Đến chiều 30 Tết, khu vực chợ hoa, kiểng Tết Canh Tý 2020 của huyện Phú Quốc được bố trí tại khu vực sân bay cũ, vẫn chìm trong nạn ế ẩm. Theo quan sát của chúng tôi, hiện mỗi chủ sạp còn đến hàng trăm chậu hoa, kiểng. Nhưng khả năng mua thêm của khách là rất thấp.
Trong khi đó áp lực trả lại mặt bằng để địa phương tổ chức làm vệ sinh đón Tết đã dồn đẩy các chủ sạp, nhất là sạp hoa, như cúc, vạn thọ... chấp nhận bán tháo với giá rất thấp, nhưng vẫn khó có người mua vào thời điểm cận Giao thừa...
Đã có nhiều trường hợp bắt đầu phải hủy bỏ để không phải chở về nhằm giảm bớt thua lỗ thêm chi phí. Vì thế khả năng người bán hoa kiểng Tết sẽ đối mặt với thua lỗ nặng là rất lớn.
Riêng với các loại cây kiểng, như mai vàng, mai chiếu thủy... các chủ sạp có thể tỉa bớt cành, nhánh chở về dưỡng cho mùa Tết năm sau.
Tuy khả năng thua lỗ sẽ thấp hơn người bán hoa, nhưng có điều chắc chắn là cả người bán hoa và người bán kiểng Tết ở Đảo Ngọc đều có điểm chung là khó có thể đón cái Tết vui tươi vì phần lớn là người địa phương khác đến nên tiêu tốn nhiều chi phí đi lại, ăn ở...