Đường phố nát bươm vì dự án thoát nước thải

VIỆT BẮC |

Nhiều người dân tại TP Thái Nguyên (Thái Nguyên) rất bức xúc mỗi khi phải tham gia giao thông qua những đường phố bị hư hỏng, bong tróc, chắp vá, lồi, lõm rất nguy hiểm.

Đó là “hậu quả” nhãn tiền của Dự án thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP Thái Nguyên do Công ty TNHH MTV Thoát nước và phát trển đô thị làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2010 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 1.000 tỷ đồng, trong đó phần vốn đối ứng của tỉnh Thái Nguyên là 538,4 tỷ đồng.

Dự án bị đánh giá là chậm tiến độ và nguyên nhân chính được xác định là do thiết kế của dự án bị thay đổi, nguồn vốn đối ứng không đáp ứng đủ. Đến thời điểm này, dự án đã kéo dài gần 20 năm kể từ ngày ký Nghị định thư 1998, chi phí quản lý dự án tính theo quy định đã sử dụng hết.

Theo Sở KH&ĐT Thái Nguyên: Dự án bị chậm tiến độ nhiều năm, dẫn đến tăng tổng vốn đầu tư, tăng vốn đối ứng do trượt giá, có gói thầu còn chậm tiến độ từ 1 đến 4 năm, vượt quá thời gian thực hiện các hợp đồng được phê duyệt.

Việc dự án triển khai chậm, không chỉ làm ảnh hưởng tới nguồn vốn đầu tư, còn làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người dân có tuyến ống thoát nước thải đi qua, đã dẫn tới hàng loạt bức xúc của người dân TP. Thái Nguyên. Từ một đô thị đẹp với các tuyến phố trải nhựa phẳng lỳ nhiều năm nay, các đường phố này tại TP Thái Nguyên loang lổ và gập ghềnh.

Quá trình thi công tuyến ống dẫn nước thải về khu vực xử lý, các đơn vị đã đào bới đường dẫn trên hầu hết các tuyến chính của trung tâm TP Thái Nguyên như Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Cách mạng Tháng 8, Minh Cầu, Dương Tự Minh, Phan Đình Phùng… để đặt hạ đường ống. Khi đào sâu đặt ống, dẫn đến sụt lún mặt đường ngoài phạm vi đặt đường ống. Để khắc phục, các nhà thầu đã cho chắp vá lại mặt đường.

Tuy nhiên, việc nền cũ và nền mới sau chắp vá lại, cứ bị loang lổ như chiếc áo rách, cùng nhiều chỗ lồi, lõm nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đặc biệt, có quá nhiều chỗ lõm, võng mặt đường bị tích nước, nên mỗi khi trời có mưa, đã tạo thành các điểm chứa nước đọng hắt vào người tham gia giao thông và tiếp tục tạo ra các vết nứt, ổ gà làm hư hỏng nền đường ngoài phạm vi đặt đường ống.

Việc đơn vị thi công ẩu diễn ra tại một số tuyến, dẫn đến mặt đường nhựa vừa vá láng nhựa xong đã có hiện tượng bị bong tróc. Hầu hết những tuyến phố có đặt ống nước thải mặt đường xuất hiện nhiều chỗ lồi lõm và các vệt nứt.

Được biết, TP Thái Nguyên cũng đã lên dự toán để thảm lại mặt đường các tuyến phố nát bươm kể trên với tổng kinh phí lên tới vài trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, vấn đề nguồn kinh phí từ đâu cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi sự lãng phí do dự án thoát nước thải chậm triển khai, tăng nguồn vốn và thi công ẩu.
VIỆT BẮC
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Đưa dự án thoát nước thải nghìn tỷ kéo dài gần 20 năm vào hoạt động

NGUYỄN THÀNH |

Sau nhiều lần trễ hẹn, dự kiến trong đầu năm 2018 này, dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên sẽ chính thức hoạt động.

Lỗ cống "nuốt người" và "lỗ hổng" trong quản lý!

Lãng Quân |

​Những ngày này, báo chí, truyền hình, mạng xã hội lại thêm một lần “xôn xao”, phản ánh, phân tích và quy trách nhiệm khi mà liên tiếp cả người lớn lẫn trẻ nhỏ rơi xuống mương nước, lỗ cống không tấm đan, chẳng nắp đậy. "Xôn xao" kiểu này là mất bò mới lo làm chuồng.

Đường vừa làm xong, tốn cả trăm tỉ vẫn ngập thê thảm

Nhóm PV |

Cơn mưa to chiều 21.6, đã biến nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM chìm trong biển nước, hàng loạt xe ôtô cũng chết máy và gây ách tắc giao thông. Đáng nói, có những tuyến đường vừa được đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước tốn cả trăm tỉ đồng (như đường Đỗ Xuân Hợp), nhưng vẫn không phát huy tác dụng khiến đường vẫn ngập sâu gần cả mét, tràn vào cả nhà dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Nguyên: Đưa dự án thoát nước thải nghìn tỷ kéo dài gần 20 năm vào hoạt động

NGUYỄN THÀNH |

Sau nhiều lần trễ hẹn, dự kiến trong đầu năm 2018 này, dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên sẽ chính thức hoạt động.

Lỗ cống "nuốt người" và "lỗ hổng" trong quản lý!

Lãng Quân |

​Những ngày này, báo chí, truyền hình, mạng xã hội lại thêm một lần “xôn xao”, phản ánh, phân tích và quy trách nhiệm khi mà liên tiếp cả người lớn lẫn trẻ nhỏ rơi xuống mương nước, lỗ cống không tấm đan, chẳng nắp đậy. "Xôn xao" kiểu này là mất bò mới lo làm chuồng.

Đường vừa làm xong, tốn cả trăm tỉ vẫn ngập thê thảm

Nhóm PV |

Cơn mưa to chiều 21.6, đã biến nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM chìm trong biển nước, hàng loạt xe ôtô cũng chết máy và gây ách tắc giao thông. Đáng nói, có những tuyến đường vừa được đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước tốn cả trăm tỉ đồng (như đường Đỗ Xuân Hợp), nhưng vẫn không phát huy tác dụng khiến đường vẫn ngập sâu gần cả mét, tràn vào cả nhà dân.