Như vậy, “thảm họa” lao dốc giá cổ phiếu YEG đã bước sang phiên thứ tư liên tiếp, “thổi bay” gần 2.000 tỉ đồng vốn hóa của Yeah1. Có lẽ đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất của Yeah1 từ trước tới nay sau khi bị YouTube cắt đứt thỏa thuận lưu trữ nội dung.
Trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch Yeah1 Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đêm ngày 6.3 đã đăng một status “lâu rồi mới ra khỏi văn phòng lúc 2h sáng!!!!...”, và ở dưới ghi chú một dòng đầy ẩn ý “tự hứa với lòng sẽ mang trở lại tất cả”.
7h sau, với một post viết dài hơn, Chủ tịch Yeah1 đã bộc bạch: “Không khó che giấu, mảng YouTube MCN là một trong những hoạt động xuất sắc nhất mà Yeah1 tự hào nhất…”
Nói về việc bị YouTube cắt thỏa thuận dẫn đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra, ông Tống cho rằng: “Tôi không lo con số mười mấy phần trăm ảnh hưởng chỉ số tài chính, tôi không lo giá cổ phiếu vài ngày đi xuống! Vì khi bạn làm tốt, tự khắc nó sẽ quay trở lại…”. Như vậy có thể hiểu ẩn ý của cụm từ “mang trở lại” trong status lúc đêm.
Tất nhiên đó chỉ là quan điểm và cách nhìn của ông Chủ tịch Yeah1. Còn đối với các nhà đầu tư, không thể không lo lắng. Bởi, nhiều nhà đầu tư với 4 phiên giảm sàn của cổ phiếu YEG thì số tiền của họ đã bị “bốc hơi” gần 30% và chưa biết đã dừng lại hay chưa.
Cũng trong post trên, Chủ tịch Yeah1 cho biết mối quan tâm nhất hiện tại là làm sao kích hoạt bộ máy Yeah1 với quyết tâm cao nhất, chấn chỉnh và phát huy các giá trị cốt lõi… để thực sự trở thành một “kì lân” miễn nhiễm với các loại thách thức.
Tuy nhiên hiện tại, khi Yeah1 chưa thể trở thành một strat-up “kì lân” (có vốn hóa 1 tỉ USD trở lên) thì thách thức lớn nhất từ trước đến nay đang đè nặng, nhưng không thể miễn nhiễm.