Chị Nguyễn Ngọc Thủy, người bán hoa nhà ở xã Long Trị buồn bã tâm sự: "Sắp giao thừa rồi mà gian hàng của tôi còn hơn 200 chậu vạn thọ...”.
Còn ông Lê Thành Trung, chủ gian hàng ở phường Vĩnh Tường cho biết: “Vụ này tôi đã đầu tư cả chục triệu đồng để mua bán dịp Tết. Một năm chăm sóc, tốn rất nhiều thời gian, công sức, từ phân bón đến thuê người tưới nước,... chỉ mong có một mùa bán thuận lợi".
Ông Trung cho biết thêm: “Năm nào 24 tết, tôi cũng cùng con trai đến đây bán. Cả gia đình chỉ trông vào vụ bán này để có tiền ăn Tết”.
Theo ghi nhận của PV, tại chợ hoa TX. Long Mỹ vẫn còn nhiều hoa chưa bán hết, chủ yếu là vạn thọ, cúc, mai… Một số chủ bán cho biết số hoa còn tốt thì đã thuê xe chở về nhà để trồng lại lấy giống.