Chợ lá dong lâu đời nhất Hà Nội thưa thớt khách ngày giáp Tết Nguyên đán

ANH THƯ -TÙNG Giang |

Chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) bày bán những bó lá xanh mướt và lạt gói bánh chưng đã báo hiệu Tết đang đến rất gần.

Theo các tiểu hương ở đây, chợ lá dong nằm trên phố Trần Quý Cáp tồn tại từ rất lâu. Đây vốn là địa chỉ quen thuộc cung cấp lá dong cho rất nhiều khu vực nội thành Hà Nội.

Trước đây, chợ vô cùng sôi động và nhộn nhịp với nhiều mặt hàng đu đủ, măng, sắn, khoai, lá dong, lá chuối…

 
Chợ lá dong đã tồn tại từ lâu.

Tuy nhiên, đến nay chợ chỉ còn lại những mặt hàng truyền thống như lá dong, lá chuối và lạt gói bánh. Dần dần, số bàn bán lá thưa hơn, diện tích thu hẹp gần về phía ga Hà Nội.

 
Tiểu thương cho biết, giá lá dong nhích dần lên.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mùi - tiểu thương chợ lá dong trên đường Trần Quý Cáp (sinh năm 1954, trú tại Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, sạp hàng lá dong của bà đã tồn tại nhiều năm nay. Những bó lá dong sẽ được chuyển từ Phủ Lý (Hà Nam) ra Hà Nội từ sáng sớm. Cứ một bó sẽ xếp 40 tàu (lá). Vì bán lá dong chỉ đắt hàng nhất vào dịp đầu tết, từ 23 - 27 Tết, nên giá sẽ tăng theo từng ngày.

"Từ 23 đến 25, 1 bó lá dong sẽ có giá 40 nghìn đồng, nhưng theo sức nóng những ngày cận tết, ngày 26 và ngày 27 giá sẽ cao hơn lần lượt 50 đến 60 nghì đồng", bà Mùi cho biết.

 
Lá dong xanh mướt.

Cũng theo bà Mùi, trước đây lá dong bán rất đắt hàng, đặc biệt vào dịp lễ Tết. Cứ đến 23 tháng Chạp, khu chợ bắt đầu tấp nập người mua kẻ bán. Những năm trước, số lượng lá dong xuất đi từ chợ này có thể lên tới hàng chục vạn bó, tuy nhiên tình hình năm nay trái ngược hẳn.

"Không biết lý do vì sao, cứ sau mỗi năm, khách mua lại thưa thớt dần. Năm nay bán chỉ bằng 1/4 năm ngoái", bà Mùi tâm sự.

Ngoài lá dong, tiểu thương còn bán lạt gói bánh.
Ngoài lá dong, tiểu thương còn bán lạt gói bánh.

Bà Mùi cho rằng, lượng khách hàng mua lá dong trong năm nay sụt giảm vì lý do hàng hóa tăng giá theo xu hướng chung. Đặc biệt, vì thịt lợn tăng phi mã trong năm, nên nhu cầu của khách hàng chỉ làm đủ, ăn đủ, thắt chặt chi tiêu dẫn đến tình trạng chợ lá dong năm nay ảm đảm.

 

Bán hàng hơn chục năm nay, bà Đỗ Mai Loan (cửa hàng 38 Trần Qúy Cáp) cho biết: “Năm nay, gia đình nhập cả lá dong và lá chuối về bán. Lá dong được nhập chủ yếu ở trên rừng như Tuyên Quang, Hòa Bình… Chợ lá dong này càng ngày càng vắng khách hơn".

Bà Loan chia sẻ, có những năm lá dong bán "cháy hàng", khách mua tấp nập không đủ lá mà bán. Thời điểm đó 100 tàu lá bán với giá 200.000 đồng. Tuy nhiên, năm nay giá cả mềm hơn nhưng vẫn ít người mua.

 

Cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều gia đình thấy mua bánh tiện lợi hơn nên bỏ đi truyền thống gói bánh. Vì vậy, nhu cầu mua lá dong từ các hộ gia đình ngày càng ít đi.

Theo các tiểu thương, nhiều cơ sở sản xuất bánh chưng hoặc nhà hàng đã đặt lá từ lâu và họ sẽ lấy số lượng lớn. 

Áp Tết, chỉ còn chủ yếu các gia đình đến mua nhỏ lẻ về gói bánh chưng. Tuy nhiên, có những vị khách chỉ dừng chân mua trăm tàu lá về gói bánh chưng. Vì vậy, lượng tiêu thụ rất là chậm.

Dù khách hàng xu hướng giảm, song, chợ lá dong trên phố Trần Quý Cáp vẫn tồn tại. Khu chợ này góp phần tạo nên không khí thời điểm Tết đến Xuân về.

ANH THƯ -TÙNG Giang
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cận tết - “mùa làm ăn” của nhiều công nhân

Tùng Giang |

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết, nhưng nhiều công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn tích cực tăng ca để kiếm thêm thu nhập với mong muốn có một cái Tết sung túc, đủ đầy cho gia đình. Với họ, đây chính là thời điểm vào “mùa làm ăn”.

Thưởng thức Tết xưa theo cách của người hiện đại

Lê La |

Mùa xuân - mùa đẹp nhất trong năm, là thời khắc vạn vật giao hòa, cảnh sắc sáng bừng sức sống. Tết đối với mỗi người sẽ là những mảng màu đặc trưng khác biệt: đó có thể là những góc ký ức xưa cũ với với cây nêu, tràng pháo; là phố phường đèn hoa rực rỡ, rộn ràng sắc xuân; hay là niềm vui hân hoan của sự sum tụ, của tình thân và ấm áp gia đình.

Người dân làng lá dong lớn nhất Hà Nội tất bật thu hoạch

Minh Hà |

Cận tết Canh Tý 2020, người dân Thôn Tràng Cát (xã Thanh An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch lá dong để phục vụ người dân cả nước. Nhiều gia đình huy động toàn bộ nhân lực từ người già, trẻ nhỏ đến lao động chính.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Những ngày cận tết - “mùa làm ăn” của nhiều công nhân

Tùng Giang |

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết, nhưng nhiều công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn tích cực tăng ca để kiếm thêm thu nhập với mong muốn có một cái Tết sung túc, đủ đầy cho gia đình. Với họ, đây chính là thời điểm vào “mùa làm ăn”.

Thưởng thức Tết xưa theo cách của người hiện đại

Lê La |

Mùa xuân - mùa đẹp nhất trong năm, là thời khắc vạn vật giao hòa, cảnh sắc sáng bừng sức sống. Tết đối với mỗi người sẽ là những mảng màu đặc trưng khác biệt: đó có thể là những góc ký ức xưa cũ với với cây nêu, tràng pháo; là phố phường đèn hoa rực rỡ, rộn ràng sắc xuân; hay là niềm vui hân hoan của sự sum tụ, của tình thân và ấm áp gia đình.

Người dân làng lá dong lớn nhất Hà Nội tất bật thu hoạch

Minh Hà |

Cận tết Canh Tý 2020, người dân Thôn Tràng Cát (xã Thanh An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật thu hoạch lá dong để phục vụ người dân cả nước. Nhiều gia đình huy động toàn bộ nhân lực từ người già, trẻ nhỏ đến lao động chính.