Boeing 727-200 bị bỏ quên và ước mơ trải nghiệm máy bay của các cụ

Phạm Đông - Huyền Thanh |

Chiếc Boeing 12 năm bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài được Trung tâm dưỡng lão DH (Hà Đông, Hà Nội) gửi công văn đến Cục Hàng không Việt Nam với mong muốn xin làm mô hình phục vụ những người già chưa từng được ngồi máy bay.

Trải nghiệm trên chiếc Boeing 727-200

Công văn mới đây nêu rõ: “Nhiều người cao tuổi đang sống tại Trung tâm luôn ao ước một lần được trải nghiệm ngồi trên máy bay nhưng hiện tại sức khỏe không cho phép để di chuyển bằng máy bay thực sự. Trong lúc đang tìm cách để hiện thực hóa ước mơ của các cụ, chúng tôi biết rằng hiện sân bay Nội Bài đang giữ một chiếc máy bay bị bỏ quên 12 năm”.

Trao đổi với Lao Động, bà Hoàng Thị Thu Ngân - Phó Giám đốc Trung tâm dưỡng lão DH - cho biết, ý tưởng trên xuất phát từ nhân viên khi nghe được câu chuyện của các cụ. Chính vì vậy, trung tâm "đánh liều" gửi công văn này đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cho Trung tâm xin chiếc máy bay, không chỉ phục vụ cho các cụ đang sống tại trung tâm mà những người cao tuổi khác có mong muốn tương tự. Theo chia sẻ, hầu hết các cụ già đều chưa từng được sử dụng phương tiện này. Ai cũng có tâm tư, câu hỏi về máy bay: Đi máy bay có thích không? Đi máy bay có chạm được đến mây không? Nó có say xe giống ôtô không?... Các cụ luôn tò mò về chiếc máy bay, muốn được đặt chân, ngắm nhìn chiếc cỗ sắt khổng lồ này.

“Sau khi công văn được gửi đi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng liên hệ với trung tâm để xác minh thông tin, cũng như hỏi về các phương pháp hỗ trợ nếu máy bay được đưa về trung tâm. Chúng tôi cũng đang làm việc với các đơn vị liên quan để tìm chỗ đặt máy bay nếu đề xuất được chấp thuận” - bà Hoàng Thị Thu Ngân chia sẻ.

Ông Đỗ Trần Hồ Thắng - Tổng Giám đốc Trung tâm dưỡng lão DH - xác nhận nội dung trên và cho biết, việc gửi văn bản cho Cục Hàng Không Việt Nam xuất phát từ mong muốn “hiện thực hóa” mong muốn của các cụ đang sinh sống tại trung tâm. Mọi người trong trung tâm từng nghĩ đến việc dùng các bìa các-tông, thuê người thiết kế mô hình máy bay... nhưng các phương án đưa ra không khả thi và chưa thực hiện. Dù chỉ là chiếc máy bay trưng bày nhưng việc được đặt chân lên khoang cũng khiến các cụ thỏa mãn mong muốn của mình.

“Trung tâm xin hoặc đổi dịch vụ lấy chiếc máy bay này không chỉ phục vụ cho các cụ đang sống tại trung tâm mà còn phục vụ cho những người cao tuổi khác có mong muốn được trải nghiệm tương tự. Trong trường hợp Cục Hàng không không thể cho, Trung tâm đề nghị đổi 3 suất dưỡng lão trong 12 năm (tương đương hơn 3,8 tỉ đồng) để lấy máy bay" - ông Đỗ Trần Hồ Thắng nói.

Nhiều cụ già tại Trung tâm dưỡng lão DH (Hà Đông, Hà Nội) muốn một lần được trải nghiệm ngồi máy bay. Ảnh: HN.
Nhiều cụ già tại Trung tâm dưỡng lão DH (Hà Đông, Hà Nội) muốn một lần được trải nghiệm ngồi máy bay. Ảnh: HN.

Ước mơ của những người cao tuổi

Dù chưa có bất kì thông tin nào cho thấy Cục Hàng không sẽ đồng ý với đề xuất của trung tâm, nhưng các cụ đã bàn về chiếc máy bay "đồ chơi", xuất hiện ở nơi đây để được ngắm nhìn, cùng nhau đặt chân đến khoang máy. Mọi người hào hứng đề nghị điều dưỡng lên danh sách “đăng kí đi máy bay” ngay từ bay giờ, bằng phép màu nào đó, có thể nơi đây sẽ xuất hiện của con chim sắt khổng lồ.

Bà Nguyễn Thị Thụ (89 tuổi) mong ước được một lần nhìn thấy máy bay ngoài đời và được ngồi lên chụp ảnh làm kỉ niệm. Bà nói đã vài lần thấy những chiếc máy bay nhỏ xíu nhìn từ dưới lên trời, chúng nhỏ hơn cả lòng bàn tay, khi đi vào những đám mây thì chúng biến mất hoàn toàn. Nếu được ngồi trên máy bay, bà sẽ ngồi cả ngày để thỏa lòng mong ước bấy lâu nay.

“Chắc chiếc máy bay nó phải to và rộng lắm, phải chở được cả 50 người chứ ít đâu. Tôi đã được đi máy bay đâu. Tôi còn chẳng bao giờ được đứng gần, chắc chẳng bao giờ được ngồi trên nó. Đấy là tôi nghĩ thế” - bà Phạm Thị Hiền (75 tuổi) nói.

Nhà bà Phạm Thị Hiền ở khu Văn Điển (Hà Nội). Khi nghe tin trung tâm xin đưa chiếc máy bay về phục vụ các cụ, bà nghĩ đó là chuyện bịa, bởi xin chiếc máy bay to như vậy đâu phải điều đơn giản. Bà cho rằng, không nên tin vào điều đó, nó sẽ không thành hiện thực. Mọi người rôm rả thi nhau nói về chiếc máy bay và đăng kí đi, bà ban đầu từ chối bởi chắc gì mơ ước đã thành sự thật.

Nhưng trong tâm trí bà Hiền vẫn tò mò và nói nhỏ với điều dưỡng viên: “Thế máy bay có về thật không, về được thì cho tôi đăng kí một suất nhé”. Bà mong ước được đặt chân đến vùng Tây Bắc, nơi có cảnh núi rừng hùng vĩ hoặc đến miền Nam để biết nơi đây khác ngoài Hà Nội như thế nào. Bà bàn với các cụ trong trung tâm nếu đi sẽ chuẩn bị hành trang đầy đủ như quần áo, nước uống và cả cơm nắm với muối vừng ăn cho chắc bụng.

Các cụ trong trung tâm đều đặt ra câu hỏi: “Đi máy bay có say xe không? Có phải đi lâu giống ôtô không? Nó to như vậy liệu có sợ không"... bởi đa phần các cụ đều chưa được di chuyển bằng phương tiện này. Một cụ ông cho rằng, đó là tài sản của Nhà nước, chiếc máy bay cũng rất đắt tiền và có giá trị, đâu phải muốn xin là xin, muốn bán là bán. Chắc gì trung tâm đã xin được máy bay về cho mọi người trải nghiệm.

Bà Phan Thị Kim Liên, sinh ra tại Hà Tĩnh, lập nghiệp ở Hà Nội đã 60 năm qua. Những ngày chưa vào trung tâm, bà thường hỏi các con của mình về cảm giác khi đi máy bay, ngồi máy bay khác có gì khác với xe khách... Nay bà đã 87 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn, tỉnh táo để nói chuyện về “khối sắt” mà từ bé bà chỉ được kể được và thấy trên ti vi.

Theo kể lại, bà Liên chẳng mấy khi đi ôtô. Bà thường nhờ bảo con cái lấy xe máy chở đi hoặc đi xe ôm. Vì lí do say xe mà bà đi lại hạn chế, chưa đi đến được nhiều nơi. Cảm giác lên xe là người nôn nao, chóng mặt trong người nên khiến bà rùng mình. Chưa được một lần chạm vào máy bay, nên dù say xe, bà vẫn quyết định đặt chân lên máy bay để tận mắt chứng kiến nó rộng và dài đến mức độ nào. Bà hào hứng, hạnh phúc nói: “Biết tin trung tâm muốn xin chiếc máy bay, tôi phấn khởi lắm. Từ trước đến giờ có biết cái máy bay thật nó như thế nào đâu. Giờ mà được đặt chân lên đó thì sung sướng quá, chỉ nghĩ đến tôi đã thấy hạnh phúc rồi”. Bà mong sớm biết tin để được là người đầu tiên đăng kí “đi máy bay”. Trước khi kết thúc câu chuyện, bà Liên còn nhắc lại: “Bao giờ máy bay về nhớ bảo nhé”.

Các cụ ông xôn xao, bàn tán về những chiếc máy bay trên bầu trời: “Cảm giác lần đầu tiên đi sẽ thế nào? Liệu có sợ không?”. Thế rồi, suốt cả buổi hôm đó các cụ cứ “tám chuyện” về ước mơ được nhìn ngắm bầu trời. Chưa bao giờ, ở trong viện dưỡng lão lại nhiều tiếng cười, âm thanh và màu sắc đến thế. Các cụ thích vào đây, vì có bạn, những người trước xa lạ, sau thành quen. Họ nói với nhau, nếu có một chiếc máy bay, mọi người sẽ cùng nhau trang trí thật đẹp, nhiều màu sắc, rồi mua những chiếc vé để cùng nhau đi du lịch trên máy bay.

Anh Nguyễn Công Hồng Duyên - bảo vệ tại trung tâm - chia sẻ, mấy ngày nay, các cụ bàn tán sôi nổi lắm, ngày nào cũng hỏi bao giờ mới được nhìn thấy chiếc máy bay, phải thông báo cho các cụ sớm để còn chuẩn bị hành lý đi du lịch, đi thăm những người bạn, người thân ở xa. Các cụ mong muốn được đi máy bay để khỏi đi ôtô mất nhiều giờ. Anh Duyên nói: “Chẳng biết có thực hiện được nguyện vọng hay không nhưng trước mắt thấy các cụ vui là mừng rồi”.

Chiếc máy bay Boeing 727-200 mang số hiệu XU-RKJ của hãng Royal Khmer Airlines được cấp phép bay chặng Xiêm Riệp - Hà Nội từ mùa hè năm 2007. Sau vài chuyến, Boeing 727 phải dừng hoạt động vì trục trặc kĩ thuật. Từ tháng 8.2007, Boeing 727 bị bỏ lại ở sân bay Nội Bài. Hiện máy bay bị hỏng nặng, không còn khả năng cất cánh.

Phạm Đông - Huyền Thanh
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.