Sôi động chợ ngoại tệ vùng biên Lào Cai

TIẾN NGUYỄN |

Mua bán công khai, số lượng tiền lớn đến đâu cũng có thể đáp ứng và không sợ bị cơ quan chức năng “sờ gáy”, đó là những hình ảnh thực đến khó tin về chợ mua bán ngoại tệ đang hoạt động công khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Công khai từ khu vực cửa khẩu…

Theo chân một anh bạn tên Lâm, người có nhiều năm làm ăn, buôn bán ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, chúng tôi nhanh chóng tiếp cận “chợ” ngoại tệ lớn nhất tỉnh này. Theo lời Lâm, trước đây khu vực cửa khẩu này tấp nập người mua, kẻ bán, chợ ngoại tệ hoạt động hết sức sôi nổi, mỗi ngày có hàng nghìn người tham gia mua bán ngoại tệ. Còn thời gian gần đây, hoạt động giao thương qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai có phần trầm lắng hơn, nhưng không vì thế mà chợ ngoại tệ ảm đạm, nó vẫn hoạt động công khai, tấp nập, không kể ngày đêm.

Đúng như lời Lâm nói, dọc theo con đường Nguyễn Huệ đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai, nhan nhản những nhóm người túm năm, tụm ba ngồi ven đường chào mời khách đổi tiền. Mặc dù tiết trời khá lạnh, những người này phải nhóm lửa lên sưởi ấm, nhưng việc mua bán tiền thì không phụ thuộc vào thời tiết mà diễn ra hết sức tấp nập.

Trong vai những tiểu thương đang có nhu cầu đổi tiền Việt sang tiền Trung, nhóm PV báo Lao Động nhanh chóng tiếp cận chợ ngoại tệ số 1 khu vực này. Chiếc xe ôtô của chúng tôi dừng bánh, cũng là lúc 2 người phụ nữ ngồi trước cửa số nhà 57 đường Nguyễn Huệ tiến lại gần bắt chuyện. Một phụ nữ tự giới thiệu tên Tâm, có nhiều năm đổi tiền ở đây nhanh nhảu hỏi: Anh có nhu cầu đổi tiền à? PV: Em cần vài trăm vạn “tệ” để mua hàng, chị có có tiền ngay không? Chị ta nói: Tưởng vài nghìn vạn thì còn phải đợi chứ vài trăm vạn thì bõ bèn gì, cần sẽ có ngay… Để mục sở thị lời nói của chị này, chúng tôi mong muốn được đổi trước 10 vạn nhân dân tệ tiền Trung Quốc, sau đó ngày mai lấy hàng sẽ quay lại đổi tiếp. Không phải đắn đo, người phụ nữ tên Tâm lấy chiếc máy tính nhãn hiệu Casio từ trong chiếc túi xách bằng vải màu đen để dưới chân chiếc bàn nhựa ra, sau đó tính toán với chúng tôi. Theo chị này, giá mua bán ngoại tệ ở đây thay đổi theo từng ngày, vì chúng tôi mua số lượng lớn lên lấy giá 3.360 VNĐ/1 nhân dân tệ (CNY). Đổi 10 vạn CNY thì bằng 336 triệu đồng. Nói rồi, chị này tiếp tục cúi xuống lấy chiếc túi đen và lấy ra một cục tiền nhân tệ, sau đó đếm đưa cho chúng tôi. Tuy nhiên, viện cớ hôm nay đã muộn, sang TQ không được, nên chúng tôi hẹn lại ngày mai lấy hàng sẽ ra đổi một thể.

Cũng trong quá trình tác nghiệp, báo Lao Động đã tiếp cận một người phụ nữ tên Minh, trong vai người có nhu cầu bán nhân dân tệ, chúng tôi được Minh giải thích, ở đây cứ đếm xong tiền Trung thì khắc có tiền Việt, bao nhiêu cũng có. Về giá cả đổi từ tiền Trung sang Tiền Việt, Minh cho biết: Đổi nhiều thì giá 3.330VNĐ/1CNY, còn nếu đổi ít thì giá 3.300VNĐ/1CNY. “Ở đây chúng em có hàng trăm người đổi tiền như thế này, anh không sợ thiếu tiền đổi đâu, chỉ sợ anh không có tiền đổi thôi” - Minh nói.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động lúc 17h30 ngày 12.12, tại khu vực đường Nguyễn Huệ (cửa khẩu Quốc tế Lào Cai), mặc dù trời đã nhá nhem tối, nhưng hàng chục người làm nghề mua bán, đổi tiền chuyên nghiệp vẫn hoạt động hết sức tấp nập. Trong khoảng thời gian ngắn, có hàng chục vị khách đã vào các tụ điểm mua bán ngoại tệ trái phép này để giao dịch.

…đến gần trụ sở xã.

Chợ ngoại tệ không chỉ hoạt động công khai ở khu vực đường Nguyễn Huệ (TP.Lào Cai), mà còn ngang nhiên trong khu vực dân cư. Theo tìm hiểu của báo Lao Động, nằm cách trụ sở UBND xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) không xa, nhiều gia đình trong thôn Bản Phiệt đã lợi dụng việc kinh doanh hàng tạp hóa để “trá hình” mua bán ngoại tệ. Điển hình nhất là hai chủ cửa hàng tạp hóa tên Giấc và Hương.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 12.12, rất nhiều người làm ăn buôn bán đã đến hai của hàng tạp hóa này đổi tiền. Việc đổi tiền diễn ra hết sức công khai mà không sợ bất kỳ cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý. Quá trình vào vai, rất nhiều lần PV Báo Lao Động được con gái bà Giấc (người trực tiếp giao dịch - PV) khẳng định, cần bao nhiêu tiền nhân dân tệ cũng đều đáp ứng hết. Còn bà Hương thì nhấn mạnh: Chỉ sợ không có tiền mua bán thôi, vài chục vạn nhân dân tệ là chuyện nhỏ.

Cũng trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi được người dân địa phương cung cấp thông tin, những cửa hàng tạp hóa nằm cạnh nhau, ngay gần trụ sở UBND xã Bản Phiệt đều là của hàng đổi ngoại tệ với số lượng lớn, họ hoạt động công khai nhiều năm nay, nhưng không hề bị kiểm tra, xử lý. Nhiều người còn cho biết, họ có sự “chống lưng” của các cơ quan chức năng nên mới dám làm như vậy. “Chủ những cửa hàng đổi tiền này, có người thì làm giáo viên, người làm hiệu trưởng đã về hưu, người là đảng viên… ấy vậy còn bất chấp quy định pháp luật” - một người dân Bản Phiệt bức xúc.

TIẾN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Quặng lậu vượt biên ở Lào Cai: "Là con voi chứ không phải con kiến"

TIẾN NGUYỄN |

“Hàng nghìn tấn quặng lậu vượt biên mỗi đêm là con voi, con trâu chứ đâu phải con sâu, con kiến mà không phát hiện ra. Ở đây, cần phải nói thẳng, có sự tiếp tay của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn, cần phải xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu” - ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH) - nhấn mạnh.

Video điều tra: Quặng lậu rồng rắn vượt biên, Biên phòng Lào Cai có làm ngơ?

NHÓM PV BAN BẠN ĐỌC |

Hàng nghìn tấn quặng lậu ngang nhiên "vượt biên" từ Lào Cai qua biên giới mỗi đêm. Tài nguyên quốc gia đang chảy máu, Biên phòng Lào Cai liệu có biết (?).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quặng lậu vượt biên ở Lào Cai: "Là con voi chứ không phải con kiến"

TIẾN NGUYỄN |

“Hàng nghìn tấn quặng lậu vượt biên mỗi đêm là con voi, con trâu chứ đâu phải con sâu, con kiến mà không phát hiện ra. Ở đây, cần phải nói thẳng, có sự tiếp tay của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn, cần phải xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu” - ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (QH) - nhấn mạnh.

Video điều tra: Quặng lậu rồng rắn vượt biên, Biên phòng Lào Cai có làm ngơ?

NHÓM PV BAN BẠN ĐỌC |

Hàng nghìn tấn quặng lậu ngang nhiên "vượt biên" từ Lào Cai qua biên giới mỗi đêm. Tài nguyên quốc gia đang chảy máu, Biên phòng Lào Cai liệu có biết (?).