Chị Nay H'Nga (huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk) ngán ngẩm nói: "Phân bón cao trong khi giá nông sản không tăng nhiều khiến người nông dân chúng tôi dù cố gắng làm lụng nhưng chẳng có lãi mấy. Những loại phân bón có giá thấp nhất cũng tăng từ 40 đến 50%. Mùa khô, trung bình tôi bón phân 2 lần ngay trong đợt tưới.
Cây cà phê, mỗi năm bón 3 đến 4 lần chưa kể các loại thuốc chống sâu, bệnh, dưỡng trái. Giá cả leo tháng, ngoài bón phân vô cơ (hóa học) thì chúng tôi còn áp dụng phân hữu cơ, vi sinh để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nông sản. Dù hơi vất vả, khó nhọc nhưng đành phải chấp nhận".
Cùng chung tâm trạng ông Nguyễn Văn Chuẩn (huyện Krông Pắk chia sẻ: "Giá phân bón leo thang khiến tôi phải cân nhắc khi bón cho cây trồng, buộc phải tiết giảm. Ví như mỗi năm bón 3 đến 4 lần cho 5 ha cây cà phê thì nay chỉ 2 đến 3 lần. Bởi, ngoài việc mua phân bón ra thì người nông dân còn tốn thêm dầu, thuê nhân công tưới tiêu cùng với nhiều thứ khác. Nếu không cố gắng cân đối thì tính lãi đâu ra".Một đại lý bán lẻ phân bón ở Đắk Lắk - cho biết: "Giá phân bón hơn 1 năm qua biến động lớn, tăng chóng mặt. Ví như, một bao phân Ure hồi năm 2021 có giá 380.000 đến 400.000 đồng thì thời điểm này đã lên thành 900.000 đồng. Phân NPK năm 2021 có giá tầm 400.000 đồng thì giờ đã lên gần 700.000 đồng. Trong đó, chúng tôi đã tính bao gồm các chi phí vận chuyển, bốc vác, phân phối và tiền lãi.Tất nhiên, giá mỗi nơi mỗi khác tùy theo khoảng cách địa lý để tính toán nhưng chênh lệch không đáng kể. Hiện, nhiều người nông dân vẫn đang nợ chúng tôi một khoản tiền mua phân bón rất lớn.
Hồi năm 2021, doanh nghiệp ví như bỏ 10 đồng vốn thì chỉ thu lại được 5 đồng, còn lại cho nợ trả dần. Trong kho hàng giờ chỉ còn chứa vài bao phân chiếu lệ vì có nhập thêm hàng về cũng chẳng có mấy ai mua. Thực tế, giá phân bón tăng cao theo thị trường thế giới nhưng giá nông sản không biến động nhiều (vẫn ở mức khá thấp) khiến bà con nông dân khốn khổ".