Cuộc gặp gỡ với người cán bộ cách mạng Nguyễn Long Trảo

Anh Nhàn |

“Đây là những điều ghi chép về những con người thật, những sự việc thật bắt gặp trong cuộc đời tôi, một người lính từng hành quân, chiến đấu trên rất nhiều nẻo đường đất nước, và cũng là người từng chứng kiến, trải nghiệm những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử dân tộc mấy mươi năm qua” - dòng chia sẻ và cũng là lời đề tựa cuốn hồi ký “Khi Tổ quốc gọi” của tác giả Nguyễn Long Trảo (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, nguyên Phó Tổng GĐ Khu Chế xuất Sài Gòn - Sepzone và Cty Xuất nhập khẩu - Imexco...).

Thêm hiểu biết về lịch sử

“Khi Tổ quốc gọi” là cuốn hồi ký ghi chép về người thật, việc thật trong quá trình tham gia hành quân, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc mà tác giả Nguyễn Long Trảo đã bắt gặp, chứng kiến, ghi dấu lại thời kỳ đấu tranh oai hùng của dân tộc ta những năm 1940 đến hết thế kỷ 20. Cuốn hồi ký in lần đầu có tên “Khi Tổ quốc gọi tên mình” do NXB Trẻ xuất bản năm 2015 và vừa được NXB Tổng hợp TPHCM tái bản bổ sung năm 2018 và lấy tên “Khi Tổ quốc gọi” với sự bổ sung, sửa chữa công phu và tâm huyết của tác giả.

Tại buổi giao lưu với các bạn trẻ mới đây, tác giả không nhận mình là nhà văn và tiết lộ, ông viết cuốn hồi ký theo mong muốn của con gái Bạch Dương và để có việc làm giải khuây trong những thời gian rảnh rỗi ở tuổi hưu.

Nói về lý do đặt tựa “Khi Tổ quốc gọi” cho cuốn sách, tác giả rưng rưng xúc động “Bởi vì tôi đi theo cách mạng cũng là đi theo tiếng gọi của Tổ quốc và tôi vượt tất cả những khó khăn gian khổ là vì thương yêu Đất nước này, vì Tổ quốc này. Thời điểm lúc tôi chưa vào đời, chưa tới tuổi thành niên, cỡ 15 - 16 tuổi là đã đi theo cách mạng. Bởi vì thế tôi đặt tên cho cuốn sách này là “Khi Tổ quốc gọi”. Tiếng gọi đó xuyên suốt cả cuộc đời tôi, lúc nào tôi cũng nghe văng vẳng như có tiếng gọi của Tổ quốc”.

Tình yêu nước bắt đầu từ những việc gần gũi

Cũng tại buổi giao lưu, các bạn trẻ đã đặt ra nhiều câu hỏi thú vị xung quanh cuộc đời, sự nghiệp và quê hương của nhà văn. Qua đó, khám phá được những điều thú vị về đất nước, con người của vùng đất Nam Bộ, về tình đồng chí, đồng đội, tình nghĩa vợ chồng keo sơn trong giai đoạn lịch sử gian khó mà đầy hào hùng của dân tộc.

Lý do thôi thúc tác giả viết cuốn sách cũng một phần muốn thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử của dân tộc và bản thân tác giả có thể mang lại một sự khơi gợi nào đó đến với người đọc, có thêm một việc làm hữu ích trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. “Nói thật bây giờ bảo các cháu ngồi đọc lịch sử rất khó, những trang viết lịch sử bây giờ đọc có khi ngán lắm. Nhưng nếu đọc một cuốn sách như đọc một quyển truyện hoặc tiểu thuyết thì vô hình trung sẽ tiếp nhận được lịch sử một cách tự nhiên”. Đồng thời ông cũng muốn dùng sự thật về những trải nghiệm của cuộc đời để đối trọng với những tác phẩm văn học hư cấu của hậu bối xuyên tạc về hình ảnh người chiến sĩ cách mạng.

Tác giả cũng dành nhiều gửi gắm đến thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. “Tôi hy vọng sẽ giúp các cháu có thêm những hiểu biết về những câu chuyện lịch sử đáng ghi nhớ trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của nhân dân ta” - tác giả Nguyễn Long Trảo tâm sự.

Theo ông, ở mỗi giai đoạn lịch sử thì tình yêu nước của mỗi người sẽ thể hiện ở những việc làm khác nhau. Ở thời bình, việc chăm chỉ học tập, có đạo đức trong sáng và yêu thương những điều gần gũi xung quanh mình đã là việc làm yêu nước thiết thực.

Chương trình do Thành Đoàn TPHCM phối hợp với Đường sách TPHCM tổ chức với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Nhiều bạn trẻ đã hào hứng tham gia và được tác giả tận tay ký tặng sách, đồng thời một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người cán bộ lão thành cách mạng có nhiều hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

“Cuốn Hồi ký đã mang đến cho thế hệ trẻ hôm nay những câu chuyện gần gũi, bình dị, chân thật về những hy sinh gian khổ của một thế hệ anh hùng, bất khuất đã dâng hiến trọn tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đó là bài học quý giá về lý tưởng cách mạng để tuổi trẻ hôm nay tiếp tục nỗ lực học tập, lao động, phấn đấu cống hiến xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước” - Lê Quốc Phong - Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.