Du khách bị “chém” 70 triệu/1,9 kg tam thất: Hơn 700 triệu đồng chuyển bất minh về Trung Quốc

Nguyễn Hùng |

Qua kiểm tra 3 máy POS thu giữ được tại cửa hàng xảy ra vụ “chặt chém” du khách Trung Quốc hơn 70 triệu đồng cho 1,9kg tam thất vào tối 25.4.2018, các lực lượng chức năng phát hiện hàng chục ngàn NDT (tương đương hơn 700 triệu đồng) đã được chuyển về Trung Quốc qua hệ thống mạng. Vụ việc cho thấy có muôn vàn cách trốn thuế trong hệ thống các cửa hàng phục vụ du khách, nhất là khách Trung Quốc tại Quảng Ninh.

Như chúng tôi đã đưa tin, tối 25.4, tại ki-ốt A114 ở trung tâm khu du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh), theo thỏa thuận ban đầu, giá 0,5kg tam thất là 12 NDT, tuy nhiên sau khi du khách chọn 1,9 kg và nhân viên cửa hàng đem xay xong thì bị đòi tới 2,4 vạn NDT, tương đương với trên 70 triệu đồng. Nhờ sự có mặt kịp thời của lãnh đạo UBND TP.Hạ Long và các lực lượng chức năng, 2 du khách Trung Quốc đã được “giải cứu”.

Tại hiện trường, các lực lượng chức năng thu được 3 máy thanh toán POS có dấu hiệu chuyển tiền về thẳng Trung Quốc và 13 hóa đơn hoàn toàn bằng chữ Trung Quốc.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thạch – Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Quảng Ninh – cho biết, qua kiểm tra 3 máy POS, phát hiện trên 700 triệu đồng quy đổi đã được chuyển thẳng về Trung Quốc.

“Bước đầu xác định là cả máy POS, thẻ đều là của Trung Quốc, được các đối tượng mang vào Việt Nam để sử dụng. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hiện đang tiếp tục điều tra để xử lý. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn” – ông Thạch cho biết.

Theo đại diện một số DN làm ăn với các đối tác Trung Quốc, với POS, có thể thanh toán, chuyển tiền ở bất cứ nơi đâu, miễn là có mạng Internet. Nếu thanh toán qua máy POS mà không thông qua tài khoản đăng ký tại Việt Nam thì bản chất là trốn thuế. Không những vậy, vụ việc ở ki-ốt A114 không chỉ trốn thuế, mà còn giao dịch bằng đồng ngoại tệ trái phép.

Được biết, chủ nhân của ki-ốt trên là một người khác, nhưng cho thuê lại; theo giấy phép kinh doanh thì chỉ được bán hàng lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ, nước giải khát, nhưng khi xảy ra vụ việc lại đang bán thảo dược. Các nhân chứng cho biết, thời điểm đó có một số nhân viên Trung Quốc bán hàng tại đây, nhưng sau đó trốn mất.

Hiện, tại khu vực này, rất nhiều ki-ốt có biển hiệu tiếng Trung Quốc để phục vụ du khách Trung Quốc. Ông Hồ Quang Huy – Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, sẽ cho tổng rà soát toàn bộ các ki-ốt tại khu vực này.

Như vậy, sau các điểm bán hàng “chỉ phục vụ khách tour 0 đồng”, bắt đầu xuất hiện các chiêu thức mới nhằm trốn thuế tại các ki-ốt tại trung tâm du lịch Bãi Cháy.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm việc “chặt chém” du khách

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.4 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho biết, đã chỉ đạo xử lý nghiêm việc “chặt chém” tại các điểm du lịch, các nhà hàng trên địa bàn nhân dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đặc biệt là sự việc vừa xảy ra tại một nhà hàng tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Quảng Ninh: “Giải cứu” khách Trung Quốc suýt bị “chém” 70 triệu đồng cho 1,9kg tam thất

Nguyễn Hùng |

Đồng ý với giá 12 Nhân dân tệ (NDT)/0,5kg tam thất, nhưng sau khi xay xong 1,9kg thì những người bán hàng của một cửa hàng ở khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đòi 2 du khách Trung Quốc phải trả 2,4 vạn NDT (trên 70 triệu đồng). Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cùng các lực lượng chức năng có mặt kịp thời “giải cứu” du khách.

Chiêu mới tour “0 đồng”: “Nhốt” thật xa để du khách tiêu tiền “đúng chỗ”

NGUYỄN HÙNG |

Gần đây, nhiều đoàn khách du lịch đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái theo tour “0 đồng” thường được bố trí ở những nhà nghỉ, khách sạn rẻ tiền ở xa trung tâm Hạ Long, thậm chí nghỉ tận ở Vân Đồn, Cẩm Phả, Uông Bí.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Xử lý nghiêm việc “chặt chém” du khách

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.4 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho biết, đã chỉ đạo xử lý nghiêm việc “chặt chém” tại các điểm du lịch, các nhà hàng trên địa bàn nhân dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đặc biệt là sự việc vừa xảy ra tại một nhà hàng tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Quảng Ninh: “Giải cứu” khách Trung Quốc suýt bị “chém” 70 triệu đồng cho 1,9kg tam thất

Nguyễn Hùng |

Đồng ý với giá 12 Nhân dân tệ (NDT)/0,5kg tam thất, nhưng sau khi xay xong 1,9kg thì những người bán hàng của một cửa hàng ở khu du lịch Bãi Cháy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đòi 2 du khách Trung Quốc phải trả 2,4 vạn NDT (trên 70 triệu đồng). Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cùng các lực lượng chức năng có mặt kịp thời “giải cứu” du khách.

Chiêu mới tour “0 đồng”: “Nhốt” thật xa để du khách tiêu tiền “đúng chỗ”

NGUYỄN HÙNG |

Gần đây, nhiều đoàn khách du lịch đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái theo tour “0 đồng” thường được bố trí ở những nhà nghỉ, khách sạn rẻ tiền ở xa trung tâm Hạ Long, thậm chí nghỉ tận ở Vân Đồn, Cẩm Phả, Uông Bí.