Điểm nhấn trong tuần

Cần giữ những gì thế giới từng công nhận về Hội An

THI DƯƠNG |

Đó là trao đổi của ông Sven, tổng quản lý một khu nghỉ dưỡng tại Hội An khi nói về những giải pháp cho du lịch Hội An. Đó cũng là những kỳ vọng của nhiều du khách dành tình cảm cho mảnh đất này trước sự thay đổi hiện nay. Đó là trao đổi của ông Sven, tổng quản lý một khu nghỉ dưỡng tại Hội An khi nói về những giải pháp cho du lịch Hội An. Đó cũng là những kỳ vọng của nhiều du khách dành tình cảm cho mảnh đất này trước sự thay đổi hiện nay. Đó là trao đổi của ông Sven, tổng quản lý một khu nghỉ dưỡng tại Hội An khi nói về những giải pháp cho du lịch Hội An. Đó cũng là những kỳ vọng của nhiều du khách dành tình cảm cho mảnh đất này trước sự thay đổi hiện nay.

Ông Sven nói: “Cách đây 5 năm, lần đầu tiên đến Hội An, tôi yêu nó vô cùng bởi sự bình yên, những con người thân thiện - điều mà đến nay tôi không còn cảm nhận được nữa. Nhiều quán bar mở nhạc ầm ỹ mọc lên trên những ngôi nhà cổ, những hàng quán lưu niệm nằm san sát với những mặt y hệt nhau - thứ không thuộc về Hội An. Con người nơi đây vẫn thân thiện nhưng không còn xuất phát từ bản thân họ nữa mà là để phục vụ cho việc mưu sinh.

Tôi biết nhiều du khách đến Hội An lưu lại cả 10 ngày nhưng chỉ đến phố cổ 1 - 2 lần. Họ nói rằng, không còn nhiều thứ để họ nhìn ngắm, cảm nhận và thu hút họ trở lại. Những món ăn Hội An trong các nhà hàng, khách sạn đã được chế biến theo khẩu vị của khách nước ngoài. Hương vị thực sự của Hội An đã bị mất. Các bạn phải biến Hội An trở thành một bảo tàng sống. Ở đó có không gian Hội An cổ xưa, có đời sống bình yên của những người dân Hội An thực sự. Hãy phô diễn cho du khách về những điều thế giới công nhận về Hội An. Hãy cho họ xem cách làm một cái bánh tráng hay một chiếc lồng đèn. Họ sẽ thích thú và yêu nơi này như tôi đã yêu nhiều năm trước”.

Anh Lê Anh Tuấn, nhà nhiếp ảnh thường xuyên đến với Hội An nhiều năm qua bày tỏ sự tiếc nuối: “Du khách đến Hội An với tâm thế để thưởng ngoạn, rảo bước dạo chơi nhưng nay họ cảm thấy bực bội nhiều hơn là bình yên. Nhiều người muốn ghi lại hình ảnh đẹp Hội An là cũng khó hơn khi dòng người cứ kéo nhau qua lại đông nghịt.

Hàng quán trong phố quá nhiều, sông Hoài cũng không còn bình yên khi xuất hiện hàng trăm loại tàu thuyền dịch vụ, mới đây là loại hình tàu kinh doanh ăn uống, chiếm hết các vị trí trên sông. Nhiều người sẽ vẫn yêu mến Hội An, thế nhưng với những người từng biết đến một Hội An xưa sẽ thấy tiếc nuối cho Hội An bây giờ. Phố cổ giờ chỉ còn buổi sáng sớm, khi mọi hoạt động của con người còn đang “ngủ” thì mới còn chút gì đó bình yên.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Nga, một du khách Đà Nẵng nhận định: “Khi lượng cầu mỗi lúc một gia tăng, sẽ đồng nghĩa với việc lượng cung cũng sẽ được đẩy mạnh. Vấn đề ở đây là chất lượng của các sản phẩm du lịch Hội An hiện nay đang ngày càng bị sụt giảm, thậm chí là cả văn hóa, con người.

Sản phẩm làm ra sẽ không còn tỉ mỉ, kỹ lưỡng như trước. Chất lượng và tính thẩm mỹ bị sụt giảm. Dẫn đến tình trạng các mặt hàng mang tính đặc trưng, bản sắc của Hội An ngày càng bị ế ẩm, không còn thu hút, chú ý nhiều như trước. Con người với môi trường tiếp xúc ngày một thay đổi, cũng khiến bản chất chân thành, mộc mạc truyền thống của họ bị biến chất. Nhiều người chạy theo lợi nhuận, lợi dụng lòng tin của khách du lịch, họ đẩy giá sản phẩm lên cao.

Hiện nay ở Hội An, vấn đề quản lý còn thiếu tính nghiêm ngặt, và sự đồng nhất giữa ban quản lý với người dân. Các cấp quản lý còn quá mỏng. Họ cho rằng, chỉ cần quản lý tốt việc tham quan đi lại bằng việc đi bộ trong phố cổ mà lại không chú trọng đến những con đường xung quanh. Đội bảo vệ, an ninh thưa thớt, hầu như chỉ tập trung vào những điểm chốt, không cho xe vào phố cổ. Trong khi đó, vấn nạn móc túi, và lừa lọc du khách vẫn còn xuất hiện rất nhiều trong phố cổ, khiến người dân và nhất là du khách hoang mang...

Hội An có thể hội nhập với du lịch quốc tế. Để có thể giữ được những nét riêng cho mình, những điều mà xưa nay nhiều nơi trên thế giới vẫn thường công nhận về Hội An, chúng ta càng tăng cường đẩy mạnh hơn về mặt quản lý; tuyên truyền cho người dân về nhận thức về các mặt lợi - hại của các vấn đề thường nhật, để họ có thể mở rộng lối suy nghĩ, tầm nhìn, và giúp Hội An ngày một đi lên hơn. Yếu tố con người chiếm đến 80% việc quyết định sự phát triển của một địa phương - một nơi mà du khách tiếp xúc chủ yếu với người dân để tìm hiểu, tích lũy và nâng cao vốn kiến thức, sự đẹp đẽ, tinh tế của Hội An nói riêng, và của Việt Nam nói chung.

THI DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chiết khấu 0 đồng, doanh nghiệp thực lỗ 1.300 đồng mỗi lít xăng dầu bán ra

Cường Ngô |

5 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, tại nhiều cây xăng ở Hải Phòng, Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán. Đáng lo ngại là chưa có giải pháp nào để giải quyết triệt để vấn đề chiết khấu 0 đồng như hiện nay.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Công nhân mong chờ nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ phù hợp với mức thu nhập

KHÁNH LINH |

Đối với người lao động xa quê vào miền Nam lập nghiệp, sinh sống, với mức lương công nhân chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, việc mua được 1 căn nhà ở để ổn định cuộc sống, “an cư lạc nghiệp” đang ngày càng xa tầm với khi giá bất động sản ngày một tăng.

Ngày đầu đi làm, lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao kỷ lục

KHÁNH LINH |

TPHCM - Sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay 27.1 (tức mùng 6 tháng Giêng) tiếp tục nâng số lượng chuyến bay và hành khách đến, xác lập kỷ lục khách giai đoạn cao điểm sau Tết.

Cận cảnh bức tranh gỗ lũa độc nhất miền Tây

Tạ Quang |

An Giang - Ông Nguyễn Văn Nghỉ (44 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang) đang sở hữu bức tranh gỗ lũa có chiều dài 24,5m, rộng hơn 2m được coi là độc nhất miền Tây.