Đạo diễn Đức Thịnh: “Chẳng phải kịch bản nào cũng remake được”

MINH THI (thực hiện) |

Từ đạo diễn sân khấu chuyển sang lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, Đức Thịnh gặp không ít trở ngại ban đầu, nhưng lần lượt các phim chiếu rạp của anh đều đạt mốc doanh thu 42 - 50 tỉ đồng. Mới đây nhất, sau 1 tháng công chiếu, phim “Siêu sao siêu ngố” của anh đạt doanh thu 109 tỉ đồng, đứng vị trí thứ hai sau bộ phim kỷ lục “Em chưa 18”.

Theo anh, điều gì giúp “Siêu sao siêu ngố” đạt doanh thu 109 tỉ đồng?

- Thực ra tôi rất bất ngờ với con số này. Theo dự tính, phim chỉ tăng khoảng 60 tỉ đồng. Bởi các phim trước đây tôi từng làm như “Ma dai”, “Già gân, mỹ nhân và găng tơ”, “Taxi em tên gì” cũng đạt ở khoảng 42 - 50 tỉ đồng. Một bộ phim có doanh thu cao thì chắc chắn phải do khán giả thích nhiều hơn là những “chiêu trò”. Thực sự, nếu được gọi là đạo diễn “100 tỉ” thì tôi không khoái danh xưng đó lắm. Một bộ phim nếu chỉ được đánh giá về mặt doanh thu thôi chưa đủ, vì còn nhiều yếu tố khác, trong đó có nội dung, kịch bản và diễn viên...

Thị trường phim ảnh hiện có nhiều bất ngờ, nhất là yếu tố khán giả. Một đạo diễn mát tay như anh liệu có tìm ra công thức chung cho phim ăn khách?

- Tôi nghĩ, trong thời điểm này, khán giả Việt Nam (60 - 70%) vẫn thích xem những phim dễ hiểu, dễ cảm, chủ yếu phim hài và tình cảm. Những bộ phim hành động, khoa học giả tưởng thì khó cạnh tranh với nước ngoài. Dòng phim kinh dị thì cũng còn được, nhưng hiện nay, chính các đạo diễn Mỹ làm nhiều cũng còn đuối, nói gì đạo diễn Việt! Thế nên thực ra không có công thức gì cao siêu cả. Khán giả VN không còn xem phim bằng… scandal. Với lại, việc thành bại của một bộ phim không liên quan đến yếu tố diễn viên là ngôi sao hay không. Có những phim nhiều ngôi sao đình đám mà vẫn thua, còn những phim không có ngôi sao hạng A mà vẫn thắng.

Thế nên, mình mạnh ở điểm nào thì cứ làm điểm đó, chẳng hạn, tôi thích làm phim hài tình cảm và có chút kinh nghiệm đưa ra những mảng miếng làm cho người ta cười được.

Trong các bộ phim của anh, “Sứ mệnh trái tim” (doanh thu 9 tỉ đồng) tuy nhận được khen chê trái chiều song là bộ phim nghiêm túc và có nội dung tốt, vì sao lại không thu hút người xem?

- Dù về phía chuyên môn, phim được đánh giá cao, song về cá nhân tôi cũng thấy mình có vài lỗi nhỏ trong vài khâu, từ marketing, poster... Và nhất là khâu hình ảnh, có thể vì thế mà người xem có cảm giác phim khô khan, thiếu lãng mạn... Sau này, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình và hiểu rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ trong dự án điện ảnh là có thể phải trả giá rất đắt. Không như ở sân khấu, có thể sai 10 lần cũng được, ở phim điện ảnh, chỉ 1 lần sai thôi là đã đủ phá sản rồi.

Khán giả vẫn kỳ vọng ở Đức Thịnh những bộ phim có chiều sâu, anh nghĩ sao?

- Tôi nghĩ mình vẫn đang thiếu kỹ năng điện ảnh, nên trong năm 2018, công ty có những dự án mang tính xã hội, và tôi cẩn thận nhiều hơn. Dẫu vẫn ấp ủ những bộ phim mang tính nghệ thuật, nhưng phải đợi vào thời điểm trang bị cho mình đầy đủ sức mạnh thì tôi mới dám thực hiện. Trong lĩnh vực điện ảnh, tôi nghĩ nên làm những gì mà mình hiểu rõ và mạnh nhất, không thể vì ai nói gì mà mạo hiểm làm theo.

Bộ phim tiếp theo của anh nói về vấn nạn học đường?

- “Thầy ơi em có bầu” là của đạo diễn Quốc Duy, nói về môi trường học đường sẽ ứng xử ra sao khi nữ sinh có bầu. Chuyện phim nhẹ nhàng, vui tươi, hài hước, nhưng mang thông điệp rõ ràng là ở tuổi học sinh, các em nên biết tự bảo vệ mình, tránh tình trạng mang bầu, vì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Và lỡ như học sinh có bầu rồi thì chúng ta nên yêu thương thay vì trừng phạt.

Năm nay thị trường rộ lên nhiều phim học đường. Liệu có phải vì trào lưu phim Thái đang ăn khách?

- Đúng vậy. Người ta thấy phim Thái về học đường rất thu hút người xem. Và mỗi năm có khoảng 40 - 50 phim ra rạp mà có 5 phim học đường thì cũng bình thường, không phải là quá nhiều. Nhưng tôi mong ít phim remake lại, 1 năm chừng 5 phim là ổn. Nếu cao hơn thì không hay cho nền điện ảnh, vì người ta sẽ tiếp tục làm theo thói quen mà không nghĩ rằng chẳng phải kịch bản nào cũng có thể remake được.

Xin cảm ơn anh.

MINH THI (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.