Ghị nhận của PV, sáng 24.1 (tức 30 Tết), giá hoa tại chợ hoa Công viên 23 tháng 9 đã giảm hơn 50%, thậm chí có một số tiểu thương còn giảm tới 70%. Càng về trưa giá hoa càng giảm theo thời gian.
Một cặp hoa cúc mấy hôm trước được các tiểu thương bán giá 1.200.000 đồng, sáng nay giá giảm xuống chỉ còn 500.000 đồng/cặp. Những chậu hoa nhỏ như hoa hồng, hoa mào gà, hoa dứa,... đều được bán đồng giá 50.000 đồng/chậu.
Chị Ngân (Nha Trang - Khánh Hòa), tiểu thương bán hoa ở chợ hoa công viên 23 tháng 9 cho biết: "Giờ này bán được là vui rồi, chứ giá bán như thế này thì xác định lỗ là chắc. Nhưng không bán thì trưa tý nữa cũng chỉ còn cách vứt bỏ. Thu được đồng nào hay đồng đấy".
Theo quy định, trước 12h ngày 30 Tết, các tiểu thương buộc phải trả lại mặt bằng để chuẩn bị cho công tác vệ sinh thành phố, vui Tết, đón xuân. Chính vì vậy, nhiều tiểu thương đành chấp nhận bán rẻ.
Càng gần trưa, lượng người đổ về để mua hoa càng đông, giá hoa lại càng giảm. Đến gần 11 giờ, một số tiểu thương giảm xuống còn 30.000 đồng/chậu.
Anh Đông (Khánh Hòa): "Giờ này thì không thể nói thách được nữa, chứ nếu nói giá cao thì người ta còn không thèm nhìn nữa chứ đừng nói là mua".