Nhiều cửa hàng ở chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM thông báo hết khẩu trang

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Trong khi 2 ngày trước, rất đông người dân tới chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM để mua khẩu trang và nước rửa tay phòng ngừa virus Corona thì đến trưa 3.2 (mùng 10 Tết Nguyên đán), nhiều cửa hàng tại đây treo biển "không bán khẩu trang" hoặc "hết hàng".

Trưa 3.2, theo ghi nhận của Lao Động, các quầy hàng tại khu chợ thuốc trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10, TPHCM) nhiều nơi đã không còn bán khẩu trang y tế và nước rửa tay khô.

Các biển hiệu "khẩu trang y tế hết hàng", "nước rửa tay hết hàng", "ở đây không bán khẩu trang" được treo ở nhiều cửa hiệu. 

 
Các biển hiệu "khẩu trang y tế hết hàng", "nước rửa tay hết hàng" được treo ở  nhiều cửa hiệu tại chợ thuốc tây lớn nhất TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Trong vai một khách tìm mua khẩu trang, PV được anh Hoàng Văn Anh (nhân viên cửa hàng dụng cụ y tế trên tuyến đường Nguyễn Giản Thanh) cho biết, cửa hàng hiện "không còn một cái khẩu trang nào".

“Công ty không sản xuất kịp, ngay cả nhà tôi cũng không có khẩu trang mà xài. Chắc khoảng tuần sau là khẩu trang bình ổn lại rồi” - anh Văn Anh nói.

 
Một cửa hàng thông báo "Ở đây không bán khẩu trang". Ảnh: Anh Nhàn

Tương tự, một số chủ cửa hàng cũng thông báo không bán khẩu trang, số khác tự động chỉ vào tấm biển được treo trước quầy và không nói gì thêm.

Tưởng chừng sẽ không mua được khẩu trang, PV được một người chỉ dẫn đến cửa hàng số 38 E đường Nguyễn Giản Thanh. "Tuyến đường này chỉ có mỗi cửa hàng ở trên là còn bán khẩu trang thôi. Muốn mua được phải đợi xếp hàng" - người chỉ dẫn nói.  

 
Nhiều người ngồi đợi đến giờ mua khẩu trang. Ảnh: Anh Nhàn

Ghi nhận thực tế vào lúc 13 giờ ngày 3.2 tại địa chỉ trên, có rất đông người dân đang ngồi chờ đợi trước cửa. Cửa hàng thông báo 14 giờ sẽ bán lại và cam kết đủ hàng cho khách. Theo đó, mỗi khách chỉ được mua 5 hộp khẩu trang và 1 chai nước rửa tay với giá niêm yết sẵn, không tăng giá.

 
Cửa hàng dán thông báo còn đủ khẩu trang bán cho khách hàng và cam kết vẫn đủ hàng cho khách.

Đợi mua khẩu trang đã nửa giờ đồng hồ, chị Trần Thị Trang (quận 10, TPHCM) chia sẻ: “Tôi đứng xếp hàng đợi mua khẩu trang từ lúc 12h30. Ở đường Nguyễn Giản Thanh chỉ còn mỗi cửa hàng này là còn khẩu trang để bán. Tuy nhiên phải đợi đến 14 giờ mới mua được.

Tôi đi nhiều nơi đều thông báo hết hàng, tìm mãi chỉ có mỗi chỗ này là còn bán khẩu trang. Thấy niêm yết giá khẩu trang xanh 4 lớp kháng khuẩn có giá 35.000 đồng/hộp, khẩu trang xanh 4 lớp thì 30.000 đồng/hộp, còn khẩu trang than kháng khuẩn thì 36.000 đồng/hộp, chắc không ở đâu có giá bình ổn như ở đây”.

 
Người dân kiên nhẫn chờ đợi đến giờ cửa hàng mở cửa để mua được khẩu trang mặc thời tiết nắng nóng. Ảnh: Anh Nhàn
Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh nghỉ học tránh virus Corona, phụ huynh mang con lên nơi làm việc

Anh Nhàn |

Ngay sau khi thông tin TPHCM cho phép học sinh toàn thành phố nghỉ học 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, phụ huynh đồng tình và cố gắng tìm mọi cách gửi con, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian nghỉ học.

Hàng vạn khẩu trang "phủ kín" sân bay đề phòng virus Corona

TRẦN KHANH |

Để đối phó với dịch bệnh virus Corona, hầu hết hành khách có mặt tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đều che kín khẩu trang khi lên máy bay nhằm hạn chế sự lây lan.

Diễn biến mới nhất sức khỏe của bệnh nhân thứ 7 nhiễm virus corona

Anh Nhàn |

Trường hợp thứ 7 tại Việt Nam dương tính với virus corona đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Học sinh nghỉ học tránh virus Corona, phụ huynh mang con lên nơi làm việc

Anh Nhàn |

Ngay sau khi thông tin TPHCM cho phép học sinh toàn thành phố nghỉ học 1 tuần để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, phụ huynh đồng tình và cố gắng tìm mọi cách gửi con, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian nghỉ học.

Hàng vạn khẩu trang "phủ kín" sân bay đề phòng virus Corona

TRẦN KHANH |

Để đối phó với dịch bệnh virus Corona, hầu hết hành khách có mặt tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đều che kín khẩu trang khi lên máy bay nhằm hạn chế sự lây lan.

Diễn biến mới nhất sức khỏe của bệnh nhân thứ 7 nhiễm virus corona

Anh Nhàn |

Trường hợp thứ 7 tại Việt Nam dương tính với virus corona đang được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.