Chuyên gia tâm lý Giao Giao: Phụ nữ là để yêu thương

MAI ANH (thực hiện) |

Không theo đuổi sự thành công theo chuẩn mực của số đông như có chức vụ cao, kiếm được nhiều tiền... chuyên gia tâm lý Giao Giao (tên thật Nguyễn Thị Thu Giao) thực hiện công việc mà trước nay ít ai làm, đó là truyền cảm hứng sống đến cho phái đẹp.

Mục đích duy nhất khiến chị theo đuổi công việc này là do bản thân yêu và trân trọng phụ nữ cũng như mong muốn họ hoàn thiện hơn để có thể tự tin, hạnh phúc và mạnh mẽ trong cuộc sống.

Từng giữ chức vụ giám đốc nhân sự của một tập đoàn lớn, điều gì khiến chị từ bỏ công việc ổn định, lương cao để trở thành người truyền cảm hứng về phong cách sống cho phụ nữ?

- Tôi rất yêu phụ nữ và muốn thay đổi suy nghĩ, quan điểm một chút của họ để cuộc sống trở nên thi vị, hạnh phúc hơn. Từng có nhiều phụ nữ bỏ quên bản thân, chưa biết cách ăn mặc, trang điểm và cả vụng về trong lối ứng xử. Điều đó thôi thúc tôi phải làm điều gì đó để giúp phụ nữ thay đổi, giúp họ nhận ra vấn đề nằm trong chính bản thân mỗi người.

Chỉ cần biết đánh phấn son, biết cách ăn mặc, biết cách cư xử và giải quyết từng vấn đề là mỗi phụ nữ sẽ trở nên tự tin hơn rất nhiều.

Tôi luôn mong muốn mình có thể giúp bản thân mỗi chị em trở thành những người ham học hỏi, thú vị và say mê để có thể tự chủ trong cuộc sống.

Chị bắt đầu công việc này như thế nào?

- Lúc đầu, tôi thấy những người bạn xung quanh gặp vấn đề là tư vấn trực tiếp cho họ, từ đó mọi người thấy được thiện chí, mong muốn được giúp đỡ, chia sẻ từ chính tôi. Trên hết, tôi làm việc này hoàn toàn không vì mục đích kinh tế.

3 năm gắn bó với công việc tư vấn, trực tiếp giải quyết rất nhiều “vấn đề” của chị em, tôi nghĩ rằng người phụ nữ rất cần và luôn muốn tìm một chỗ tin cậy để được tâm tình, sẻ chia. Tôi sẵn sàng nói chuyện với họ như một người bạn, một người thân bằng tất cả tình yêu thương và sự đồng cảm.

Vậy có lúc nào chính chị cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc?

- Tôi từng làm giám đốc nhân sự cấp cao tại một công ty, có trợ lý riêng và tất cả công việc đều có người lên kế hoạch sẵn. Khi quyết định chuyển qua công việc này, tôi phải tự làm tất cả mọi thứ.

Có nhiều lúc thấy bản thân thật sự cảm thấy kiệt sức, thế nhưng, khi tôi cảm thấy đuối sức lại có một người phụ nữ xuất hiện và gửi lời cảm ơn vì tôi đã giúp họ sống tốt hơn, điều đó chính là liều thuốc tinh thần quý, giúp tôi phấn chấn và nạp năng lượng để tiếp tục công việc.

Khi nào còn có thể thay đổi quan niệm sống, thay đổi phong cách của của phụ nữ thì tôi vẫn sẽ hết mình với công việc này.

Sau khoảng thời gian dài gắn bó, chị thấy mình được hay mất nhiều hơn? Điều gì đã thôi thúc chị thực hiện công việc nhiều vất vả này?

- Để đảm đương công việc trên đòi hỏi phải bỏ ra nhiều công sức và hy sinh thời gian riêng của bản thân. Nếu đánh giá được hay mất ở đây, tôi nghĩ bản thân mình nhận lại được rất nhiều. Tôi giúp họ nhưng cũng chính những người phụ đó lại sẵn sàng đưa cánh tay ra giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn.

Tôi cũng mong bản thân tích đức để sau này con tôi gặp những người phụ nữ tốt. Đồng thời, mong muốn tạo ra một cộng đồng văn minh để mình tiếp xúc trong môi trường nhiều người văn minh. Cùng với đó, tôi cũng cảm thấy bản thân hạnh phúc mỗi khi góp công sức nhỏ bé trong việc thay đổi cuộc đời một người phụ nữ, đó quả là may mắn riêng của tôi mà không phải ai cũng có được.

Ảnh: NVCC.
Ảnh: NVCC.

Khi người phụ nữ lập gia đình, họ thường quên đi bản thân mình, lùi về phía sau chăm lo chuyện chồng con, đó dường như vẫn là xu hướng chung của một xã hội hiện đại?

- Tôi nghĩ đó vẫn là sự ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình. Các ông bố bà mẹ thường ít khi dạy con yêu bản thân từ bé. Chính vì thế khi lớn lên những người phụ nữ sẽ lặp lại nếp sống nhường nhịn và coi chuyện hy sinh vì chồng vì con là bắt buộc và lẽ đương nhiên.

Bố mẹ thương con nhưng lại dạy con đảm đang, lo toan, gánh vác, chịu đựng và những điều đó vô tình trở thành hệ giá trị sống của mỗi người phụ nữ. Khi chạy theo giá trị này, phụ nữ luôn nghĩ rằng, bận rộn là có giá trị, việc này làm phụ nữ vô tình đã hy sinh quá nhiều mà quên đi thời gian yêu thương bản thân, ít người nhận ra rằng phải có lòng tự trọng, học cách xinh đẹp, tận hưởng cuộc sống, thương người và biết kính trọng người khác.

Chỉ khi thực hiện hệ giá trị mà sự tế nhị đặt lên hàng đầu thì cuộc đời mới gặp được những người đàn ông biết trân trọng và yêu thương mình, có như thế thì cuộc sống mới trọn vẹn niềm vui.

Chị đánh giá phụ nữ sống theo hệ giá trị xưa luôn nhường nhịn chồng, hy sinh vì gia đình, vậy phụ nữ thời thời nay đang sống theo xu hướng nào? Và phụ nữ nên sống ra sao để có được cuộc sống hạnh phúc?

- Tôi nghĩ thời xưa hay thời nay đều có người này người kia. Thời xưa cũng có những phụ nữ cấp tiến, có tiếng nói và rất được tôn trọng trong gia đình. Thời nay cũng có phụ nữ cổ điển, sợ hãi, yếu đuối, vẫn có những phụ nữ cam chịu đến nỗi khi gặp nghịch cảnh cũng không bao giờ muốn thoát ra.

Nhưng theo tôi, trong thời đại thế giới phẳng như bây giờ, phụ nữ được tiếp cận nhiều hơn với thế giới nên tư tưởng của họ cũng đổi mới hơn.

Tuy vậy, phụ nữ cổ điển cũng có những giá trị rất hay. Nếu coi việc tề gia nội trợ, hy sinh cho chồng con khiến họ hạnh phúc thì vẫn nên duy trì. Nhưng ngược lại, nếu song song với đó lại đòi hỏi điều gì khác thì họ đang tự gặp bất hạnh trong chính cuộc đời mình.

Phụ nữ thường phức tạp và không hiểu mình là ai và không bao giờ bằng lòng với mọi thứ. Chỉ có cách sống tự tạo niềm vui cho bản thân, luôn mong muốn cải thiện bản thân theo hướng tích cực, không quá đặt nặng chuyện chồng con, duyên đến đâu thì nhận lấy. Đặc biệt, người phụ nữ không nên quá coi trọng chuyện tiền bạc, tiền chỉ là phương tiện sống chứ không để bản thân quá phụ thuộc vào đồng tiền, như thế mới là hạnh phúc.

Mỗi phụ nữ sẽ có một giá trị khác nhau không nên theo một khuôn khổ nào. Người thì trung thực, người thì nhân hậu, người thì đại lượng, tôi nghĩ giá trị nào cũng tốt và đó là nét riêng biệt không trộn lẫn và góp phần tạo nên cá tính của mỗi người. Phụ nữ thoải mái nhất khi được sống là chính mình.

Phụ nữ thường trải qua 4 giai đoạn, đó là các cột mốc 25, 35 và 45. Vậy theo chị, mỗi người phụ nữ thường gặp những trở ngại gì trong các bước ngoặt quan trọng của cuộc đời?

Ảnh: NVCC.
Ảnh: NVCC.

- Ở độ tuổi 25 dường như phụ nữ chưa trưởng thành. Cơ thể chưa phát triển hoàn thiện đầy đủ về thể chất cũng như thiếu sự tự lập và chín chắn. Lúc này, sự hiểu biết về con người và xã hội rất ít, vì thế họ nông nổi, bồng bột, yêu đương say mê, giành quá nhiều cho tình yêu.

Đến tuổi 35, phụ nữ tuổi ở lứa này đa phần có con, có chồng, có sự nghiệp, có tiền nhưng lại không có một tổ ấm hạnh phúc. Những sai lầm về lối sống, việc không tìm hiểu kỹ trước hôn nhân dẫn đến nhiều khác biệt trong đời sống vợ chồng, điều đó là một phần nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ. Nhiều phụ nữ cố gắng gồng lên để “vá” lổ thủng nhưng không ngờ đó là cái thuyền đã thủng đáy, càng cố chắp vá thì càng tổn thương hơn.

Đến năm 45 tuổi, trải qua hơn nửa đời người, phụ nữ mới hiểu ra giá trị của bản thân. Công việc nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình, các mối quan hệ họ hàng, công việc đều tự chủ mà không cần dựa vào ai. Nhưng không phải ai cũng nhận ra được điều này. Có người nhận ra ở tuổi 35, có người nhận ra ở tuổi 45 và có nhiều người tìm thấy hạnh phúc trong muộn màng.

Xin cảm ơn chị!

MAI ANH (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.