Doanh nghiệp 37 triệu đô gửi thư thỉnh nguyện: “Bao giờ giao đủ đất để trồng cây?”

NHÓM P.V |

Ông Huỳnh Văn Trí - công dân Úc, Chủ tịch Công ty TNHH My Anh - Khe Sanh vừa gửi Thư thỉnh nguyện đến ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với câu hỏi: “Khi nào giao đủ đất cho Công ty để Công ty khai hoang trồng cây?”. Cùng với đó là hàng loạt vướng mắc đã và đang đẩy Công ty vào chỗ bế tắc.

Từ năm 2014, UBND tỉnh Quảng Trị cho thuê đất và cấp sổ đỏ cho Công ty My Anh - Khe Sanh 528 ha thực hiện dự án trồng cây mắc- ca. Để có sổ đỏ đó, doanh nhân Việt kiều Úc Huỳnh Văn Trí đã giải ngân tổng số tiền đền bù, hỗ trợ gần 7,3 tỉ đồng.  

Điều bất thường là, công ty đã giải ngân theo hồ sơ do UBND huyện Hướng Hóa lập với số tiền 6.117.101.272 đồng; nhưng sau đó cũng chính UBND huyện này yêu cầu Công ty My Anh phải giải ngân thêm số tiền gần 1.2 tỉ đồng bồi thường cho chính diện tích đã được bồi thường lần 1.

Và mới đây nữa, UBND huyện Hướng Hóa lại tiếp tục yêu cầu nhà đầu tư bồi thường thêm 1,472 tỉ đồng cho chính diện tích đã có trong sổ đỏ và đã được bồi thường lần 1 và lần 2.

Ngày 19.6.2017, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng giao Sở TNMT hoàn thành thủ tục thu hồi các thửa đất số 19, 54, 215 thuộc rừng phòng hộ với diện tích 8,32ha giao cho Công ty My Anh - Khe Sanh, hoàn thành trong tháng 6.2017. Nhưng đến nay, Công ty My Anh - Khe Sanh vẫn chưa được giao các thửa đất nói trên.

Ngày 16.8.2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính ký văn bản số 3286/UBND-TN thống nhất chủ trương giao đất đợt 2 cho Công ty với diện tích khoảng 200 - 250ha trong tổng số 1.500ha theo giấy chứng nhận đầu tư tại khu vực thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp để thực hiện dự án trồng cây mắc ca.

Nhưng ngày 23.8.2017, UBND huyện Hướng Hóa có chủ trương thu hồi 211,3ha tại thôn Tân Xuyên, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa cho các hộ dân thôn Tà Đủ - xã Tân Hợp và Bản Prô - xã Hướng Tân. Công ty My Anh đặt câu hỏi, diện tích đất này có phải là diện tích đất mà UBND tỉnh đã có chủ trương cấp đợt 2 cho Công ty không, nếu vậy thì giải quyết như thế nào?

Ban lãnh đạo Công ty My Anh - Khe Sanh nói rằng, trong khi số tiền đền bù 2 lần trên cùng một diện tích chưa được UBND huyện Hướng Hóa thu hồi do việc đền bù sai theo kết luận của UBND tỉnh Quảng Trị, thì nay phát sinh thêm nhiều chục hộ đòi đền bù lần thứ 3 trên cùng một diện tích đã được đền bù.

Trước áp lực hàng chục ngàn cây giống phải vứt bỏ do quá thời vụ, Công ty My Anh cũng muốn chấp nhận bỏ tiền ra đền bù, nhưng việc bồi thường nhiều lần trên cùng một diện tích, theo Công ty My Anh là không có các văn bản pháp lý phù hợp do cơ quan chức năng ban hành để doanh nghiệp có cơ sở giải ngân.

Trả lời PV Lao Động ngày 14.9, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận rằng, doanh nhân Việt kiều Úc Huỳnh Văn Trí có gửi thư thỉnh nguyện nêu bức xúc, vướng mắc trong dự án FDI 37 triệu USD và UBND tỉnh cũng như cá nhân ông đang nỗ lực tìm cách giải quyết, xử lý. 

NHÓM P.V
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".