Tiểu thương chợ Đồng Xuân cầm cự, chỉ mong đủ tiền thuế, phí vì dịch COVID-19

Phong Nguyễn |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) đang phải cầm cự kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khách hàng giảm tới 70-80%.
Chị Tuyết cho biết nhiều ngày đi chợ chị phải “về tay không“. Ảnh: Vũ Long
Chị Tuyết cho biết nhiều ngày đi chợ chị phải “về tay không“. Ảnh: Vũ Long

Nhiều ngày “về tay không”

Từ hơn 2 tháng nay, chị Hải Tuyết (chủ sạp quần áo 119-B3 tầng 3, chợ Đồng Xuân-Hà Nội) cố cân bằng cảm xúc để không bị "phát ốm" khi cảnh ế ẩm, đìu hiu đang kéo dài.

Chị chia sẻ: Từ đợt dịch sau Tết, quần áo lấy về bán ra tuy chậm nhưng còn túc tắc bán được cho các khách tỉnh xa, nhưng từ đợt dịch thứ 2 (cuối tháng 7.2020-PV) và đặc biệt là bước sang tháng 8 đến nay, việc kinh doanh gần như bị “đóng băng”.

“Quần áo lấy về không bán được, có những ngày 5h sáng dắt xe đi, 5h chiều đóng quầy ra về mà không bán được đồng nào. Không riêng gì quầy của tôi, mà hầu hết các hộ kinh doanh tại chợ đều chung cảnh như vậy, chị em đành động viên nhau, hi vọng dịch bệnh qua thì tình hình sẽ sáng sủa hơn” – chị Hải thở dài nói.

Cảnh vắng khách, ế ẩm tại chợ Đồng Xuân (chụp 10 giờ sáng 25.8). Ảnh: Vũ Long
Cảnh vắng khách, ế ẩm tại chợ Đồng Xuân (chụp 10 giờ sáng 25.8). Ảnh: Vũ Long

Quan sát cả 3 tầng khu vực chợ đều chung cảnh thưa vắng khách, nhiều chủ sạp túm tụm nói chuyện giết thời gian, hoặc “lướt” điện thoại trong cảnh “rỗi việc”.

Là người đã gắn bó với chợ Đồng Xuân từ thời son trẻ, sau 15 năm đã có trong tay đồng vốn kha khá nhưng chị Hải Yên (sạp hàng Dung Yên) tại tầng 2 cũng không thoát cảnh lao đao khi COVID-19 đã “thổi bay” hết cơ hội có được lợi nhuận trong 2 tháng qua.

“Có những ngày không thu được đồng nào, ngày nào có lãi vài trăm nghìn là mừng. Trong khi trước đó, có ngày chúng tôi thu tiền triệu. Giờ tôi chỉ mong bán hàng đủ tiền để đóng thuế và phí dịch vụ, cầm cự chờ dịch qua, mong đừng thua lỗ là tốt lắm rồi” – chị Yên ngậm ngùi chia sẻ.

Tại khu vực bán vải vóc, phụ kiện cũng không khá gì hơn, tình trạng “người bán thì đông người mà mua không có” là phổ biến.

Chị Thanh Hương (chủ quầy hàng số 107-B2 Hương Dũng) cũng không thoát khỏi tình cảnh chung, ngày ngày đến chợ chủ yếu là để giữ khách, phần lớn là "về tay không".

"Vải vóc không phải là mặt hàng thiết yếu, mua vải may đo lại càng “xa xỉ” trong bối cảnh COVID ai cũng thắt lưng buộc bụng, nên khách giảm 80-90%” – chị Thanh Hương chia sẻ.

Vắng khách, tiểu thương túm tụm tán gẫu. Ảnh: Vũ Long (chụp 10 giờ sáng 25.8)
Vắng khách, tiểu thương túm tụm tán gẫu. Ảnh: Vũ Long (chụp 10 giờ sáng 25.8)

"Mắc cạn" vì COVID-19

Vốn từng là ngôi chợ bán buôn sầm uất nhất nhì miền Bắc, chợ Đồng Xuân có thời giao thương như mắc cửi, kẻ bán người mua tấp nập từ sáng tinh mơ đến sẩm tối.

Từ khi có chợ đầu mối Ninh Hiệp, khách hàng và lợi nhuận của các thương nhân tại chợ Đồng Xuân bị giảm sút đến 40-50%, nhưng thương nhân chợ Đồng Xuân vẫn kinh doanh tốt. Tuy nhiên, từ khi COVID-19 đợt 2 quật xuống, các tiểu thương mới thực sự “ngấm đòn”.

“Chúng tôi thực sự lo lắng sẽ không gắng gượng nổi, khi có những ngày không bán được mặt nào, dù đã chuyển hình thức kinh doanh linh hoạt. Nếu như trước đây chỉ bán buôn, thì nay ai mua lẻ 1-2 món chúng tôi cũng bán. Thế nhưng tình hình vẫn hết sức ảm đạm” – chị Thanh Hải chia sẻ.

Không chỉ buôn bán trực tiếp bị giảm sút, mà bán hàng qua các mạng như Zalo, Viber, facebook đều giảm đến 70%.

“Một mặt các “nhánh” bán hàng này cũng bị ế ẩm, mặt khác các đại lý đều thích trực tiếp mua hàng để còn chọn được kiểu dáng, chất liệu đẹp để hàng mau trôi” – chị Hải Yên (cửa hàng Dũng Yên – tại tầng 2) nói thêm.

Điều đáng nói là, mặc dù hàng hóa ế ẩm, nhiều người muốn nghỉ bán hàng, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc sang nhượng kiốt khó khăn hơn bao giờ hết.

Khu bán giày dép cũng trong cảnh ế ẩm. Ảnh: Vũ Long
Khu bán giày dép cũng trong cảnh ế ẩm. Ảnh: Vũ Long

Ngoài những hộ kinh doanh có được nghề khách cho thu nhập khá hơn đã chuyển nghề, những người phải cầm cự ở lại, hoặc là do không thể kiếm được việc tốt hơn, hoặc vì còn hy vọng dịch bệnh qua hoạt động buôn bán tốt trở lại, nhưng phần lớn là do không cho thuê lại được quầy hàng.

“Trước đây, mỗi quầy hàng tại chợ được bán ra từ 1-1,5 tỉ cũng không có mà mua, nay bán 500 triệu cũng không ai hỏi đến, bởi mua xong lại bỏ đó vì hoạt động kinh doanh gần như tồn đọng. Không bán được quầy đành ngày ngày đến chợ cầm cự qua ngày, vì ngoài bán hàng ra chúng tôi không biết làm nghề gì khác. Chúng tôi gần như "mắc cạn" vì COVID” – chủ sạp hàng Ánh Bình cho biết.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán đìu hiu, tiểu thương chợ Đồng Xuân xem điện thoại giết thời gian

Nhóm PV |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) cố thủ bên sạp hàng vắng khách trong những ngày phòng chống dịch COVID-19.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân xin giảm thuế vì COVID-19: Nguyện vọng chính đáng

Anh Tuấn |

Trước việc tiểu thương các chợ lớn ở Hà Nội, TPHCM xin giảm thuế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chuyên gia kinh tế cho rằng - đó là nguyện vọng chính đáng, song cần có đánh giá, xem xét các tiêu chí cụ thể.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân mất tiền tỉ vì "nữ quái" mang nhiều tiền án

Việt Dũng |

Đang tạm hoãn thi hành án tù lừa đảo, Hoàng Thị Thơm (34 tuổi, Hà Nội) mò tới chợ đầu mối Đồng Xuân, kết thân với một tiểu thương để chị này tin tưởng giao hàng trước, tổng số hơn 1 tỉ đồng, rồi chiếm đoạt.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hàng quán đìu hiu, tiểu thương chợ Đồng Xuân xem điện thoại giết thời gian

Nhóm PV |

Tiểu thương chợ Đồng Xuân (Hà Nội) cố thủ bên sạp hàng vắng khách trong những ngày phòng chống dịch COVID-19.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân xin giảm thuế vì COVID-19: Nguyện vọng chính đáng

Anh Tuấn |

Trước việc tiểu thương các chợ lớn ở Hà Nội, TPHCM xin giảm thuế do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chuyên gia kinh tế cho rằng - đó là nguyện vọng chính đáng, song cần có đánh giá, xem xét các tiêu chí cụ thể.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân mất tiền tỉ vì "nữ quái" mang nhiều tiền án

Việt Dũng |

Đang tạm hoãn thi hành án tù lừa đảo, Hoàng Thị Thơm (34 tuổi, Hà Nội) mò tới chợ đầu mối Đồng Xuân, kết thân với một tiểu thương để chị này tin tưởng giao hàng trước, tổng số hơn 1 tỉ đồng, rồi chiếm đoạt.