Cô gái khiếm thị tài năng vượt lên số phận

Bài và ảnh việt văn |

Đào Thu Hương là cô gái khiếm thị Việt Nam duy nhất làm việc cho Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Luôn tươi cười, nói năng nhỏ nhẹ bằng giọng nói trong vắt, dịu dàng, Hương còn rất khiêm tốn dù bản thân cô chính là một tấm gương sáng truyền cảm hứng cho mọi người về nghị lực sống, khả năng hòa nhập cộng đồng và đóng góp cho xã hội.

Bị khiếm thị từ năm 10 tuổi nhưng cô gái nhỏ bé sinh ra ở Khâm Thiên (Hà Nội) không hề cam chịu số phận mà với trí tuệ và ý chí đã vượt lên, trở thành học sinh giỏi, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và ra trường với bằng thủ khoa khoa Tiếng Anh, được vinh danh là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Việt Nam năm 2010. Hương tiếp tục học lên, nhận bằng thạc sĩ Phát triển cộng đồng quốc tế tại Đại học Victoria, Melbourne (Australia) và hoàn thành khóa tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho người khuyết tật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản.

Ở nhà, mẹ Hương - cô Nguyễn Thị Hạnh luôn chăm sóc Hương từ việc cắt móng tay cho Hương. Hai mẹ con thường hay tâm sự với nhau.
Ở nhà, mẹ Hương - cô Nguyễn Thị Hạnh - luôn chăm sóc Hương từ việc cắt móng tay cho Hương. Hai mẹ con thường hay tâm sự với nhau.

Với vốn tri thức phong phú, và sự sáng tạo, Đào Thu Hương tham gia và thực hiện nhiều dự án hỗ trợ người khuyết tật. Năm 2018, chị tổ chức thành công sự kiện truyền thông đầu tiên mang tên “Trải nghiệm bóng tối” của Tổ chức phi chính phủ Samaritan’s Purse.

Phòng làm việc của Hương tại nhà. Trên tường chỉ là một số bằng khen trong số rất nhiều bằng khen, giấy chứng nhận về thành tích mà Hương đạt được; trong đó có bảng tôn vinh Anh hùng thầm lặng của Cty Microsoft Việt Nam dành  cho Hương.
Phòng làm việc của Hương tại nhà. Trên tường chỉ là một số bằng khen trong số rất nhiều bằng khen, giấy chứng nhận về thành tích mà Hương đạt được; trong đó có bảng tôn vinh Anh hùng thầm lặng của Cty Microsoft Việt Nam dành cho Hương.

Hương còn tham gia hỗ trợ học sinh tại hai trường phổ thông chuyên dạy học sinh, sinh viên khiếm thị trong một dự án của Tổ chức Samaritan’s Purse tại Hà Nội; làm MC cho chung kết cuộc thi Thử thách Mục tiêu phát triển bền vững (SDG Challenge)...

Hương chống gậy đi trong văn phòng Tòa nhà Xanh Một Liên hiệp quốc (Kim Mã, Hà Nội). Chiếc gậy chống là vật bất ly thân của cô.
Hương chống gậy đi trong văn phòng Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc (Kim Mã, Hà Nội). Chiếc gậy chống là vật bất ly thân của cô.

Đặc biệt, Hương có sáng kiến và chủ trì dự án “Đánh gia nhanh về tác động của COVID-19 đối với người khuyết tật, cung cấp nhiều thông tin quý báu cho công tác hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương… Và cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Đào Thu Hương đã quản lý dự án hỗ trợ người khuyết tật phục hồi sau dịch COVID-19 trong hai lĩnh vực y tế và việc làm. Tháng 12.2020, Đào Thu Hương là gương sáng thi đua yêu nước dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại Hà Nội.

Sáng sáng, Hương lại lên xe ôm để đến làm việc ở Tòa nhà Xanh Một  Liên Hiệp Quốc.
Sáng sáng, Hương lại lên xe ôm để đến làm việc ở Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc.
Bài và ảnh việt văn
TIN LIÊN QUAN

Cơn ghen của người chồng tật nguyền khiến 5 người con mồ côi mẹ

Việt Dũng |

Chỉ vì nghi ngờ đứa con út không phải của mình, Đặng Hùng Mạnh lên cơn ghen vô cớ, trút xuống vợ những nhát đục, để rồi vào tù, còn đám con thơ mồ côi mẹ.

Nữ sinh dạy tiếng Anh miễn phí cho người khiếm thị vì lí do đặc biệt

HOÀI ANH |

Dành một buổi sáng trong tuần để dạy tiếng Anh cho người khiếm thị, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh (sinh viên năm 3, Đại học Hà Nội) nói hành động này của mình là vì một lí do đặc biệt.

Bản tin 1 phút 23.12: Bất ngờ cô gái khiếm thị người Việt làm việc cho UNDP

Tùng Giang - Tuấn Anh |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 23.12: Rừng Ea Sô (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục bị tàn phá; Nhiều bãi tắm biển ở Đà Nẵng bị sóng đánh tan nát, sạt lở nghiêm trọng; Bất ngờ cô gái khiếm thị Việt Nam duy nhất làm việc cho UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam)...

Cô gái khiếm thị Việt Nam duy nhất làm việc cho UNDP: "Anh hùng" thầm lặng

Việt Văn |

Đào Thu Hương thuộc thế hệ 8X là cô gái khiếm thị Việt Nam duy nhất làm việc cho UNDP- Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam. Cô là gương sáng thi đua yêu nước dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tháng 12.2020. Cô đã thực hiện nhiều dự án xã hội mang tính nhân văn cao, đặc biệt cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, đã quản lý dự án hỗ trợ người khuyết tật phục hồi sau dịch Covid-19 trong lĩnh vực y tế và việc làm.

Người đàn ông tật nguyền đơn độc, sống đời ve chai

Nhiệt Băng - Tây Doge |

Không vợ con, chẳng người thân thích, hơn 20 năm qua, người đàn ông tật nguyền Nguyễn Văn Hải (53 tuổi, thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa) sống cô độc giữa đồng không mông quạnh. Chuyện về cuộc đời ông như thước phim quay chậm, xem mà tê tái tâm khảm.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Cơn ghen của người chồng tật nguyền khiến 5 người con mồ côi mẹ

Việt Dũng |

Chỉ vì nghi ngờ đứa con út không phải của mình, Đặng Hùng Mạnh lên cơn ghen vô cớ, trút xuống vợ những nhát đục, để rồi vào tù, còn đám con thơ mồ côi mẹ.

Nữ sinh dạy tiếng Anh miễn phí cho người khiếm thị vì lí do đặc biệt

HOÀI ANH |

Dành một buổi sáng trong tuần để dạy tiếng Anh cho người khiếm thị, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh (sinh viên năm 3, Đại học Hà Nội) nói hành động này của mình là vì một lí do đặc biệt.

Bản tin 1 phút 23.12: Bất ngờ cô gái khiếm thị người Việt làm việc cho UNDP

Tùng Giang - Tuấn Anh |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 23.12: Rừng Ea Sô (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục bị tàn phá; Nhiều bãi tắm biển ở Đà Nẵng bị sóng đánh tan nát, sạt lở nghiêm trọng; Bất ngờ cô gái khiếm thị Việt Nam duy nhất làm việc cho UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam)...

Cô gái khiếm thị Việt Nam duy nhất làm việc cho UNDP: "Anh hùng" thầm lặng

Việt Văn |

Đào Thu Hương thuộc thế hệ 8X là cô gái khiếm thị Việt Nam duy nhất làm việc cho UNDP- Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam. Cô là gương sáng thi đua yêu nước dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tháng 12.2020. Cô đã thực hiện nhiều dự án xã hội mang tính nhân văn cao, đặc biệt cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, đã quản lý dự án hỗ trợ người khuyết tật phục hồi sau dịch Covid-19 trong lĩnh vực y tế và việc làm.

Người đàn ông tật nguyền đơn độc, sống đời ve chai

Nhiệt Băng - Tây Doge |

Không vợ con, chẳng người thân thích, hơn 20 năm qua, người đàn ông tật nguyền Nguyễn Văn Hải (53 tuổi, thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa) sống cô độc giữa đồng không mông quạnh. Chuyện về cuộc đời ông như thước phim quay chậm, xem mà tê tái tâm khảm.