Bức tượng trên mộ "sexy" nhất thế giới thu hút hàng nghìn phụ nữ

Lam Linh |

Ngôi mộ của Victor Noir được xem là ngôi mộ sexy nhất thế giới, những người đến xem mộ thậm chí còn hôn lên môi bức tượng đồng khiến nó sáng bóng.

Nghĩa trang Père Lachaise nổi tiếng của thủ đô Paris là nơi yên nghỉ của rất nhiều người nổi tiếng, trong đó có nhà văn Balzac, La Fontaine, Alphonse Daudet, Molière, ca sĩ Jim Morrison, Edith Piaf... Và trong số đó, nổi tiếng hơn cả phải kể đến ngôi mộ của Victor Noir.

Ngôi mộ với bức  tượng đồng trở thành điểm thu hút khách du lịch.

Victor Noir là một nhà báo, chuyên mảng chính trị của Pháp trong thời kỳ Napoleon Bonaparte III (1852-1870). Ông bị hoàng tử Pierre Bonaparte bắn chết trong một cuộc đấu súng tay đôi. Nguyên nhân xuất phát từ một bài viết gièm pha Napoleon mà báo của Victor Noir đã đăng.

Vụ việc thành viên hoàng gia giết người làm cho công chúng chú ý và căm phẫn. Đám tang của ông có khoảng 100.000 dân thành phố Paris tham gia đưa tiễn. Sau đó Pierre Bonaparte bị buộc tội giết người, dẫn đến một số cuộc biểu tình bạo lực khắp thành phố.

Victor Noir là một nhà báo, chuyên mảng chính trị của Pháp trong thời kỳ Napoleon Bonaparte III.

Sau 20 năm chôn cất và gần như bị lãng quên, ngôi mộ của Victor Noir được thiết kế và xây dựng lại bởi nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp có tên Jules Dalou. Thay vì một ngôi mộ bình thường, Jules Dalou đã tạc một bức tượng bằng đồng dựa trên tư thế nằm xuống vì trúng đạn của Victor Noir. Mọi chi tiết, khuôn mặt, nếp vải áo... được làm rất tỉ mỉ và tinh xảo.

Ai đến cũng sờ vào tượng, rồi cài hoa lên mũ hay bàn tay của bức tượng,

Bắt đầu từ những 1970, người ta thấy dấu hiệu của những vết xoa cằm, hôn trên môi và thậm chí là sờ lên "của quý" của bức tượng. Những vị trí đó của bức tượng láng bóng chứ không sần sùi, thô ráp như các vị trí còn lại.

Dần dần người ta đồn nhau về một truyền thuyết mà các quý bà, quý cô rất ưa chuộng. Đó là chỉ cần đến ngôi mộ của Victor Noir, chạm môi vào bức tượng và xoa tay lên vị trí "của quý", các bà sẽ dễ dàng có thai. Mỗi khi thực hiện xong các bước nguyện cầu, mọi người thường cài lên mũ hay cánh tay bức tượng những bông hoa tươi thắm, như một lời cảm ơn.

Du khách còn hôn lên tượng mà không cảm thấy sợ sệt gì.

Năm 2004, một hàng rào đã được dựng lên xung quanh bức tượng của Noir, để ngăn chặn sự đụng chạm không chính đáng đến bức tượng. Nhưng điều này lại càng làm kích động thêm nhiều phụ nữ và thậm chí có nhiều cuộc biểu tình nổ ra để phản đối. Chính quyền sau đó đã phải dỡ bỏ hàng rào.

Trải qua hàng trăm năm sương gió, bức tượng bằng đồng bị oxy hóa xanh xỉn. Nhưng chỉ riêng vị trí nhạy cảm cùng mũi, bờ môi, cằm và hai mũi giày của Victor Noir vẫn sáng bóng do được mọi người chạm vào quá nhiều.

Ngày nay, tượng nhà báo Pháp trở nên nổi tiếng ở Paris và trên khắp thế giới. Du khách nữ khi tới đây đều thực hiện "nghi lễ" này với một sự thích thú.

Lam Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.