất chịu khó tìm tòi với nghề. Dù thời gian không có nhiều, nhưng trước mỗi cảnh quay, chúng tôi đều ngồi thảo luận để diễn ra cái chất tình cảm nhẹ nhàng phù hợp với phim.

Vì nội dung phim không quá thời sự, tình tiết không quá gay gắt, mà đi sâu vào những bài học ứng xử cuộc sống, nên diễn phải tinh tế, yêu nhau cũng phải rất tinh tế, rất “Hà Nội” là một thử thách với cả hai anh em.

Đoạn kết phim là cảnh ôm hôn tình cảm giữa nhân vật Toàn và Mai. Thực ra, tôi chưa ưng ý lắm. Nếu có cơ hội và thời gian làm lại, tôi nghĩ tôi và Huyền sẽ làm tốt hơn.

Đóng cặp với những nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp, anh có lúc nào thấy xao động?

- Từ ngày đi đóng phim đến giờ, tôi chưa bao giờ yêu bạn diễn. Tôi luôn rạch ròi được đâu là Công Dũng ngoài đời và đâu là nhân vật trong phim. Lúc đóng phim, yêu và sống với nhân vật, hết phim chạy xe về nhà là một Công Dũng bình thường như bao nhiêu người khác. Mọi người thường nghĩ nam diễn viên đa tình, dễ rung động. Thực ra, nếu “dễ” như thế thật thì không biết tôi sẽ phải rung động với bao nhiêu cô gái nữa.

Tôi thấy lâu nay không ít người cố tình dựng lên tin đồn yêu bạn diễn để quảng bá hình ảnh của mình. Tại sao anh lại không?

Tôi chỉ cố gắng làm tốt cái mình đã chọn, cố gắng hết sức mình và chứng minh mình làm nghệ thuật chân chính, chứ tôi không mong muốn sau một đêm, danh tiếng đến quá nhanh, mình bị ảo vọng rồi mọi thứ cũng đi qua rất nhanh. Hơn 20 năm làm nghệ thuật, tôi vẫn đi bằng chính đôi chân của mình. Cuộc đời cho tôi sự điềm tĩnh và biết cân bằng. Thấy đồng nghiệp nổi tiếng, tôi mừng cho họ. Với tôi, được làm nghề đã là điều hạnh phúc.

70% nghệ sĩ không sống được bằng nghề!

Từng thấy anh chia sẻ về hai mối tình trên báo giới, nhưng chuyện Công Dũng đã kết hôn hay chưa thì bạn đọc chưa được anh chia sẻ. Cuộc sống hiện tại của anh ra sao?

- Tôi đã lập gia đình từ năm 2010. Con trai tôi đã được 6 tuổi rồi, vợ tôi không cùng nghề. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, cảm thấy hợp về tính cách, chia sẻ với nhau được nhiều điều trong cuộc sống. Tôi nghĩ diễn viên cũng là một nghề như bao nhiêu nghề khác nên chọn cách sống lặng lẽ, không phô trương.

Trước tôi công tác ở Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng giờ đã chuyển sang làm diễn viên tự do. Ngoài ra, tôi còn góp vốn với một vài người bạn để kinh doanh. Khi chuyển sang kinh doanh, bỡ ngỡ va vấp nhiều lắm, kiến thức còn hổng, kinh nghiệm chưa có. Nhưng có cái hay là khi gặp đối tác, nhiều người nhận ra mình là nghệ sĩ, công việc cũng thuận lợi hơn một chút.

Đây là lý do khiến Công Dũng “vắng bóng” trên màn ảnh thời gian dài, trước khi trở lại với “Giao mùa”?

- Thực ra, giờ đây phải đến 70% nghệ sĩ khó sống được bằng nghề. Hầu như ai cũng phải làm thêm, số khác có gia đình hỗ trợ mới có thể theo đuổi được nghệ thuật.

Có thể nhiều người nghĩ diễn viên là một trong những nghề thời thượng nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Có những lúc mức thu nhập của nghệ sĩ không đủ cho họ trang trải cuộc sống hàng ngày và đã có không ít những người phải chuyển nghề.

Tôi chỉ muốn nói rằng nếu không có đam mê và lòng yêu nghề thì tôi không thể trụ lại cho đến giờ phút này. Nghệ thuật có một sức lôi cuốn lớn nhưng khó mưu sinh được bằng nghệ thuật.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đặng chung
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.