"Khóc" vì hoa lay ơn

VƯƠNG TRẦN |

Sau Tết Mậu Tuất, nhiều vựa hoa lay ơn đồng loạt bung nở, khiến cho giá hoa rớt thê thảm, hàng nghìn bó hoa được chất thành đống, đổ bỏ trên đường Hà Nội.

Ghi nhận của PV Lao Động, tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), thời điểm này hàng nghìn bó hoa lay ơn đã bung nở đỏ rực. Tuy nhiên giá hoa chỉ còn bằng khoảng 1/10 so với trước Tết nguyên đán Mậu Tuất. Nhiều lái buôn phải “cắn răng” đổ bỏ cả những bó hoa lay ơn còn nguyên cả củ ven đường.

 
 Những bó hoa lay ơn xếp dài, bị đổ bỏ ven chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội). 

Chị Nguyễn Thu Hương  (40 tuổi, tiểu thương bán hoa tại chợ hoa Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ) buồn bã cho biết: Những ngày này, giá hoa lay ơn đang ở mức rẻ chưa từng có. Một bó hoa đã nở giờ chỉ còn khoảng 15-20 nghìn đồng. Giá như vậy khiến nhiều tiểu thương khóc ròng nhưng việc tiêu thụ hàng vẫn rất chậm. Nhiều thương lái đã quyết định đổ bỏ hàng loạt bó hoa ven đường.

Cảnh hàng loạt bó hoa đỏ rực bên góc đường khiến nhiều người không khỏi xót xa.

 
 Nhiều bó hoa bỏ lại đã được chất lên xe chở rác.

Cũng trong tình cảnh ngán ngẩm nhìn hàng trăm bó hoa xòe nở bung đỏ cả một góc, anh Lại Thanh Hưng (42 tuổi, thương lái bán hoa tại chợ hoa Quảng An, Tây Hồ) cho hay, chưa năm nào hoa lại rẻ và rộ nhiều như năm nay. Giá bán quá rẻ cũng khiến nhiều chủ vườn không buồn cắt hoa, để mặc cho hoa nở rụng đỏ gốc. Có thời điểm giá hoa rớt tới mức chỉ còn 30 nghìn đồng/100 cành loại đã nở nhưng vẫn không bán được. Với tình hình hình này, nhiều chủ vườn lại trong cảnh “hoa cười, người khóc”.

 
Những bó hoa lay ơn nở rộ, đỏ rực cả một góc phố.  
 
Nhiều bó hoa còn nguyên cả củ.  
 
Trước Tết, một bó hoa lay ơn 10 bông có giá khoảng 150-200 nghìn đồng; nhưng sau Tết, giá loại hoa này khi đã nở rộ rớt giá thảm hại.  
 
Cảnh những bó hoa bị bỏ lại khiến nhiều người không khỏi xót xa. 
 
Nhiều người đã tranh thủ lựa những bông hoa còn dùng được. 
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Hậu Giang: Người dân bán tháo hoa trước giờ giao thừa

HOÀNG TÂN |

Hơn 23h ngày 30 Tết, chợ hoa TX. Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vẫn còn nhiều người mua kẻ bán. Nhiều chủ bán hoa nơi đây do mong muốn về nhà sớm để đón giao thừa cùng gia đình nên quyết định “vừa bán vừa cho”.

Nhói lòng cảnh tiểu thương tự tay đập nát chậu hoa 30 tết, nhất quyết không cho không

Dung Hà (TH) |

Trưa 30 tết, các tiểu thương bán hoa ở công viên 23.9 (TP Hồ Chí Minh) đã tự tay đập nát các chậu hoa không bán được, ai xin cũng nhất quyết không cho. 

Nhà vườn chấp nhận lỗ, đau đớn đập bỏ hàng trăm chậu hoa bán ế vào trưa 30 Tết

Trường Sơn |

Mang xuống chợ hoa Tết 2018 tại Công viên 23/9 (TPHCM) khoảng 1.000 chậu hoa, anh Phong cùng bạn bán không hết. Đến trưa 30 Tết, khi công viên phát loa giải tỏa chợ hoa để dọn dẹp, anh cùng bạn dùng gậy sắt đập bỏ hàng trăm chậu hoa, chấp nhận chịu lỗ vì không chịu nổi cảnh bán hoa với giá rẻ như cho.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hậu Giang: Người dân bán tháo hoa trước giờ giao thừa

HOÀNG TÂN |

Hơn 23h ngày 30 Tết, chợ hoa TX. Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vẫn còn nhiều người mua kẻ bán. Nhiều chủ bán hoa nơi đây do mong muốn về nhà sớm để đón giao thừa cùng gia đình nên quyết định “vừa bán vừa cho”.

Nhói lòng cảnh tiểu thương tự tay đập nát chậu hoa 30 tết, nhất quyết không cho không

Dung Hà (TH) |

Trưa 30 tết, các tiểu thương bán hoa ở công viên 23.9 (TP Hồ Chí Minh) đã tự tay đập nát các chậu hoa không bán được, ai xin cũng nhất quyết không cho. 

Nhà vườn chấp nhận lỗ, đau đớn đập bỏ hàng trăm chậu hoa bán ế vào trưa 30 Tết

Trường Sơn |

Mang xuống chợ hoa Tết 2018 tại Công viên 23/9 (TPHCM) khoảng 1.000 chậu hoa, anh Phong cùng bạn bán không hết. Đến trưa 30 Tết, khi công viên phát loa giải tỏa chợ hoa để dọn dẹp, anh cùng bạn dùng gậy sắt đập bỏ hàng trăm chậu hoa, chấp nhận chịu lỗ vì không chịu nổi cảnh bán hoa với giá rẻ như cho.