Hết Tết vẫn "cháy phòng" tại nhiều điểm du lịch biển

Huân Cao |

Mặc dù đã bước sang ngày 19.2 (19 tháng giêng âm lịch), nhưng nhiều điểm du lịch biển vẫn có tín hiệu tích cực khi có hiện tượng "cháy phòng", bởi lượng người vẫn ùn ùn đỗ về sau kỳ nghỉ Tết.

Đôn đáo tìm đặt phòng nhưng đành "bó tay"

 
Về với biển để hưởng không khí biển luôn là lựa chọn của nhiều du khách. Ảnh: HC

Dự tính đưa cả gia đình đi du lịch ở Vũng Tàu để tránh cái nắng nóng oi bức ở TPHCM vào 2 ngày cuối tuần, ngày 18.2, anh Nguyễn Văn Sơn (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) gọi điện đến các khách sạn mình hay ở trước đây để đặt phòng. Tuy nhiên, anh Sơn không thể ngờ là những khách sạn mà mình thích đều chung một câu trả lời là đã hết phòng vào ngày anh cần đặt.

"Tôi chủ quan cho rằng là đã hết Tết, không có hiện tượng khan hiếm phòng như dịp Tết vừa qua nên không vội đặt sớm. Đến gần ngày đi, tôi mới gọi điện đặt phòng thì cả 4 khách sạn tôi thích đều báo hết phòng. Tôi lên mạng tìm những khách sạn 4-5 sao sát biển thì có nhiều nơin cũng báo hết phòng, số còn lại giá tăng rất cao lên đến 6 triệu đồng cho 1 đêm nghỉ, trong khi giá bình thường chỉ khoảng 3 triệu đồng trở lại" - anh Sơn nói.

 
Những khách sạn hạng sang có hồ bơi và khu vui chơi cho trẻ em luôn được nhiều du khách lựa chọn. Ảnh: HC

Tương tự, chị Phạm Thị Vân (ngụ quận 7, TPHCM) lên mạng tìm đặt phòng cho gia đình 4 người đi nghỉ dưỡng tại Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu) nhưng tất cả khách sạn 4-5 sao tại Khu Du lịch suối nước nóng Bình Châu đều báo hết phòng vào 2 ngày cuối tuần 19 và 20.2.

"Dịp Tết vừa rồi, gia đình tôi định đi du xuân nghỉ dưỡng ở Bình Châu để tắm bùn và tắm nước khoáng nóng. Tuy nhiên, thời điểm đó rất đông khách, các khách sạn tại đây đều đã được khách đặt kín từ trước đến mùng 10 Tết, nên tôi không đặt được. Do vậy, gia đình chúng tôi đành gác lại chuyến du xuân này để qua Tết hãy đi cho thoải mái.

Qua Tết từ mùng 10 đến 15 tháng Giêng, tôi vẫn còn sợ đông nên không đi, để đến ngày 19.2 là dịp cuối tuần, vợ chồng tôi được nghỉ làm và 2 con được nghỉ học nên liên hệ đặt phòng thì họ báo vẫn hết phòng" - chị Vân thất vọng.

 
Khách sạn hạng sang ven biển này "cháy phòng" trong dip Tết và cả sau Tết. Ảnh: HC

"Cháy phòng" vì nhiều khách đi du xuân bù

Trong vai khách đặt phòng, chúng tôi liên hệ đến khách sạn Petro House Vũng Tàu để đặt 1 phòng cho ngày 19 và 20.2, nhân viên tại đây thông báo 2 ngày này đã hết phòng. Để "cứu" chúng tôi, nhân viên này hướng dẫn tôi nên để lại số điện thoại, trong trường hợp đến phút cuối nếu có khách hủy phòng thì sẽ gọi điện thông báo.

Tương tự, khi vào Agoda và Booking để tìm đặt phòng tại khách sạn Mường Thanh Vũng Tàu và khách sạn Ibis Styles Vũng Tàu thì cả 2 khách sạn này đều báo "đã bán hết" trong ngày 19.2. Chúng tôi gọi điện trực tiếp đến các khách sạn này để liên hệ đặt phòng qua điện thoại thì cũng nhận được thông tin là hết phòng.

Khảo sát của PV Báo Lao Động trong 2 ngày cuối tuần 19 và 20.2, phần lớn khách sạn 4-5 sao có vị thế giáp biển ở khu vực Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm và Bình Châu (Bà Rịa Vũng Tàu) đã được khách đặt kín phòng 100%. Số còn lại, còn rất ít loại phòng để khách lựa chọn và du khách phải chấp nhận với giá cao hơn nhiều so với giá thông thường.

 
Không đặt được khách sạn hạng sang 4-5 sao, nhiều khách chấp nhận chuyển sang đặt khách sạn từ 1-3 sao thế này nhưng giá vẫn cao. Ảnh: NH

Ông Đỗ Văn Thức - PGĐ Công ty Cổ phần Du lịch Đất Việt (Đất Việt Tour) cho biết, lượng khách đăng ký tour trong dịp Tết vừa qua tại công ty tăng đột biến, dẫn đến "vỡ trận" so với kế hoạch và mục tiêu ban đầu mà công ty đặt ra. Đất Việt Tour phải huy động thêm nhân sự, huy động mọi nguồn lực vẫn không thể đáp ứng hết nguyện vọng và mong muốn của khách hàng. Điều đáng nói, sau Tết, khi khách đăng ký tour tại công ty đi du lịch biển ở Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc, Nha Trang... vẫn gặp hiện tượng "cháy tour" như dịp Tết.

Theo ông Thức, sở dĩ có hiện tượng "cháy tour" sau Tết là bởi trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, có nhiều người bị "vỡ" kế hoạch du xuân do "cháy phòng", "cháy tour" và tắc đường khắp nơi. Do vậy sau Tết, những người này tổ chức đi du xuân bù vào và để "bung xõa" sau nhiều tháng bị "chôn chân" tại nhà vì đại dịch. Mặc khác, thời tiết ở miền Nam đang bước vào mùa cao điểm nắng nóng, không khí oi bức, nhiều người có nhu cầu đi biển vào dịp cuối tuần để tránh nóng, dẫn đến phòng nghỉ trong 2 ngày cuối tuần tại các điểm du lịch biển gần TPHCM luôn trong tình trạng "cháy phòng" mặc dù đã hết Tết.

 
Nhân viên Công ty Du lịch Đất Việt Tour vẫn "mỏi tay" book tour cho khách sau Tết.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Khách du lịch nườm nượp đổ về Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động, nhiều điểm tham quan du lịch tại TP.Cần Thơ cũng đã bắt đầu sôi động trở lại.

Bình Thuận đề xuất đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hội tụ nhiều thuận lợi từ điều kiện tự nhiên đến cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch và cả chiến lược phát triển du lịch,… UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xem xét thống nhất chủ trương cho phép Bình Thuận đăng cai tổ chức “Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận hội tụ xanh”.

Các điểm du lịch ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp vào ngày cuối tuần

Thanh Chân |

TPHCM - Dịp cuối tuần, các địa điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm thành phố thu hút nhiều người dân ghé đến tham quan, vui chơi và chụp ảnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khách du lịch nườm nượp đổ về Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Khi dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát, ngành du lịch đang bắt đầu khôi phục trở lại, từng bước đi vào hoạt động, nhiều điểm tham quan du lịch tại TP.Cần Thơ cũng đã bắt đầu sôi động trở lại.

Bình Thuận đề xuất đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hội tụ nhiều thuận lợi từ điều kiện tự nhiên đến cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch và cả chiến lược phát triển du lịch,… UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xem xét thống nhất chủ trương cho phép Bình Thuận đăng cai tổ chức “Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận hội tụ xanh”.

Các điểm du lịch ở trung tâm TPHCM nhộn nhịp vào ngày cuối tuần

Thanh Chân |

TPHCM - Dịp cuối tuần, các địa điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm thành phố thu hút nhiều người dân ghé đến tham quan, vui chơi và chụp ảnh.