Ca sĩ Hiền Anh: 10 năm trên thảm... đầy gai

mai ka |

Có những nghệ sĩ may mắn, cuộc đời và sự nghiệp như được trải sẵn thảm hoa hồng. Hiền Anh thì ngược lại, con đường đi của cô như trải đầy gai nhưng cô gái ấy đã mạnh mẽ vượt qua, bằng nội lực của chính mình.

1. Nhìn Hiền Anh rạng rỡ trên sân khấu cũng như luôn nói cười ở ngoài đời, ít ai ngờ được cô luôn phải nuốt nước mắt vào trong... 11 tuổi, gia đình Hiền Anh vỡ nợ, mẹ cô phải vào tù khi em gái cô còn chưa cai sữa. Bố cô bệnh tật, không lo nổi cho con cái và mọi việc đổ dồn lên vai đứa trẻ lẽ ra đang tuổi ăn, tuổi ngủ. Hàng ngày, ngoài giờ đi học, Hiền Anh lại lăn ra chợ Hôm làm đủ việc để kiếm tiền, từ pha cà phê, bán hoa quả dầm và cô phải quen với việc thỉnh thoảng lại có người lạ đến dọa dẫm, đòi hành hung... 16 năm mẹ ở trong tù là 16 năm Hiền Anh phải đảm đương mọi gánh nặng gia đình.

Hoàn cảnh tối tăm đó không dập tắt được đam mê ca hát cũng như mơ ước trở thành ca sĩ của Hiền Anh. Năm 2007, Hiền Anh trúng tuyển vào Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và cũng năm đó, cô giành giải Nhì cuộc thi Sao Mai dòng Thính phòng. Từ giải Sao Mai, cô ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình trong làng ca nhạc chuyên nghiệp. Với giọng hát trời phú cùng với sự chăm chỉ rèn luyện, nỗ lực tìm tòi cái mới của mình, Hiền Anh trở thành giọng hát được nhiều người yêu mến.

Song cuộc sống của Hiền Anh lại không thuận chèo mát mái như sự nghiệp ca hát của cô. Năm 2010, cô kết hôn với cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng khi anh đã có một đời vợ và con riêng. Mang thai được 5 tháng, dự án kinh doanh ẩm thực - phòng trà của vợ chồng cô thua lỗ nặng. Vợ chồng cô trắng tay đúng nghĩa, đến 2 triệu đồng để thanh toán viện phí khi sinh con cô cũng phải đi vay... Hiền Anh rơi vào khủng hoảng trầm trọng, không còn thiết tha gì ca hát và tính chuyện bỏ nghề. Nếu không có những người bạn lớn đã dang tay giúp đỡ, có lẽ cũng không biết cuộc đời cô hiện giờ đi đến đâu.

2. Hiền Anh nói, cô không muốn nhắc lại những năm tháng đó. Nó đã qua rồi và cô chỉ muốn tập trung vào những dự án âm nhạc. Nhưng dù Hiền Anh khẳng định, với cô mọi khó khăn đã lùi xa nhưng những người gần gũi đều thấy cô vẫn phải gánh quá nhiều vất vả. Có người nói đùa, chắc tại cô tuổi trâu (Hiền Anh sinh năm 1985) nên lúc nào cũng phải cày bừa, vác nặng như trâu! Mọi lo toan trong gia đình, từ kinh tế đến chăm lo con cái hầu như mình cô gánh vác.

Người ta vẫn nói, đã “giỏi việc nước” thì khó mà “đảm việc nhà”, trong khi nữ ca sĩ này luôn chu toàn cả hai. Bạn bè Hiền Anh rất hiếm khi hẹn ăn trưa được với cô, bởi gần như trưa nào cô cũng phải sấp ngửa về nhà nấu ăn cho chồng, chăm sóc bố mẹ chồng ốm đau, chiều lại đi dạy, rồi đi hát kiếm tiền...

Ngay cả liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của mình cách đây chưa lâu, không như phần lớn nghệ sĩ có cả êkíp hỗ trợ, Hiền Anh phải tự mình lo lắng từ khâu địa điểm, âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc, ca sĩ khách mời, nhóm múa, trang phục, trang điểm, phát hành vé... Thậm chí đến ngày diễn ra liveshow, cô cũng không được nghỉ ngơi lấy sức, lấy giọng cho đêm nhạc mà phải chạy sấp ngửa giải quyết rắc rối thủ tục phát sinh đến tận chiều tối và chỉ còn vài tiếng để sửa sang, tô điểm lên sân khấu.

3. Vậy mà lúc nào cũng thấy Hiền Anh rạng rỡ nói cười. Liên tục quay cuồng với công việc, với cuộc sống, nhưng trên gương mặt cô không in hằn dấu vết của sự mệt mỏi. Nhiều người đặt câu hỏi, không hiểu cô ca sĩ này lấy năng lượng ở đâu mà luôn tràn trề sinh lực đến thế.

Hiền Anh nói, năng lượng của cô được khởi sinh từ chính âm nhạc. Dù vất vả đến đâu, mệt mỏi đến đâu, tìm đến âm nhạc là cô quên hết. Không bằng lòng với những gì đã có, cô liên tục tìm tòi, liên tục tìm con đường mới, cho ra sản phẩm mới. Đi hát kiếm được bao tiền, sau khi dành để chi trả những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, Hiền Anh lại dồn làm MV, ra album, làm minishow, liveshow... và đặc biệt là làm thiện nguyện.

Những người quen của Hiền Anh, khi tham gia chương trình từ thiện nào, chỉ cần ới một tiếng là cô có mặt. Mà không phải đợi người khác kêu gọi, chính Hiền Anh cũng chủ động ủng hộ và tự mình đứng ra quyên góp khi tình cờ biết chuyện những mảnh đời khó khăn cần được giúp đỡ. Từ nhiều năm nay Hiền Anh theo đạo Phật và nữ ca sĩ Phật tử với pháp danh Diệu Bảo này luôn lấy từ bi, bác ái làm điều trọng trong cuộc sống của mình.

Mặt khác, dường như chính việc sống để cho đi ấy lại mang đến cho Hiền Anh nhiều điều, mà quan trọng nhất là những người thầy, những người bạn. Hiền Anh nói, điều cô thấy may mắn nhất trong cuộc đời mình là gặp được nhiều người tốt. Chính sự tình cảm, sự yêu thương, giúp đỡ của họ đã giúp cô vượt qua được những tháng ngày khó khăn nhất, để cô cân bằng được cuộc sống và thăng hoa trong nghệ thuật.

Mới đây, ca sĩ Hiền Anh cho ra mắt MV “Câu hát giữa hai đầu thương nhớ” do nhạc sĩ Ngọc Thịnh phổ thơ Mai Hồng Niên. Ca khúc là món quà của nhạc sĩ Ngọc Thịnh viết tặng nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn - người con của hai miền quê Nghệ An và Quảng Ngãi. Nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn cũng chính là người mà Hiền Anh coi như ân nhân cứu vớt cuộc đời mình. Chính trong những năm tháng khốn cùng nhất của cuộc đời, cô đã được nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn cứu vớt đúng nghĩa. “Khi chẳng người nào nhớ Hiền Anh là ai thì nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn gọi điện cho tôi, mời tôi hợp tác để hát những ca khúc của anh ấy. Mỗi khi có tác phẩm nào mới anh ấy lại ưu tiên giao cho tôi bản quyền. Anh ấy còn giới thiệu tôi cho nhiều người khác để họ trực tiếp mời tôi biểu diễn. Càng quen biết lâu với nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn, tôi càng nhận thấy hiếm có người nào trân trọng nghệ sĩ đến thế. Nhạc sĩ đã tạo điều kiện cho những nghệ sĩ như tôi có thể kiếm sống và được công nhận bằng sức sáng tạo, khả năng của mình”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Cũng bởi lòng biết ơn đặc biệt với nhạc sĩ Phạm Hồng Sơn đã thôi thúc Hiền Anh viết ca khúc “Khúc hát ân tình”. Ca khúc đã được dựng MV và có sức lan tỏa lớn. Từ sáng tác đầu tay được khán giả đón nhận, Hiền Anh đã tự tin hơn trên con đường sáng tác và ngày càng để lại dấu ấn sâu đậm với công chúng, trong đó phải kể đến bài hát “Bài ca những anh hùng thầm lặng”.

mai ka
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.