29 Tết, giá thực phẩm chợ dân sinh tăng thế nào?

Tùng Giang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, gấp 2-3 lần so với ngày thường. Theo ghi nhận của phóng viên tại các khu chợ dân sinh tại Hà Nội, giá của một số thực phẩm tăng lên, tuy nhiên mức tăng được đánh giá là không nhiều biến động.

Tại thành phố Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 23.1 (29 Tết âm lịch), giá thực phẩm ở một số khu chợ dân sinh trên địa bàn quận Đống Đa đồng loạt tăng giá ngày giáp Tết. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, giá cả tăng không nhiều và nằm trong khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.

Theo nhiều tiểu thương, giá thực phẩm bắt đầu tăng mạnh sau ngày cúng ông Công ông Táo. Ảnh: Tùng Giang.
Theo nhiều tiểu thương, giá thực phẩm bắt đầu tăng mạnh sau ngày cúng ông Công ông Táo. Ảnh: Tùng Giang.

Cụ thể, tại chợ Láng Thượng (phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội) theo một số tiểu thương kinh doanh mặt hàng thịt lợn, so với ngày thường, giá thịt lợn ngày tết chỉ tăng nhẹ nhưng mặt hàng này vẫn bị coi có giá rất cao so với chính nó cùng kỳ năm ngoái.

Chia sẻ với phóng viên, chị Loan (tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Láng Thượng) cho biết, giá bán lẻ thịt ba chỉ, nạc vai ở mức 190.000 đồng/kg, thịt mông 170.000 đồng/kg, còn sườn lợn có giá 180.000 đồng/kg. Theo đó, vì ảnh hưởng giá cả của thị trường thịt lợn nên các mặt hàng như thịt bò, thịt gia cầm cũng ồ ạt tăng giá.

“Năm ngoái giá các loại thịt tăng 10% vào dịp lễ tết thì năm nay tất cả các mặt hàng chợ dân sinh tăng lên khoảng 20%. Riêng thịt lợn năm nay tăng 50 – 60% so với năm ngoái khiến nhiều người e ngại”, chị Loan nói.

Theo các tiểu thương, nhiều khách hàng tích trữ thực phẩm từ trước vì lo ngại giá tăng cao ngày giáp tết. Ảnh: Tùng Giang.
Theo các tiểu thương, nhiều khách hàng tích trữ thực phẩm từ trước vì lo ngại giá tăng cao ngày giáp tết. Ảnh: Tùng Giang.

Theo một tiểu thương, giá bán lẻ thịt bò năm nay đắt hơn nhiều so với các năm trước. Trước tâm lý lo ngại giá thực phẩm tăng cao ngày giáp tết, nên nhiều gia đình đã mua và tích trữ loại thực phẩm này từ trước đó nhiều ngày.

“Năm trước mỗi ngày giáp Tết, sạp hàng của tôi bán được hơn 1 tạ thịt, nhưng năm nay chỉ bán được khoảng 80 kg/ngày. Dân mua ít vì thịt đắt quá. Thịt mông giá 300.000 đồng/kg, thịt thăn bò ở mức 330.000 đồng/kg, nạm bò là 260.000 đồng/kg, đặc biệt lõi bò có giá 600.000 đồng/kg”, tiểu thương cho biết.

Giá heo tăng mạnh kéo theo giá gà tăng cao, nhất là dịp cận Tết. Ảnh: Tùng Giang.
Giá heo tăng mạnh kéo theo giá gà tăng cao, nhất là dịp cận Tết. Ảnh: Tùng Giang.

Chị Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1983, trú tại Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vài năm nay, gia đình chị không còn tích trữ nhiều thực phẩm mỗi khi Tết đến bởi hàng hóa đã dồi dào. Bên cạnh đó, giá thịt cao nên chị Lý cũng chuyển dần thói quen để sử dụng đa dạng các loại thực phẩm khác.

"Vì giá thịt lợn, thịt bò khá đắt, nhưng cũng không thể thiếu trong những ngày lễ tết nên mình vẫn mua các loại thực phẩm này phục vụ cho gia đình ngày tết. Tuy nhiên, số lượng mua có ít hơn trước để đảm bảo cân đối chi tiêu cho gia đình", chị Lý cho hay.

Cũng theo ghi nhận, các mặt hàng thiết yếu ngày tết khác tại một số khu chợ dân sinh như thịt gà có mức giá 210.000 đồng/kg, gà lông có giá 160.000 đồng/kg. Theo nhiều tiểu thương, giá cả sẽ nhích dần theo từng ngày cho đến hết 30 Tết.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Nửa đêm soi đèn dạo "chợ hoa âm phủ" ngày giáp Tết Nguyên đán

Vân Trường |

Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, người dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) lại nô nức rủ nhau xách đèn pin dạo quanh phiên "chợ hoa âm phủ" để lựa những bó hoa tươi về nhà chơi Tết.

Chợ hoa Buôn Mê ngày cuối năm

Hữu Long |

10 ngày trước tết, chợ hoa TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tấp nập người bán, kẻ mua. Hòa cùng các tiểu thương buôn bán ở chợ hoa là những dòng người hối hả du xuân đón Tết.

Làng nghề bún - bánh "xứ nẫu" chạy đua với Tết Canh Tý 2020

N.T |

Vào những ngày giữa tháng Chạp, những lò bún - bánh truyền thống ở làng An Thái (xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, Bình Định) bắt đầu tăng nhiệt. Hiện, các chủ bún - bánh làng nghề đang đẩy nhanh công suất vào vụ Tết nguyên đán.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nửa đêm soi đèn dạo "chợ hoa âm phủ" ngày giáp Tết Nguyên đán

Vân Trường |

Đến hẹn lại lên, mỗi năm vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, người dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) lại nô nức rủ nhau xách đèn pin dạo quanh phiên "chợ hoa âm phủ" để lựa những bó hoa tươi về nhà chơi Tết.

Chợ hoa Buôn Mê ngày cuối năm

Hữu Long |

10 ngày trước tết, chợ hoa TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tấp nập người bán, kẻ mua. Hòa cùng các tiểu thương buôn bán ở chợ hoa là những dòng người hối hả du xuân đón Tết.

Làng nghề bún - bánh "xứ nẫu" chạy đua với Tết Canh Tý 2020

N.T |

Vào những ngày giữa tháng Chạp, những lò bún - bánh truyền thống ở làng An Thái (xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, Bình Định) bắt đầu tăng nhiệt. Hiện, các chủ bún - bánh làng nghề đang đẩy nhanh công suất vào vụ Tết nguyên đán.