9 tháng theo dấu ổ sản xuất cả tấn ma túy đá

Việt Dũng |

Những trinh sát như đại úy Nguyễn Đình Thắng - cán bộ Cục Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy và nhiều người khác trong nhiều tháng trời đã ăn đói, nhịn khát, sống trong bóng tối, chịu cảnh rét mướt... để lần theo băng nhóm tội phạm người Trung Quốc sang Việt Nam sản xuất ma túy đá.

Trường kỳ theo dấu tội phạm ma túy

Trong năm 2019 với lực lượng Cục Cảnh sát ma túy (C04) Bộ Công an là một năm đáng nhớ làm nghề đấu tranh triệt phá tội phạm người nước ngoài sang Việt Nam sản xuất ma túy đá. Thành công triệt phá vụ án chỉ là một phần ghi nhận, phía sau đó còn có nhiều công sức của lực lượng trinh sát.

Trong số các trinh sát tham gia chuyên án có đại úy Nguyễn Đình Thắng - Đội trưởng thuộc Phòng 5, C04. Anh còn nhớ, tháng 11.2018, C04 được chỉ đạo của Bộ Công an trinh sát về ổ nhóm người Trung Quốc có dấu hiệu phạm tội liên quan đến ma túy. Cầm đầu đường dây này là Tống Kiến Hoàng. C04 còn nhận được thông tin, nhóm Tống Kiến Hoàng đang nằm trong “danh sách đen” của Công an Trung Quốc. Chúng không chỉ hoạt động trong nước mà còn vươn ra bên ngoài và chọn Việt Nam làm địa điểm phạm tội.

Đại úy Thắng cùng nhiều cán bộ được lệnh trinh sát về ổ nhóm của Tống Kiến Hoàng, theo dõi mọi di - biến động khi chúng xuất hiện tại Việt Nam. Đầu tháng 11.2018, nhóm trinh sát nhận thông tin đồng bọn của Tống Kiến Hoàng mang theo một số thiết bị, đưa về địa bàn tỉnh Bình Định.

Ngày 6.11.2018, trinh sát phát hiện Tống Kiến Hoàng và một số đồng bọn nhập cảnh vào Việt Nam, tuy nhiên một ngày sau chúng xuất cảnh. Trong khi đó, thông tin về lô thiết bị còn khá mờ, nên trinh sát lúc đầu không nắm được chúng di chuyển số hàng này tới địa chỉ nào tại Bình Định, chỉ biết đó là một khu công nghiệp.

Thời gian sau đó, cảnh sát giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc liên tục trao đổi, cập nhật thường xuyên về đường dây của Tống Kiến Hoàng. Sau nhiều tháng ổ nhóm này “lặn tăm”, đến tháng 4.2019, C04 nhận được thông tin Thái Tự Lực - một trong những kẻ cầm đầu đường dây - cùng với Tống Kiến Hoàng và một số đối tượng khác sẽ nhập cảnh vào Việt Nam. Chúng chia nhau, người đi máy bay, kẻ đi theo đường tiểu ngạch.

Ngay khi sang Việt Nam, chúng thuê một nhà kho của Công ty Hoàng Ngân Phát (Thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Do tính toán từ trước, nhóm của Lực, Hoàng thuê nhà kho trong cùng, phía sau là núi. Điều này đã khiến các trinh sát như đại úy Thắng gặp khó khăn trong việc bám sát. Mặt khác, những tên trong đường dây này khi vào trong kho thì ở luôn đó, không chịu xuất đầu lộ diện.

“Yêu cầu đặt ra với chúng tôi phải giải mã được câu hỏi, chúng làm gì và đi đâu” - đại úy Thắng cho hay. Lãnh đạo C04 xác định trước diễn biến này, cần thêm cán bộ nên cử một số trinh sát tham gia cùng bám sát địa bàn với đại úy Thắng, trường kỳ theo dõi.

Trong một tháng ròng rã, các trinh sát tìm được địa điểm là một nhà kho bỏ hoang nên làm căn cứ địa để theo dõi động tĩnh của nhóm Lực, Hoàng. Công việc của đại úy Thắng và đồng đội là chia nhau, ngồi một chỗ, ca sau thay cho ca trước. Bữa ăn của các anh là những hộp cơm bụi song cũng phải ăn vội vàng, qua loa cho xong. Hoặc có bữa, với các anh chỉ là những chiếc bánh mì khô khốc, ăn tạm để không bỏ sót mọi di - biến động của đối tượng.

Cuối tháng 4, đầu tháng 5.2019, trong thời gian bám trụ tại địa bàn, các anh gặp phải trở ngại tưởng nhỏ mà lớn. Đó là trận mưa mùa hè kéo dài, nước không có lối thoát nên ngập đến đầu gối. Phía trên đầu thì dột, mưa ướt sũng người. Đêm đến, cái lạnh khiến hai hàm răng của trinh sát cứ vậy lập cập đập vào nhau.

Mưa nhiều ngày, đến nỗi chiếc bánh mì ướt đẫm nước các anh cũng phải ăn cho qua bữa. Đêm tối trong cảnh nước ngập mênh mông, không điện đóm, trinh sát còn phải đối mặt với đám muỗi “đông như quân Nguyên”, cắn sưng tấy người. Đại úy Thắng và một vài đồng nghiệp không rút quân ra được, người bên ngoài cũng không thể vào để thay ca nhau.

Gần một tháng trời mưa, nắng, các anh cũng thu thập được thông tin quan trọng, Hoàng là người phụ trách về công nghệ, Lực ra vào mua bán đồ dùng, thực phẩm cho đồng bọn. Chúng khá cảnh giác, khi thấy người lạ, đều hỏi han, kiểm tra.

“Chúng tôi đang dần dần mở ra thông tin việc chúng làm gì, thì đối tượng có dấu hiệu tạm dừng sản xuất, di dời trang thiết bị” - đại úy Thắng cho biết. Số còn lại cũng quay đầu về nước. Đúng như phán đoán, nhóm này thuê 3-4 xe tải trọng tải lớn, chuyển đồ dùng trong kho, đưa đi. Các dấu vết để lại của chúng cho thấy nhóm này sản xuất ma túy đá.

Ngay khi những chiếc xe tải chở trang thiết bị đi, đại úy Thắng đã điều khiển xe máy bám theo chúng để nắm được đường đến. Lúc đó, những chiếc xe tải hướng về TP.Hồ Chí Minh. Giữa cái nắng như thiêu, đại úy Thắng mặc áo cộc tay chạy xe máy bám theo đến nỗi hai cánh tay bị cháy nắng, da đỏ như “tôm luộc”.

Cuộc bám rượt của đại úy Thắng với những chiếc xe là chặng đường khoảng 200km. Anh chỉ tranh thủ lúc chúng nghỉ lại ăn uống, để tìm chỗ đổ xăng để tiếp tục bám rượt và nhịn đói vì sợ mất dấu vết. Có những cung đường thẳng, đoàn xe tải này chạy bon bon với tốc độ cả trăm km, khiến đại úy Thắng gặp không ít khó khăn, đôi lúc tưởng như mất dấu vết. Tuy nhiên, kết quả của việc bám đuổi mệt lả, cùng với sự trợ giúp của lực lượng công an địa phương sau đó, các anh đã nắm được địa điểm đến của những chiếc xe tải là ở quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh).

Một đối tượng người Trung Quốc trong đường dây sản xuất ma túy đá tại tỉnh Kon Tum bị bắt. Ảnh: CQCA cung cấp
Một đối tượng người Trung Quốc trong đường dây sản xuất ma túy đá tại tỉnh Kon Tum bị bắt. Ảnh: CQCA cung cấp

Mẻ lưới lớn sau những ngày trường kỳ

Ngay sau khi khẳng định, ổ nhóm của Lực, Hoàng sản xuất ma túy đá, ngày 16.5.2019, C04 đã lập chuyên án do Trung tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - làm trưởng ban, phối hợp với Công an tỉnh Bình Định, Kon Tum để triệt phá.

Cùng thời gian này, trinh sát nắm được thông tin sau khi về nước, Lực cử tay chân sang Việt Nam gặp đối tượng người Việt gốc Hoa sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, để đi khảo sát địa điểm mới. Sau đó nhiều ngày, với thông tin đồng bọn chuyển về, giữa tháng 7.2019, nhóm Lực, Hoàng nhập cảnh vào Việt Nam và chọn địa điểm để sản xuất ma túy là thuê nhà kho của Công ty TNHH Đồng An Viên (ở Đắc Hà, tỉnh Kon Tum).

Ngày 18-19.7.2019, chúng thuê xe tải chở máy móc từ TP.Hồ Chí Minh về Kon Tum. Khi thuê địa điểm, Lực nói dối với đối tác là để sản xuất phân bón. Tại đây, chúng làm mới hệ thống điện nước, lắp camera khắp mọi nơi, cùng với trang bị máy điều hòa... Lực còn cho quây kín quanh nhà kho, gia cố xưởng. Gã thông báo với đối tác cho thuê xưởng rằng, không muốn người lạ xuất hiện vì lý do sợ lộ công nghệ sản xuất.

Trước diễn biến trên, trinh sát tiếp tục gặp không ít khó khăn. Địa điểm duy nhất phù hợp với việc quan sát mọi di - biến động của chúng là qua chuồng gà của một nhà dân, song khoảng cách cũng khá xa. Mỗi lần thay ca nhau, các trinh sát đều bốc mùi hôi từ chuồng gà này.

Tại địa điểm mới này, các trinh sát phát hiện, máy móc và con người bên trong chỉ hoạt động vào ban đêm. Khói bốc ra từ nhà kho đều là mùi hóa chất do sản xuất ma túy đá tạo nên.

Khoảng 20 ngày trinh sát, đêm 5.8.2019, Ban chuyên án họp, triển khai và phân công các mũi để tấn công xưởng sản xuất ma túy đá này. Khoảng 6h sáng 6.8.2019, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng đồng loạt đột kích vào nhà xưởng nơi các đối tượng đang tiến hành sản xuất ma túy tổng hợp.

Cảnh sát bắt quả tang 7 đối tượng đều là người Trung Quốc đang có hành vi sản xuất ma túy trái phép. Trong đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng - hai đối tượng chủ mưu cầm đầu. Vật chứng thu giữ 140 lít dung dịch dạng sệt, qua giám định nhanh có thành phần Methamphetamine (ma túy đá).

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ trên 13 tấn hóa chất, tiền chất các loại được đựng trong các thùng phi, can nhựa, thùng nhựa, chai, lọ thủy tinh, bao giấy... phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ được lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy (hệ thống bình phản ứng, máy gia nhiệt, máy li tâm, máy sấy khô...). Với lượng hóa chất, tiền chất nêu trên, nếu sản xuất trót lọt, ước tính các đối tượng sẽ sản xuất 1 tấn ma túy tổng hợp dạng “đá”.

Ngay sau khi bắt quả tang 7 đối tượng người Trung Quốc đang sản xuất ma túy thành công, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng của công an các đơn vị địa phương đồng loạt triển khai 10 tổ công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả nước tiến hành khám xét và triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, xác minh, thu thập chứng cứ.

Tại các địa điểm khám xét nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ 157 thùng hóa chất các loại, 380 bao hóa chất dạng bột, 84 can hóa chất các loại sử dụng vào sản xuất ma túy tổng hợp.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 8 đối tượng về tội Sản xuất trái phép chất ma túy.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trinh sát hóa trang bảo vệ tòa nhà, quật ngã đối tượng tàng trữ ma túy

Mai Hường |

Lê Văn Vương (28 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) mang theo nhiều túi ma túy tổng hợp, cân điện tử, xuất hiện tại tòa nhà ở khu Đô thị Dương Nội (Hà Nội) đã bị trinh sát quật ngã, khống chế.

Trùm đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy dưới vỏ bọc thợ rửa xe

Việt Dũng |

Phạm Văn Đạo (35 tuổi, quê Nam Định) hàng ngày vẫn cần mẫn rửa xe, thu tiền của khách đến TAND Hà Nội làm việc vào cửa hàng đi vệ sinh để che đậy hành vi cùng em trai và đồng bọn mua bán, vận chuyển gần nửa tấn ma túy đá.

Nữ điều tra viên có biệt tài cảm hóa tội phạm ma túy

việt dũng |

Dù đối diện với một tên trùm ma túy lão luyện hay một thiếu phụ trẻ vì đồng tiền mà vướng lao lý, ở mỗi đối tượng, thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Nhạn lại có một cách tiếp cận. Mà đa phần, chị dành cho họ sự chia sẻ, gần gũi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trinh sát hóa trang bảo vệ tòa nhà, quật ngã đối tượng tàng trữ ma túy

Mai Hường |

Lê Văn Vương (28 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) mang theo nhiều túi ma túy tổng hợp, cân điện tử, xuất hiện tại tòa nhà ở khu Đô thị Dương Nội (Hà Nội) đã bị trinh sát quật ngã, khống chế.

Trùm đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy dưới vỏ bọc thợ rửa xe

Việt Dũng |

Phạm Văn Đạo (35 tuổi, quê Nam Định) hàng ngày vẫn cần mẫn rửa xe, thu tiền của khách đến TAND Hà Nội làm việc vào cửa hàng đi vệ sinh để che đậy hành vi cùng em trai và đồng bọn mua bán, vận chuyển gần nửa tấn ma túy đá.

Nữ điều tra viên có biệt tài cảm hóa tội phạm ma túy

việt dũng |

Dù đối diện với một tên trùm ma túy lão luyện hay một thiếu phụ trẻ vì đồng tiền mà vướng lao lý, ở mỗi đối tượng, thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Nhạn lại có một cách tiếp cận. Mà đa phần, chị dành cho họ sự chia sẻ, gần gũi.