Ca sĩ Đoan Trang: Mỗi giai đoạn trong đời, chúng ta đều có giá trị riêng

hào hoa (thực hiện) |

Trong những năm tháng rực rỡ nhất của sự nghiệp, Đoan Trang từng được biết đến với vẻ đẹp hoang dã, được ví như cô gái Digan với làn da nâu, mặc váy bohemian sặc sỡ hát tình ca. Giai đoạn sung sức, Đoan Trang hoạt động năng nổ với nhiều bản hit như: "Tóc hát", "Bâng khuâng", "Quạt giấy"...

Từ hơn 10 năm trước, Đoan Trang đã “tả xung hữu đột” tham gia loạt gameshow ăn khách ở thời kỳ đầu mới du nhập về truyền hình Việt Nam. Đoan Trang đoạt Á quân “Bước nhảy hoàn vũ” năm 2010, sau đó, cùng với Trấn Thành đoạt Quán quân “Cặp đôi hoàn hảo” 2011.

Bẵng đi hơn 2 năm sang Singapore định cư cùng chồng con, Đoan Trang hoạt động thưa vắng hơn, ít ra sản phẩm âm nhạc, cho đến khi chị trở lại và như một cú bừng tỉnh, trưng trổ hết khả năng vũ đạo và thanh nhạc vốn có trên sân chơi “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”.

Phóng viên Báo Lao Động có cuộc trò chuyện với Đoan Trang về những tháng năm rực rỡ và hành trình trở lại sân khấu của người phụ nữ đã qua thời đỉnh cao.

Thời thanh niên sôi nổi

Từ hơn 10 năm trước, khi gameshow và truyền hình thực tế bắt đầu du nhập về Việt Nam, chị từng tham gia với tất cả sự sôi nổi của một thời thanh niên. Bây giờ, gameshow và truyền hình thực tế đã có thêm nhiều “biến tướng”, luôn bị bủa vây bởi những ồn ào, tranh cãi để hút rating. Show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” không phải là ngoại lệ. Chị trở lại để “đạp gió, rẽ sóng”, hay, để hâm nóng tên tuổi?

- Ban đầu, khi nhận được lời mời từ ban tổ chức show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, tôi đã từ chối. Tôi tự thấy mình đã qua thời để đi thi, để vướng vào những màn cạnh tranh về điểm số hay số lượng bình chọn. Nhìn vào dàn thí sinh của show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” cũng có thể nhận thấy ngay, các bạn ấy quá trẻ, quá đẹp, lại nhiều tên tuổi vẫn đang rất “hot”.

Sau khi tôi từ chối, ban tổ chức vẫn rất kiên nhẫn thuyết phục. Trong chuyến trở về Việt Nam, ngay khi tôi vừa mới tới nhà, phía êkíp sản xuất đã gọi điện và nói, họ đang có mặt ở bể bơi nhà tôi, và muốn nói chuyện một lần nữa.

Nói thật, tôi xúc động trước sự chân thành, thiện chí và cả tính kiên nhẫn của êkíp sản xuất. Họ đưa ra rất nhiều lý do để thuyết phục tôi trở lại sân khấu, để cùng với 29 thí sinh khác mang đến những tiết mục hay nhất, đẹp nhất gửi đến khán giả.

Cuối cùng, tôi đã bị họ thuyết phục!

Truyền hình thực tế hiện nay nổi tiếng bởi tính dàn dựng, tính dàn xếp nhất định về kết quả. Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong những ồn ào, cãi vã, thậm chí dàn “chị đẹp” còn “lời qua tiếng lại”... xoay quanh show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” khi lên sóng. Ồn ào này ảnh hưởng đến chị như thế nào?

- Ngay từ khi đồng ý tham gia, tôi đã nói với êkíp thực hiện, ai như thế nào tôi không rõ, nhưng riêng với cá nhân tôi là “No Drama” (không tranh cãi, không ồn ào - PV).
Tôi làm việc rất kỹ với êkíp sản xuất để khẳng định rõ ràng với họ, tôi đi hát đã nhiều năm, đã nỗ lực làm việc để tránh tuyệt đối những tranh cãi, ồn ào, scandal hay những điều tiếng không đáng có.

Với show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, với tôi, tất thảy những ồn ào chỉ là lớp vỏ bên ngoài, là một phần rất nhỏ, không thể tránh khỏi. Sâu bên trong đó là sự nỗ lực, cố gắng, làm việc đêm ngày của một êkíp khổng lồ. Đằng sau 30 thí sinh là hàng mấy trăm người làm công tác make-up (trang điểm), làm tóc, quản lý, vũ đạo, dàn dựng, đạo diễn, âm nhạc... Vượt lên trên tất cả, tôi cho rằng, chương trình rất thành công, nhiều tiết mục được khán giả đón nhận, tạo nên những trào lưu trên mạng xã hội, khơi dậy thị trường xem - nghe nhạc, khơi dậy cả lửa nghề của nhiều nghệ sĩ vốn đã lui dần về chăm sóc gia đình như tôi.

Đứng trên sân khấu của show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng”, cá nhân tôi rất xúc động. Tôi nhận ra rằng, mình vẫn còn rất yêu nghề. Lại là những đêm nghĩ ý tưởng dàn dựng đến mất ngủ, những ngày quên ăn để tập luyện, là khi được đứng trên sân khấu để cống hiến... Tất cả ký ức của một thời sung sức, sôi nổi làm nghề như sống dậy, như mới ngày hôm qua.

Đoan Trang tại show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng“. Ảnh: Nhà sản xuất
Đoan Trang tại show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng“. Ảnh: Nhà sản xuất

Khi đứng trên sân khấu nhận tượng vàng Oscar, Dương Tử Quỳnh từng nói: “Đừng bao giờ nghĩ mình hết thời”. Chị nghĩ thế nào về câu nói này?

- Đó là câu nói truyền cảm hứng nhất. Dương Tử Quỳnh thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, yêu nghề, nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ trên suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Cô ấy phải yêu nghề, yêu cuộc sống đến mức nào mới nói được câu nói truyền cảm hứng đến thế.

Khi yêu nghề, người ta sẽ nỗ lực, cố gắng làm việc ở mức tốt nhất có thể khi cơ hội đến. Dương Tử Quỳnh đã sống và làm việc đúng như cô ấy nói. Khi có vai diễn, cô ấy làm hết mình, dù ở độ tuổi nào. Chính tình yêu dành cho cuộc sống, sự nỗ lực không ngừng trong công việc đã giúp Dương Tử Quỳnh đoạt Oscar.
Dương Tử Quỳnh xứng đáng là tấm gương để tất thảy phụ nữ trên thế giới này học hỏi, trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Trong “tất thảy phụ nữ” hẳn là có chị?

- Chắc chắn!

Chị đối diện thế nào khi đi qua tháng năm rực rỡ?

- Mỗi người đều phải cố gắng hiểu đúng giá trị của mình trong từng giai đoạn, từng thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Tôi hiểu mình đã làm được những gì cho bản thân, cho khán giả của mình ở thời sung sức, sôi nổi nhất.

Khi đi qua tháng năm rực rỡ, hào quang của thế hệ này sẽ được trao truyền lại cho thế hệ khác. Tôi không buồn, không hụt hẫng.

Tôi vẫn nhìn lại những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời mình, ở giai đoạn nào, tôi cũng đã sống hết mình. Thời tuổi thơ, khi học đại học, lên thành phố sống xa gia đình, rồi thời kỳ bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp... Giai đoạn nào cũng đầy ắp ký ức đẹp.

Rồi tôi lấy chồng, sinh con. Sự nghiệp lúc này của tôi là làm vợ, làm mẹ. Việc sinh con, chăm con, nuôi dạy con nên người cũng là một “dự án”, một giá trị khác, trong chặng đường mới. Giá trị khi làm vợ, làm mẹ sẽ khác với thời điểm còn đứng dưới ánh đèn sân khấu. Lúc này, việc đưa đón con tới trường, nấu đồ ngon cho chồng con, dọn dẹp nhà cửa mang lại giá trị cho tôi, chứ không còn là tiếng vỗ tay rền vang, khán giả hô tên, hay sự hào nhoáng của thảm đỏ sân khấu.

Phần lớn thời gian bây giờ tôi dành cho người thân. Mọi điều tôi làm bây giờ là mong cho chồng con khỏe mạnh, mong cho cha mẹ được hạnh phúc, hài lòng. Đó đã là thành công.

Tôi vui khi đôi lúc vẫn xuất hiện trên TV, cô chú hàng xóm xem được vội sang nhà khen với ba má, ba má thấy vui trong lòng, vậy là tôi hạnh phúc.

Tôi tuân theo “luật chơi” của cuộc sống. Dù ở giai đoạn nào, ở vị trí nào, độ tuổi nào, tôi cũng nỗ lực làm tốt nhất công việc của mình. Giờ đây, tôi hướng tới là người vợ tốt, người mẹ tốt, là người bạn tốt, người con hiếu nghĩa với ba má.
Theo tôi, giá trị con người nằm ở các mối quan hệ của họ trong cuộc sống.

Đoan Trang và chồng con. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đoan Trang và chồng con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hình ảnh thời chị là cô gái Digan máu lửa, mặc váy bohemian đủ sắc màu hát "Tóc hát", "Quạt giấy", "Bâng khuâng"... có ý nghĩa thế nào với chị?

- Tôi đã làm việc rất vất vả để xây dựng hình ảnh ấy trong âm nhạc. Đó sẽ luôn là dấu ấn, là ký ức, là những kỷ niệm đẹp, để mai này khi về già, khi phải chống gậy đi lại, tôi vẫn luôn tự hào.

Chị bây giờ luôn xuất hiện rạng ngời hạnh phúc bên ông xã người Thụy Điển, bên con gái xinh đẹp, cuộc sống viên mãn. Chị có thấy mình may mắn?

- Gia đình là may mắn lớn nhất của tôi. Từ nhỏ, chị em tôi đã lớn lên trong tình yêu thương gia đình mà ba má vun đắp. Sau này, khi trưởng thành, chúng tôi dù có đi xa đến đâu, vẫn luôn cùng nhau trở về nhà mỗi dịp lễ, Tết. Chúng tôi muốn được ở bên nhau, tận hưởng không khí gia đình, để thấy sự yêu thương luôn tràn ngập, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất.

Với gia đình nhỏ của mình, tôi cũng mong muốn như vậy. Con gái tôi được nuôi dưỡng từ tình yêu thương của ba má, của các cậu các dì, của ông bà nội ngoại. Để mai này con lớn lên, bay xa đến đâu, cũng luôn có gia đình ở ngay phía sau là bến bờ, là chỗ dựa.

Năm tháng đã đi qua, cuộc sống có biết bao thay đổi, tôi vui khi mỗi giai đoạn trong đời đều tìm thấy giá trị của mình giữa muôn vàn giá trị.

hào hoa (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Đoan Trang lấy chồng Thụy Điển nhưng luôn về Đồng Nai ăn Tết

Thùy Trang |

Đoan Trang xúc động khi kể về những ngày Tết được quây quần cùng gia đình ở Long Khánh, Đồng Nai.

Đoan Trang: Ồn ào chỉ là vỏ ngoài, phía sau show Chị đẹp là những điều khiến tôi xúc động

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động xoay quanh chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Đoan Trang nhiều lần xúc động và khẳng định, ồn ào xảy đến ở đâu chị không rõ, còn cá nhân chị đã nhận được rất nhiều.

Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động”

Hà Anh |

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024, kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886-1.5.2024).

Tin sáng: Đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo tuyến kênh nghìn tỉ TPHCM

NHÓM PV |

Tin sáng 18.2: Không khí lạnh sắp tác động, miền Bắc chuyển mưa rét diện rộng; Đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo tuyến kênh nghìn tỉ ở TPHCM; Thí sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển trường sư phạm năm 2024;…

Thời tiết hôm nay 18.2: Miền Bắc sáng sương mù, ngày trở nắng hanh

NHÓM PV |

Thời tiết hôm nay 18.2, miền Bắc sáng sớm có sương mù; ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 26 - 28 độ C. Miền Nam nắng nóng có nơi 37 độ C.

Cập nhật giá vàng sáng 18.2: Chuyên gia chỉ cách đầu tư ngày vía Thần Tài

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng sáng 18.2: Tính đến 2h sáng, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 76,05 - 78,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.013,2 USD/ounce.

Lãi hàng tỉ đồng, chủ nhà vẫn không muốn bán căn hộ chung cư Hà Nội

Thu Giang |

Nhiều căn hộ chung cư tại quận Hà Đông (TP Hà Nội) qua vài năm sử dụng đến nay đã tăng giá hàng tỉ đồng/căn nhưng chủ đầu tư vẫn không muốn bán.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Đoan Trang lấy chồng Thụy Điển nhưng luôn về Đồng Nai ăn Tết

Thùy Trang |

Đoan Trang xúc động khi kể về những ngày Tết được quây quần cùng gia đình ở Long Khánh, Đồng Nai.

Đoan Trang: Ồn ào chỉ là vỏ ngoài, phía sau show Chị đẹp là những điều khiến tôi xúc động

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động xoay quanh chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Đoan Trang nhiều lần xúc động và khẳng định, ồn ào xảy đến ở đâu chị không rõ, còn cá nhân chị đã nhận được rất nhiều.