Quảng Trị:

3 tàu bắt được đàn cá bè xước khoảng 135 tấn, trị giá hơn 8 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Sáng 11.2, cá bè xước bắt đầu được tàu vận chuyển vào cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng) để bán cho thương lái. Hiện chưa có con số chính xác về số lượng cá bè xước mà 3 tàu bắt được, vì vẫn còn vây lại trên biển, nhưng ước tính trên 135 tấn.

Khoảng 9h sáng ngày 11.2, tàu chở hơn 20 tấn cá bè đầu tiên trong chuyến ra khơi đầu năm mới của tàu QT-93939-TS do ông Lê Văn Viện (SN 1979, trú tại thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã cập bến Cảng cá Cửa Việt.

Những con cá bè tươi rói có trọng lượng trung bình từ 3-4kg được các thương lái thu mua trực tiếp tại tàu với giá 50-60 nghìn đồng/kg.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng gia đình ngư dân bắt được mẻ cá giá trị ngày đầu năm. Ảnh: TN.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng gia đình ngư dân bắt được mẻ cá giá trị ngày đầu năm. Ảnh: TN.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lê Văn Viện (SN 1979) – chủ của tàu cá mang số hiệu QT93939TS có công suất 410CV cho biết, vào mùng 3 Tết (7.2), anh Viện thực hiện chuyến mở biển đầu năm thì trúng 3,5 tấn cá cơm, thu về hơn 50 triệu đồng.

Đến ngày 8.2 (mồng 4 Tết Kỷ Hợi), anh cùng 11 thuyền viên ra khơi tiếp tục ra khơi đánh bắt ở vùng biển Cồn Cỏ, cách bờ khoảng 30 hải lý. 20h tối 10.2 (mồng 7 Tết) thì máy dò ngang phát hiện đàn cá lớn. Mất 20 phút vây lưới, thì đàn cá bị tóm gọn. “Ước tính hơn 100 tấn. Hiện đã đưa vào bờ hơn 40 tấn và bán với giá 50-60 nghìn đồng/kg” – ông Viện, nói.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị, từ ngày mùng 2 Tết đến nay, ngư dân Quảng Trị đã ra khơi mở biển và trúng cá cơm, cá thu, đặc biệt là cá bè xước.

Trong ngày 11.2, ngoài tàu của ông Viện trúng đàn cá ước tính hơn 100 tấn, còn có 2 tàu cá khác trúng cá bè xước. Cụ thể, ông Hồ Văn Thà (thị trấn Cửa Việt, Gio Linh) tàu mang số hiệu QT-93636-TS trúng mẻ cá bè hơn 20 tấn; ông Lê Văn Tuấn (Gio Việt, Gio Linh) có số tàu QT- 90929-TS trúng 10 tấn cá bè. Trước đó, vào ngày mùng 4 Tết (8.2), ông Hồ Văn Thà cũng trúng 10 tấn cá bè. Với giá bán sĩ cho thương lái khoảng 50- 60 nghìn đồng/kg, riêng cá bè xước ước tính thu được hơn 8 tỉ đồng.

Có mặt tại cảng cá Cửa Việt sáng 2.11 khi đón các chuyến tàu chở cá bè xước vào, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng hoa chúc mừng cho gia đình các ngư dân.

Ông Nguyễn Đức Chính nói rằng, rất vui mừng vì trong những ngày đầu tiên của năm mới 2019, bà con ngư dân đã trúng lộc biển liên tục. Đây là một tín hiệu vui và cho thấy rằng biển đã phục hồi, nguồn hải sản trên biển đã dồi dào và phong phú.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân Đà Nẵng trúng mùa ruốc đầu năm, thu nhập bạc triệu mỗi ngày

THUỲ TRANG |

Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, ngư dân vùng biển Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng hồ hởi khi trúng mùa ruốc. Mỗi ngày các tàu thuyền thu nhập vài triệu đồng.

Chuyến ra khơi “lấy may” thuận buồm xuôi gió

H.THƠ-T.TUẤN-P.LONG |

Theo các lão ngư, ngày mùng 2 - 4 Tết Nguyên đán Đinh Dậu là “ngày đẹp”, nên đa số ngư dân đánh bắt gần bờ vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố cá chết đều cho thuyền vào lộng, ra khơi đánh bắt. Thời tiết đẹp, cá bắt được khá nhiều, đưa vào bờ có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, nên ai ai cũng nở nụ cười phấn chấn. Đầu năm mới, những vùng biển mà chúng tôi đến, những ngư dân dọc dài bắc miền Trung mà chúng tôi gặp, ai cũng hào hứng, kỳ vọng một mùa vươn khơi thuận lợi, đủ đầy bởi chuyến ra khơi “lấy ngày” thuận buồm xuôi gió...

Hẹn mùa ra khơi!

LÂM HƯNG THƠ |

Những ngày cuối năm, trời không nắng, gió lạnh kèm mưa rả rích, chúng tôi lại đi dọc các vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị để gặp những ngư dân từng xuất hiện trên báo Lao Động với vẻ mặt buồn so sau sự cố cá chết do Formosa gây ra. Khác với tiết trời, khác với những hình ảnh buồn trước kia, nay thuyền thúng không còn sấp ngửa trên đụn cát, lưới không còn vo tròn vứt chỏng chơ ở góc nhà. Dù chưa đủ đầy để dùng câu “trên bến dưới thuyền”, nhưng ngư dân gần bờ đã lấy lại phần nào niềm tin, bởi cá đã kéo nhau trở về, những con thuyền cũ kỹ, nhỏ thó đã được nâng cấp, lưới đã được vá lành để chuẩn bị cho vụ mùa mới: Mùa ra khơi

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ngư dân Đà Nẵng trúng mùa ruốc đầu năm, thu nhập bạc triệu mỗi ngày

THUỲ TRANG |

Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, ngư dân vùng biển Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng hồ hởi khi trúng mùa ruốc. Mỗi ngày các tàu thuyền thu nhập vài triệu đồng.

Chuyến ra khơi “lấy may” thuận buồm xuôi gió

H.THƠ-T.TUẤN-P.LONG |

Theo các lão ngư, ngày mùng 2 - 4 Tết Nguyên đán Đinh Dậu là “ngày đẹp”, nên đa số ngư dân đánh bắt gần bờ vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố cá chết đều cho thuyền vào lộng, ra khơi đánh bắt. Thời tiết đẹp, cá bắt được khá nhiều, đưa vào bờ có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, nên ai ai cũng nở nụ cười phấn chấn. Đầu năm mới, những vùng biển mà chúng tôi đến, những ngư dân dọc dài bắc miền Trung mà chúng tôi gặp, ai cũng hào hứng, kỳ vọng một mùa vươn khơi thuận lợi, đủ đầy bởi chuyến ra khơi “lấy ngày” thuận buồm xuôi gió...

Hẹn mùa ra khơi!

LÂM HƯNG THƠ |

Những ngày cuối năm, trời không nắng, gió lạnh kèm mưa rả rích, chúng tôi lại đi dọc các vùng biển bãi ngang tỉnh Quảng Trị để gặp những ngư dân từng xuất hiện trên báo Lao Động với vẻ mặt buồn so sau sự cố cá chết do Formosa gây ra. Khác với tiết trời, khác với những hình ảnh buồn trước kia, nay thuyền thúng không còn sấp ngửa trên đụn cát, lưới không còn vo tròn vứt chỏng chơ ở góc nhà. Dù chưa đủ đầy để dùng câu “trên bến dưới thuyền”, nhưng ngư dân gần bờ đã lấy lại phần nào niềm tin, bởi cá đã kéo nhau trở về, những con thuyền cũ kỹ, nhỏ thó đã được nâng cấp, lưới đã được vá lành để chuẩn bị cho vụ mùa mới: Mùa ra khơi