Làng bánh tổ Hội An tất bật tiễn ông Táo

N. TRÂM – N. KƯƠNG |

Vào ngày 23.12 âm lịch, trong các thứ bánh trái đặt lên bàn thờ tiễn ông Táo về trời của người Quảng Nam - Đà Nẵng không thể thiếu món bánh tổ. Thứ bánh như là cái cớ để nhắc nhở nhau về nguồn cội “chim có tổ, người có tông”.

Từ hôm 20 tháng Chạp âm lịch, con đường Hậu Xá (P.Thanh Hà, TP. Hội An) đã rộn ràng. Khách hàng từ mọi nơi tìm về đây để đặt hàng và mua bánh tổ, một đặc sản nổi tiếng từ lâu nay.

Bà Võ Thị Mận (75 tuổi), hơn 50 năm theo nghề, cho biết: “Năm nào cũng thế, cứ đến dịp này là nhiều người tìm đến đặt hàng trước. Mọi nguyên vật liệu đã được chuẩn bị sẵn, tùy thuộc vào số lượng để gói”.

Trung bình mỗi ngày cận tết, tiệm bánh của bà cho ra khoảng 300 – 400 ổ. Mỗi ổ, bà bỏ cho bạn hàng từ 20 – 22 ngàn đồng, giá bán lẻ tại chợ 25 – 30 ngàn đồng/ổ.

Theo bà Mận, để có hương vị đặc trưng riêng tạo nên thương hiệu bánh tổ Hội An, người làm bánh phải chọn nguyên liệu rất công phu. Nếp phải chọn là nếp “rin”, đường làm bánh tổ phải là đường bát Quảng Nam.

 
 

Không chỉ cung cấp bánh cho khu vực Hội An, bánh tổ còn được phân phối khắp Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Sài Gòn, Kon Tum… Cạnh đó, các Việt kiều ở Mỹ còn đặt mua để làm quà gửi sang nước ngoài.

Chị Lê Thị Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, trước kia chị thường mua sỉ bánh tổ ở nơi khác về bán. Năm nay, dù xa nhưng chị vẫn quyết định đến Hội An đặt về 150 ổ về bán vì bánh ở đây ngon và đẹp hơn”.

Hiện ở Hội An chỉ còn vài hộ làm bánh vì theo nhiều người, bánh chỉ bán thời vụ nên “khó sống”.

Làm bánh kỳ công một phần, phần nữa là do lời lãi mỗi chiếc bánh chỉ vài ngàn đồng nên nhiều cũng người ít mặn mà. “Thế nhưng, có người mà “cái nghiệp đã vận vào thân” thì dù lãi ít hơn nữa họ vẫn làm bánh tổ. Cuối tháng Chạp mà không bày khuôn, nồi ra nấu bánh lại có cảm giác thiếu thiếu”, ông Võ Hưng, 3 đời làm nghề ở khối Hậu Xá, P. Thanh Hà chia sẻ.

N. TRÂM – N. KƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo Nấm linh chi bonsai chơi tết

Khoa Đăng |

Tại hội chợ tết truyền thống phố cổ Hà Nội, diễn ra vào ngày 15 tháng Chạp cho đến ngày 30 tháng Chạp, bày bán rất nhiều đồ trang trí tết, đặc biệt có sản phẩm nấm linh chi trồng theo nghệ thuật bonsai, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng.

Hải Phòng: Bỏ hàng chục triệu để mua đào rừng chơi Tết

Tiến Nguyễn |

Còn hơn một tuần nữa mới đến tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng trên các phố phường của TP Hải Phòng, không khí tết đã rộn ràng khắp nơi, những cành đào, cành mai thi nhau khoe sắc thắm tô đậm nét xuân...

Làng đúc tượng táo quân vào xuân

TRÂM NGUYỄN |

Càng gần đến cuối năm, những người thợ ở làng nghề Nam Diêu (P. Thanh Hà, TP.Hội An) nỗ lực chạy đua với thời gian để sản xuất những mẻ tượng táo quân cung ứng cho thị trường tại Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh thành ở khu vực miền Trung.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Độc đáo Nấm linh chi bonsai chơi tết

Khoa Đăng |

Tại hội chợ tết truyền thống phố cổ Hà Nội, diễn ra vào ngày 15 tháng Chạp cho đến ngày 30 tháng Chạp, bày bán rất nhiều đồ trang trí tết, đặc biệt có sản phẩm nấm linh chi trồng theo nghệ thuật bonsai, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng.

Hải Phòng: Bỏ hàng chục triệu để mua đào rừng chơi Tết

Tiến Nguyễn |

Còn hơn một tuần nữa mới đến tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng trên các phố phường của TP Hải Phòng, không khí tết đã rộn ràng khắp nơi, những cành đào, cành mai thi nhau khoe sắc thắm tô đậm nét xuân...

Làng đúc tượng táo quân vào xuân

TRÂM NGUYỄN |

Càng gần đến cuối năm, những người thợ ở làng nghề Nam Diêu (P. Thanh Hà, TP.Hội An) nỗ lực chạy đua với thời gian để sản xuất những mẻ tượng táo quân cung ứng cho thị trường tại Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh thành ở khu vực miền Trung.