Món quà quê "nhìn thấy là chảy nước miếng", bán 200 nghìn đồng/kg đầy phố

Phương Duy - Châu Anh |

Các tuyến phố ở Hà Nội những ngày cuối xuân xuất hiện nhiều phương tiện chở nhót xanh bán dọc đường. Giá thành của những loại nhót này khá cao, dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/kg.

Những ngày này, đi dọc các tuyến đường như Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) không khó để bắt gặp những gánh hàng xếp đầy nhót xanh - thứ quà vặt dân dã, chua chua, chát chát nhưng được nhiều người yêu thích.

Những chiếc xe chở nhót bao tử tuy đơn giản nhưng rất thu hút khách hàng. Ảnh: Phương Duy - Châu Anh

Ở một số khu chợ nhỏ, những thúng nhót xanh cũng bắt đầu xuất hiện và được bày bán bên vệ đường. Theo những người bán hàng cho biết, phải đến cuối tháng 3, nhót trên cây mới bắt đầu chín đỏ.

Chị Hà - một tiểu thương bán nhót xanh, cho hay: "Tôi nhập nhót từ các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hòa Bình. Giờ mới bắt đầu vào mùa nhót nên không có nhiều hàng lắm. Nhưng chỉ cần 1, 2 tuần nữa thì nhót chín về đỏ cả đường đấy".

Một kilogam nhót xanh, chị Liễu bán với giá 150.000 đồng đến 200.000/kg tùy chất lượng quả. "Đầu mùa mà, nên giá có đắt hơn một chút. Bán vào thời điểm này thì nhót xanh là thứ quả lạ miệng, mới mẻ nên nhiều người mua hơn.

Thêm vài hôm nữa sẽ có nhiều người bán hàng rong bán hơn. Hầu hết là các chị em đến mua về ăn cho vui. Mấy hôm nay đắt khách, có buổi tôi bán được hơn 10 kg cân nhót, lãi khoảng 600.000 - 700.000 đồng. Đến mùa nhót chín đỏ, bán còn đắt hàng hơn nữa", chị Liễu cho hay.

Giá cho mỗi cân nhót dao động từ 150.000 đến 200.000 nghìn đồng. ẢNH: Phương Duy - Châu Anh

Chị Xuân (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Đến mùa nhót rồi, tôi mua vài cân nhót xanh và muối ớt rồi mang lên cơ quan cùng các chị em ăn cho vui miệng. Tôi cũng làm một ít cho cô con gái đang học cấp II mang lên lớp ăn cùng bạn.

Hồi còn đi học, tôi vẫn thường ăn thứ quả này, chà nhót vào quần đến trắng phớ. Cả năm chỉ có 1 mùa nhót, nếu không tranh thủ thưởng thức thì phải sang năm sau mới được ăn lại nên dù có bây giờ mua có hơi đắt một chút nhưng tôi vẫn mua".

Tưởng chừng như là một loại quả dẫn dã, đơn giản nhưng lại được lòng rất nhiều chị em phụ nữ hay các bạn học sinh, sinh viên.

Khách hàng đến mua nhót hầu như không đắn đo trước giá thành của thức quà này. Ảnh: Phương Duy - Châu Anh

Chị Vân - một người bán hoa quả tại chợ Nghĩa Tân cho hay: "Quả nào thì chị cũng bán theo mùa, đợt này mùa nhót thì chị cứ bày ra bán thôi. Nhưng hôm nào cũng gần hết đấy, các mẹ đi chợ hay mua lắm, ăn cũng vui vui mà".

Với giá thành lên đến hàng trăm nghìn đồng mỗi kilogam nhưng tiểu thương dọc các con phố Hà Nội vẫn tự tin có thể bán đắt hàng loại quả này.

Phương Duy - Châu Anh
TIN LIÊN QUAN

Đẩy mạnh quảng bá hàng hóa, nông sản Việt Nam tại thị trường Bắc Âu

Vũ Long |

Trang web tiếng Anh của Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển và Bắc Âu vừa được khai trương, hỗ trợ quảng bá hàng hóa Việt Nam tại thị trường này.

Giải quyết cơ bản tình trạng nông sản phải đổ bỏ do dịch

Phong Nguyễn |

Do cải thiện tốt khâu lưu thông, linh động trong tiêu thụ, đến thời điểm này đã giải quyết cơ bản tình trạng nông sản quá lứa bị bỏ bê ngoài đồng không thu hoạch, kể cả các khu vực chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 như tỉnh Hải Dương.

Khởi công hàng loạt dự án công nghệ cao, nền kinh tế đang hồi phục

Vũ Long |

Hàng loạt dự án đầu tư được khởi công từ đầu năm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh đang hồi phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đẩy mạnh quảng bá hàng hóa, nông sản Việt Nam tại thị trường Bắc Âu

Vũ Long |

Trang web tiếng Anh của Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển và Bắc Âu vừa được khai trương, hỗ trợ quảng bá hàng hóa Việt Nam tại thị trường này.

Giải quyết cơ bản tình trạng nông sản phải đổ bỏ do dịch

Phong Nguyễn |

Do cải thiện tốt khâu lưu thông, linh động trong tiêu thụ, đến thời điểm này đã giải quyết cơ bản tình trạng nông sản quá lứa bị bỏ bê ngoài đồng không thu hoạch, kể cả các khu vực chịu ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 như tỉnh Hải Dương.

Khởi công hàng loạt dự án công nghệ cao, nền kinh tế đang hồi phục

Vũ Long |

Hàng loạt dự án đầu tư được khởi công từ đầu năm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh đang hồi phục.