Hiện trường trắng trơn
Theo đó, ngày 10.10, Đoàn công tác của Sở Y tế Hà Nội do ông Nguyễn Dương Trung - Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - làm trưởng đoàn đã tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất 2 trong số nhiều địa chỉ đã được Báo Lao Động chỉ rõ là có liên quan đến Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise cũng như bộ sản phẩm Xương khớp ông Bồng.
Tại địa chỉ tầng 3, tòa nhà Viettel Post (số 18, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi được xác định là tổng kho chứa "thần dược" Xương khớp Ông Bồng và các vật phẩm liên quan, theo quan sát của PV, dù chỉ 3 ngày trước vẫn ngổn ngang tủ, kệ, bàn, ghế, nhân viên vẫn nhộn nhịp đóng hàng, trên tường căng nhiều nhiều biểu ngữ, khẩu hiệu... thì nay trắng trơn như chưa từng có gì xảy ra.
Trao đổi với PV Lao Động, ông Đào Phương Duy, phụ trách tòa Viettel Post cho biết, Viettel Post Tạ Quang Bửu không kinh doanh cho thuê kho và các phần diện tích trong tòa nhà.
Tuy nhiên, đơn vị này thống nhất lập một biên bản thỏa thuận cho mượn, sử dụng kho làm nơi chứa gói sản phẩm Xương khớp ông Bồng của cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise mà một người tên Hoa đứng tên trên biên bản.
“Bản chất là hai bên thỏa thuận, hợp tác gửi hàng. Chúng tôi có vận chuyển một số hàng hóa của họ, các hàng hóa này phải đảm bảo yêu cầu của pháp luật. Nhưng không rõ nguyên nhân tại sao, cách đây vài ngày, họ lại xin phép ngừng hoạt động, rút người và sản phẩm đi” - ông Duy thông tin.
Sự lúng túng của bác sĩ Hoàng
Địa chỉ thứ 2 đoàn công tác tiến hành kiểm tra đột xuất chính là nơi Bồng Cốt Đan - sản phẩm chính yếu trong bộ "thần dược" Xương khớp ông Bồng - được ra đời, là Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Hoàng Việt Đường (số 8, ngõ 249 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) do ông Phạm Việt Hoàng (Bác sĩ Chuyên khoa II, Học viện Y dược Cổ truyền) làm chủ.
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác yêu cầu ông Phạm Việt Hoàng cung cấp các văn bản, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở mình. Tuy nhiên, ông Hoàng không thể cung cấp đủ tài liệu và xin khất lại.
Liên quan quan đến sản phẩm Bồng Cốt Đan, ông Hoàng cho biết sản phẩm này đã dừng sản xuất vào đầu tháng 9, hiện tại không còn sản phẩm nào tại cơ sở của ông.
Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, Đoàn Thanh tra Sở Y tế phát hiện nhiều sản phẩm Bồng Cốt Đan được buộc trong túi đen và vô số vỏ hộp của sản phẩm này bên trong kho của Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Hoàng Việt Đường.
Lý giải trước nghi vấn của đoàn thanh tra, ông Hoàng nói không nhớ sản phẩm Bồng Cốt Đan vẫn còn tại cơ sở của mình. Còn về số vỏ hộp trong kho, ông Hoàng giải thích đây là các vỏ hộp lỗi, không đúng tiêu chuẩn nhưng chưa kịp hủy.
Được biết, cũng trong buổi làm việc, hàng loạt các sản phẩm tại Hoàng Việt Đường đã bị cơ quan chức năng tiến hành thu giữ lấy mẫu xét nghiệm.
Trong loạt phóng sự Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng "thần dược", Báo Lao Động đã chỉ rõ cái được gọi là Cộng đồng khởi nghiệp FAA Enterprise gồm hơn 200 người, bản chất chỉ là nơi chiêu dụ rồi dạy những người trẻ tuổi cách tiếp cận và lừa dối người bệnh qua điện thoại.
Theo đó, ông Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1983, Thủ lĩnh) đã đứng ra với tư cách cá nhân, đặt mua những lọ thực phẩm chức năng Bồng Cốt Đan từ Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hoàng Việt (Hà Nội) với giá trên dưới 100.000 đồng/lọ.
Sau đó, với cốt lõi là sản phẩm này, ông Phong và đội nhóm đã sáng tạo ra liều "thần dược" mang tên Xương khớp ông Bồng rồi bán cho người bệnh với giá cao gấp cả chục lần.