Cảm hứng U23 Việt Nam trở lại

đăng huỳnh (từ Indonesia) |

Trước trận chung kết giải U23 Châu Á 2018, ngày 26.1.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên các cầu thủ trẻ, trong đó có nội dung: "Những chiến thắng của U23 Việt Nam khơi dậy tình yêu Tổ quốc mãnh liệt và lòng tự hào dân tộc của muôn người dân nước Việt. Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hãy bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu!". Và bây giờ, nguồn cảm hứng ấy một lần nữa trở lại tại ASIAD 18.

Từ “cơn khát” bản quyền ASIAD

Trước khi ASIAD 18 khởi tranh, những đài truyền hình tại Việt Nam đã sợ thua lỗ kinh tế để rồi quyết định không mua bản quyền truyền hình vào phút cuối. Điều này không chỉ bởi sự thiếu chủ động mà còn phần nào mang tâm lý U23 Việt Nam sẽ khó tạo ra cơn sốt như ở Thường Châu. Bên cạnh đó, những môn thể thao thành tích cao ở ASIAD 18 vốn dĩ chỉ thu hút người xem khi có kỳ tích.

Thế nhưng, các nhà đài đã phải tiếc nuối khi chứng kiến hiệu ứng mà khán giả dành cho U23 Việt Nam. Bằng chứng là người dân đã bất chấp việc vi phạm bản quyền để tìm đến các website “lậu” theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam tại ASIAD 18.

Thậm chí, đã không ít những sự bức xúc của người dân được đẩy lên cao trào khi Việt Nam trắng sóng ASIAD ở vòng bảng. Trên mạng xã hội đã có không ít những ý kiến trái chiều liên quan đến câu chuyện bản quyền truyền hình. Và rồi chính thành tích của U23 Việt Nam và “cơn khát” truyền hình của cả triệu người dân đã khiến VOV vào cuộc mua bản quyền ASIAD khi thầy trò ông Park đã hoàn thành vòng đấu bảng.

Đến cảm hứng U23 Việt Nam được lan toả

Và khi U23 Việt Nam lọt vào đến vòng bán kết ASIAD 18 đã chứng minh cho sức lan toả của niềm vui, đam mê và cả tinh thần vì màu cờ sắc áo. Sau hiệu ứng tại giải U23 Châu Á 2018, một lần nữa U23 Việt Nam đã tạo nguồn cảm hứng vô tận trong toàn xã hội. Tất cả dường như cùng nhau hướng về ngày hội bóng đá mà người người đều xích lại gần nhau hơn.

Hàng nghìn CĐV đã có mặt tại SVĐ Hàng Đẫy trước màn hình lớn bất chấp mưa để được vỡ oà trong cảm xúc trước một màn hình lớn. Họ là những người dân Hà Nội, những sinh viên, học sinh, người lao động, người sinh sống và làm việc ở thủ đô cùng nhau tụ lại. Và chủ yếu trong đó là những người trẻ, thế hệ đang được truyền cảm hứng từ những cầu thủ mang trên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Tại TPHCM, gần chục màn hình lắp trên phố đi bộ Nguyễn Huệ phục vụ người hâm mộ. Và đó là một ngày mà những người Việt Nam được sống trong cảm hứng của niềm vui tột độ trong mắt những du khác nước ngoài. Bởi đó là nơi mà nhiều khách du lịch đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tụ lại. Đó là niềm vui, niềm cảm hứng đã được lan toả. Có lẽ, người Việt lại một lần nữa được hiện lên một cách thật đẹp.

Và đó là SVĐ Lạch Tray tại Hải Phòng, nơi có hàng nghìn người hoà trong sắc đỏ cùng hàng trăm quả pháo sáng được đốt. Đấy là cảm xúc vỡ oà. Trước khi trận đấu của U23 Việt Nam diễn ra, những CĐV Hải Phòng đã dựng màn hình lớn tại sân Lạch Tray và đăng tải thông báo miễn phí vé vào cửa cho 50.000 khán giả. Bên cạnh đó, BTC còn đưa ra thông điệp rất nhân văn là: “Ra vào không chen lấn xô đẩy, giữ gìn cơ sở vật chất của sân, tuyệt đối không giẫm lên sân cỏ, trước khi ra về tự giác dọn rác chỗ mình ngồi, tập kết lại để lao công dễ dọn dẹp”. Những CĐV Hải Phòng vẫn được biết đến với sự máu lửa dành cho bóng đá. Và người dân đất Cảng đã chứng minh điều này tại “chảo lửa” Lạch Tray.

Và xúc động nhất là hình ảnh hàng nghìn CĐV Việt Nam lặn lội đường xa để có mặt tại tại sân Pakansari “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận bán kết gặp Hàn Quốc. Anh Thắng (50 tuổi) đến từ Hưng Yên là một trong những hành khách đặc biệt trong chuyến bay số hiệu VN 9633 từ Nội Bài đến Jakarta. Điều khiến anh quyết định lên đường chính là niềm tin mà U23 Việt Nam đã mang đến tiếp nối thành công của giải U23 Châu Á 2018. Và với anh cũng như nhiều CĐV Việt Nam khác, đến thời điểm này chuyện thắng thua không còn quan trọng.

Họ xác định đến Indonesia không hề uổng phí công sức, thời gian, tiền bạc để chứng kiến các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu. Bởi đó là khoảnh khắc lịch sử mà không phải ai cũng sẽ được trực tiếp theo dõi. Thế nên, đó là thứ cảm xúc đặc biệt mà kể cả khi chúng ta bị Hàn Quốc dẫn 3 bàn cũng không thể làm tắt lửa trên các khán đài. Những khán giả tại Pakansari vẫn hô vang “Việt Nam vô địch" đến phút cuối cùng.

Khoảnh khắc đẹp của Minh Vương

Tất cả bùng nổ với bàn thắng đẹp của Minh Vương. Phút 70, trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, khi đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang bị dẫn trước 3 - 0, ở một tình huống đá phạt từ ngoài vòng 16m50, Minh Vương đã khiến thủ thành Jo Hyeonwoo của U23 Hàn Quốc phải vào lưới nhặt bóng.

Đó là một bàn thắng đẳng cấp của tiền vệ đang chơi cho HAGL. Đó là pha đá phạt rất đẹp mắt mang “thương hiệu” của Minh Vương, khi anh thường xuyên tạo ra những tuyệt tác từ cái chân phải rất điêu luyện.

Và đó không chỉ là bàn thắng danh dự, mà còn là khoảnh khắc đã đốt cháy SVĐ Pakansari cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi trước một đối thủ đẳng cấp và vượt trội hoàn toàn so với chúng ta, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn tạo ra những giá trị đẹp của riêng mình. Một khoảnh khắc đẹp và đáng tự hào với U23 Việt Nam, khi chúng ta có được bàn thắng và cho thấy tinh thần chiến đấu tốt ở những phút cuối dù trận đấu sớm ngã ngũ.

Ông Park là người Hàn Quốc, và chính bản thân ông cũng trải qua một trận đấu đầy cảm xúc. Đúng như lời ông nói, dù bản thân rất yêu quê hương, nhưng ông sẽ làm tròn trách nhiệm với bóng đá Việt Nam trên cương vị HLV trưởng. Chính vì vậy mà sẽ không có sự xao động nào trong cuộc đối đầu này. Những phút cuối, chúng ta đã vươn lên với một tinh thần bất khuất. Sau trận đấu, ông chia sẻ: "Đối đầu với một đội bóng được đánh giá có đẳng cấp cao hơn nên các cầu thủ đã nhập cuộc có phần thiếu tự tin. Bên cạnh đó, bàn thua sớm cũng khiến chúng tôi gặp khó khăn và buộc phải có sự thay đổi về đấu pháp. Mặc dù không đạt được mục tiêu đề ra, nhưng việc thất bại trước một đội bóng mạnh như Hàn Quốc cũng là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ”.

Dù sao, vẫn xin cảm ơn thầy trò HLV Park Hang-seo. Bởi đây là lần thứ 2, kể từ khi ông Park đến Việt Nam mà mang lại những chiến tích cho bóng đá. Và trên hết, đó là việc U23 Việt Nam đã mang đến niềm vui lan toả và sự gắn kết của những người dân Việt Nam.

Sau giải U23 Châu Á, “cơn sốt” U23 Việt Nam đã mang đến một niềm vui vô bờ bến, một niềm tự hào với cả triệu người dân. Những ngày "trăng mật" khó quên. Bây giờ, chúng ta đang được sống trong những ngày tháng lịch sử mà bóng đá mang lại ở ASIAD 18. Đúng như tinh thần ông Park nói sau khi U23 Việt Nam lọt vào bán kết là: "Chiến thắng này chúng tôi dành tặng cho toàn thể người dân Việt Nam".

Sau giải U23 Châu Á 2018, có lẽ đây là những tháng ngày mà người dân Việt Nam lại sống trong niềm vui vô bờ bến từ bóng đá. Đó là sự lan toả, gắn kết. U23 Việt Nam đang trở thành niềm tự hào của Đông Nam Á khi là đội duy nhất lọt vào đến vòng bán kết ASIAD. Nguồn cảm hứng U23 Việt Nam đã thực sự trở lại và sẽ còn để lại nhiều giá trị nhân văn như đã từng có.

đăng huỳnh (từ Indonesia)
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.