Năm này, liệu có phải “giải cứu” hoa Tết?

QUANG ĐẠI |

29 Tết, thời tiết một số địa phương nắng ấm, hoa, cây cảnh vẫn tràn ngập phố phường, dự báo một năm buôn bán ế ẩm, và tình trạng nhiều người buôn hoa chờ “giải cứu”.

Sáng 14.2, đúng ngày lễ Tình nhân, và là 29 Tết Nguyên đán, dạo quanh một vòng phố phường Nghệ An, Hà Tĩnh, chúng tôi nhận thấy thị trường hoa, cây cảnh vẫn im ắng. Hàng tồn còn rất nhiều, trong khi người mua thưa thớt.

Chị Mai, người bán hoa ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), sốt ruột ngồi bên dãy dài quất cảnh, chậu cảnh ế khách. “Năm ngoái nghe nói hàng quất cháy hàng, nên năm nay em đầu tư hàng trăm triệu lên Hưng Yên mua quất về bán, nhưng ế ẩm lắm. Nếu ngày mai nữa, bán không hết hàng, thì em lỗ nặng”, chị than thở.

Chỉ vào một cây quất khá lớn, quả đẹp, chị cho biết giá khoảng 500-600 nghìn đồng. Thấy chúng tôi nói rẻ, chị giải thích: “Thì giờ này em cũng phải bán thôi, chỉ mong lời được chút đỉnh, thậm chí lỗ cũng phải bán”. Vì tiền đã trả cho nhà vườn, cây không thể trả lại, cũng không thể mang về nhà trồng.

Buôn hàng hoa, coi như đánh bạc. Nhiều người thua lỗ, trắng tay, khóc ròng sau thương vụ hoa Tết.

“Nhu cầu thị trường, khi lên khi xuống, chúng tôi không dự đoán được. Chỉ cảm thấy loại hoa, cây cảnh nào năm trước tiêu thụ khá, thì năm sau người buôn mua về để bán. Ai bán được thì còn có chút tiền tiêu, không thì chấp nhận thua lỗ” - anh Hùng, một người buôn hoa ở Tp Vinh (Nghệ An), cho hay.

Đào bán tại các tuyến đường TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: QĐ
Đào bán tại các tuyến đường TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: QĐ

Những năm trước đây, vào dịp chiều, tối 30 Tết, nhiều người bán hoa, cây cảnh nghẹn ngào nhìn khối lượng hàng tồn lớn. Bán tống bán tháo, chấp nhận lỗ nhưng cũng chỉ thanh lý được một ít. Có người cắn răng phá hủy hoa trước khi về nhà.

Đã có một số cá nhân, doanh nghiệp đứng ra kêu gọi “giải cứu” hoa Tết. Từng có doanh nghiệp bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua hoa ế giúp cho người bán về trang trí công ty. Tuy nhiên, việc giải cứu hoa tết thường mang lại hiệu quả không cao. Vì tại thời điểm cận kề Tết, cơ quan, đơn vị đã nghỉ, các gia đình ai cũng tập trung cho việc đón giao thừa, chúc Tết, hái lộc đầu xuân… Nhiều người không còn bận tâm đến những người bán hoa, những vất vả và lo âu của họ.

Tình trạng hoa tết ế ẩm năm này qua năm khác là điều không hay, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Thiết nghĩ, cần có sự nghiên cứu, khảo sát thị trường, nhu cầu hoa, cây cảnh dịp tết để khuyến cáo cho người buôn bán.

Mặt khác, cần có những giải pháp liên kết, liên thông giữa sản xuất và thị trường hoa, cây cảnh, để người bán không rơi vào cảnh “đánh bạc” với thị trường. Ví dụ, người bán có thể đặt cọc một phần, và thanh toán sau khi bán hàng xong; lượng hàng tồn như quất, đào, mai... có thể thu hồi để trồng lại, chờ vụ kinh doanh năm sau.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Phập phồng nguy cơ... “giải cứu”

CAO HÙNG |

Những ngày đầu năm 2018 dường như... chẳng khác gì cách đây một năm. Người chăn nuôi lại tiếp tục kêu than vì giá thịt lợn giảm sâu.

Từ vụ Khaisilk: Cần có chiến lược “giải cứu” hàng Việt

QUANG ĐẠI |

Một thực tế cay đắng rút ra từ vụ bê bối của thương hiệu lụa Khaisilk là hàng Việt đang ngày càng sa sút, yếu kém trên sân nhà, ngay cả ở những mặt hàng truyền thống, có ưu thế như ươm tơ, dệt lụa.

“Vỡ trận” giải cứu lợn

PHONG NGUYỄN |

Sau 2 tháng kể từ khi Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kêu gọi các cấp, các ngành chung tay hỗ trợ nông dân bằng cách tăng cường tiêu thụ thịt lợn, đến thời điểm này, việc “giải cứu” lợn đã cho thấy: Giải pháp tạm thời này đã không thể vãn hồi những hậu quả do cách quản lý lỏng lẻo, đầy bất cập của ngành chăn nuôi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phập phồng nguy cơ... “giải cứu”

CAO HÙNG |

Những ngày đầu năm 2018 dường như... chẳng khác gì cách đây một năm. Người chăn nuôi lại tiếp tục kêu than vì giá thịt lợn giảm sâu.

Từ vụ Khaisilk: Cần có chiến lược “giải cứu” hàng Việt

QUANG ĐẠI |

Một thực tế cay đắng rút ra từ vụ bê bối của thương hiệu lụa Khaisilk là hàng Việt đang ngày càng sa sút, yếu kém trên sân nhà, ngay cả ở những mặt hàng truyền thống, có ưu thế như ươm tơ, dệt lụa.

“Vỡ trận” giải cứu lợn

PHONG NGUYỄN |

Sau 2 tháng kể từ khi Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường kêu gọi các cấp, các ngành chung tay hỗ trợ nông dân bằng cách tăng cường tiêu thụ thịt lợn, đến thời điểm này, việc “giải cứu” lợn đã cho thấy: Giải pháp tạm thời này đã không thể vãn hồi những hậu quả do cách quản lý lỏng lẻo, đầy bất cập của ngành chăn nuôi.