Dừng dự án cảng Kê Gà: Xin bồi thường, doanh nghiệp... quá khổ!

CAO HÙNG |

Việc quy hoạch cảng Kê Gà (Bình Thuận), rồi sau đó dừng quy hoạch và phải bồi thường cho 12 nhà đầu tư du lịch bị thiệt hại là một sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên đến nay, công tác bồi thường thiệt hại cho các doanh nghiệp (DN) trên vẫn chưa kết thúc. Trái lại, một chủ DN đã phải kêu trời, vì thủ tục bồi thường quá nhiêu khê...

1.000 trang chứng từ, hoá đơn, hợp đồng... vẫn “không đủ cơ sở”

Năm 2004, hưởng ứng kêu gọi đầu tư du lịch của UBND tỉnh Bình Thuận, Cty TNHH Vạn Trụ (tiền thân là Cty TNHH Đức Hạnh) đầu tư xây dựng khu du lịch tại khu vực thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam. Bất ngờ, năm 2007, chính quyền tỉnh Bình Thuận yêu cầu DN... dừng xây dựng khu du lịch, tiến hành trả lại mặt bằng để phục vụ quy hoạch dự án cảng Kê Gà (do Tập đoàn TKV làm chủ đầu tư).

Đổ cả núi tiền xây dựng khu du lịch, chưa kịp hoàn vốn, buộc phải ngưng dự án...; ông Vũ Chí Công - chủ Cty Vạn Trụ - quá đau xót. Song, suốt thời gian dài, ông Công vừa đâm đơn khiếu nại, vừa cố cầm cự để khu du lịch “thoi thóp” qua ngày... Trước sự bào mòn của mưa, nắng và gió miền biển, cộng với thời gian kéo dài (gần 10 năm), các công trình trong khu du lịch của Cty Vạn Trụ xuống cấp nghiêm trọng...

Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo dừng quy hoạch cảng Kê Gà; đồng thời, yêu cầu Tập đoàn TKV xem xét bồi thường cho 12 DN du lịch bị ảnh hưởng bởi dự án cảng Kê Gà. Mừng rỡ trước quyết định này, ông Công quyết tâm hồi sinh khu du lịch Vạn Trụ. Ông Công vay thêm 9 tỉ đồng để cải tạo lại các công trình đã bị xuống cấp trong nhiều năm.

Bên cạnh đó, ông Công gửi đơn tới UBND tỉnh Bình Thuận và TKV, xin được bồi thường và hỗ trợ, với tổng giá trị 25,1 tỉ đồng. Thế nhưng, suốt nhiều tháng qua, Cty Vạn Trụ vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục bồi thường...

Theo ông Vũ Chí Công: “Họ yêu cầu tôi nộp “hợp đồng thi công xây dựng” từ năm 2007 đến năm 2011 (theo từng thời điểm). Nộp “bản vẽ thiết kế xây dựng”, rồi “dự toán” các hạng mục công trình cùng hồ sơ “hoàn công” v.v... Còn DN đã nộp tất cả những gì DN có gồm: Các “hợp đồng thi công xây dựng” từ năm 2004 đến năm 2011 (thời điểm bị thu hồi dự án để làm cảng Kê Gà); toàn bộ hoá đơn, chứng từ mua vật liệu xây dựng phục vụ cho việc xây dựng khu du lịch; các “giấy phép xây dựng”, “bản vẽ thiết kế xây dựng”... Tổng cộng các tài liệu, chứng từ, ước tới hơn... 1.000 trang giấy A4. Vậy mà Sở Tài chính Bình Thuận vẫn cho rằng, “chưa đáp ứng được đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu”(?).

Có khuất tất khi lập “biên bản làm việc”?

Tại Biên bản làm việc lập ngày 19.10.2017, Hội đồng bồi thường (gồm đại diện chính quyền, các sở, ngành tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn TKV) đã cho rằng: Sở Tài chính yêu cầu Cty Vạn Trụ “xác định mức thiệt hại từng thời điểm”, nhưng Cty “chưa đáp ứng”. Hội đồng cũng cho biết qua kiểm tra thực tế, “6 hạng mục công trình còn tương đối tốt, Cty đang sử dụng”... Từ đó, tại cuối biên bản, ông Nguyễn Việt Hùng - thành viên Hội đồng bồi thường, đã ký tên và ghi chú “không đủ cơ sở đề xuất mức độ thiệt hại”(?).

Trước các ý kiến tại biên bản trên, ông Công đã có đơn khiếu nại đề nghị huỷ bỏ Biên bản làm việc lập ngày 19.10.2017. Theo ông Công: “Kết luận “công trình tương đối tốt” là không thấu đáo. Để có công trình có diện mạo như hiện nay, năm 2016, DN phải vay ngân hàng 9 tỉ đồng sửa chữa... Việc ông Hùng tự tiện ghi “không đủ cơ sở để xác định mức độ thiệt hại” vào biên bản; trong khi nội dung này không thể hiện trong cuộc họp là không đúng thực tế. Tôi phản đối và yêu cầu huỷ bỏ biên bản này”. Hơn thế, tại cuộc họp ngày 6.11.2017, đại diện Cty Vạn Trụ tiếp tục phản đối, khi “Biên bản làm việc” đưa tên ông Ngô Kiến Toàn - Phó GĐ Sở Tài chính, như một thành viên tham gia cuộc họp. Nhưng trên thực tế, ông Toàn không tham dự cuộc họp...

Nghiêm trọng hơn, sau khi lập biên bản, bà Nguyễn Thị Hồng Gấm - đại diện Sở Tài chính, mang biên bản ra khỏi phòng họp để chỉnh sửa. “Tuy nhiên sau đó, nội dung biên bản đã cắt bỏ ý kiến của Cty Vạn Trụ rất nhiều; trong khi, lại đưa thêm 1-1,5 trang nội dung khác vào biên bản... Vì vậy, chúng tôi đã không ký vào biên bản, mà yêu cầu huỷ bỏ biên bản đó. DN đã quá thiệt hại, vì sai lầm trong quy hoạch cảng Kê Gà. Nay, ngỡ vớt vát chút ít vốn liếng để tiếp tục hồi sinh dự án sau nhiều năm bỏ hoang. Thế nhưng, trước các đòi hỏi gắt gao về thủ tục bồi thường, cùng các vướng mắc trên, tôi e rằng DN khó gượng dậy” - ông Công cho biết.

Ngày 28.11.2017, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành công văn số 5835/VP-BTCD, gửi Sở Tài chính. Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã nhận được đơn của Cty Vạn Trụ, yêu cầu huỷ biên bản làm việc ngày 15.11.2017. Biên bản làm việc trên liên quan đến việc bồi thường thiệt hại của Cty Vạn Trụ, do dừng đầu tư dự án cảng Kê Gà. Văn bản 5835 thể hiện nghi vấn từ DN rằng, “nội dung biên bản được lập ngoài phòng họp, cắt bỏ ý kiến DN, thêm nội dung không có vào biên bản”... Từ đó, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Tài chính “xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật”.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Kê Gà - “Ốc đảo thiên đường” bị lãng quên

Mai Phong |

Đảo Kê Gà, hay còn gọi là Khê Gà, nằm ở cực nam tỉnh Bình Thuận, có nhiều cảnh đẹp hội tụ, vừa có biển vừa có núi, có ngọn hải đăng hùng vĩ… 

Lặn biển bắt tôm giống đầu năm

CAO HÙNG |

Hàng năm, từ tháng 11 đến tháng 4 (âm lịch) của năm kế tiếp là mùa biển lặng. Và, đây cũng chính là mùa tôm hùm, tôm càng xanh giống sinh sản. Chúng tập trung nhiều ở đáy biển, nơi có các dãy đá lớn như vùng biển tại khu vực mũi Kê Gà, thuộc 2 xã Tân Thành và Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Cận cảnh hoang tàn của “trung tâm resort”, sau khi dừng xây cảng Kê Gà

CAO HÙNG |

Sau 15 năm đầu tư xây dựng "trung tâm resort" ở khu vực mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận, 12 nhà đầu tư du lịch đã thật sự ngậm quả đắng, sau khi nơi này bị quy hoạch cảng Kê Gà. 12 dự án - cái thì "chết yểu", cái sống ngắc ngoải, thoi thóp theo thời gian... Bất kỳ ai đến tận nơi, mới thấy được thiệt hại nặng nề của các dự án du lịch ở vùng biển xinh đẹp này. Một sự hoang tàn, vắng vẻ đến rợn người...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Kê Gà - “Ốc đảo thiên đường” bị lãng quên

Mai Phong |

Đảo Kê Gà, hay còn gọi là Khê Gà, nằm ở cực nam tỉnh Bình Thuận, có nhiều cảnh đẹp hội tụ, vừa có biển vừa có núi, có ngọn hải đăng hùng vĩ… 

Lặn biển bắt tôm giống đầu năm

CAO HÙNG |

Hàng năm, từ tháng 11 đến tháng 4 (âm lịch) của năm kế tiếp là mùa biển lặng. Và, đây cũng chính là mùa tôm hùm, tôm càng xanh giống sinh sản. Chúng tập trung nhiều ở đáy biển, nơi có các dãy đá lớn như vùng biển tại khu vực mũi Kê Gà, thuộc 2 xã Tân Thành và Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Cận cảnh hoang tàn của “trung tâm resort”, sau khi dừng xây cảng Kê Gà

CAO HÙNG |

Sau 15 năm đầu tư xây dựng "trung tâm resort" ở khu vực mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận, 12 nhà đầu tư du lịch đã thật sự ngậm quả đắng, sau khi nơi này bị quy hoạch cảng Kê Gà. 12 dự án - cái thì "chết yểu", cái sống ngắc ngoải, thoi thóp theo thời gian... Bất kỳ ai đến tận nơi, mới thấy được thiệt hại nặng nề của các dự án du lịch ở vùng biển xinh đẹp này. Một sự hoang tàn, vắng vẻ đến rợn người...