"Sắp giao thừa, tôi chỉ mong bán được đồng nào hay đồng ấy"

Huyên Nguyễn |

“Thanh long 15.000 đồng 2 kí, xoài 15.000 đồng 2 kí, dứa 30.000 đồng 2 trái”…“Xổ rẻ thược dược 40.000 đồng/chậu, cúc 30.000 đồng/chậu”… Sắp Giao thừa! Những tiếng loa bán hàng rao khắp con phố để mời chào những vị khách cuối cùng của năm Tân Sửu.

Ế hàng là “mất Tết”

Đêm nay (29 tháng Chạp) – đêm cuối cùng của 1 năm đầy sóng gió, thử thách, một năm lịch sử của TPHCM. Thành phố đã trải qua 4 tuần liên tiếp là vùng xanh, người dân rộn ràng đón xuân mới. Thế nhưng, trong lúc đường phố nhộn nhịp người qua lại thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời phải vật lộn mưu sinh kiếm sống.

Bên lề đường Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh), bà Đoàn (61 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) xúc từng thìa cháo cho ấm bụng để có sức bán hàng tiếp. Dù đã hơn 22h nhưng hàng hoá của bà vẫn đầy ngập nào là dứa, bưởi, thanh long, xoài… Mỗi thứ còn tới có vài chục đến cả tạ.

“Toàn đồ trên quê trồng được nên Tết đến tôi thu hoạch và mang ra trung tâm để bán. Nhưng sức mua kém quá, mọi người về quê hết rồi”, bà Đoàn chia sẻ.

Bà Đoàn đã giảm giá 30% vẫn chưa bán hết hàng.
Bà Đoàn đã giảm giá 30% vẫn chưa bán hết hàng. Ảnh: Huyên Nguyễn

Theo người bán hàng này, đến tối nay, bà đã giảm giá thanh long 15.000 đồng 2 kí, xoài 15.000 đồng 2 kí, dứa 30.000 đồng 2 trái nhưng bán mãi vẫn không hết. “Giá như vậy là đã giảm 30% so với buổi sáng rồi đấy. Bán như thế này thì không có công. Sắp Giao thừa, tôi chỉ mong bán được đồng nào hay đồng ấy”, bà Đoàn chia sẻ.

Sát bên sạp hàng của bà Đoàn, nhiều người bán lịch, đồ trang trí Tết cũng tranh thủ từng giờ phút cuối cùng trong năm.

Sạp hàng
Sạp hàng đồ trang trí Tết vẫn sáng đèn đón khách tới mua. Ảnh: Huyên Nguyễn

Dạo qua các con phố tại TPHCM, năm nay, nhiều cửa hàng vẫn còn mở cửa tới hơn 22h để đón khách.

“Hoa tồn nhiều quá nên tôi cố gắng mở cửa để bán được chậu nào thì tốt chậu ấy. Cả năm buôn bán mong vào dịp Tết mà tồn như thế này thì “mất Tết” rồi”, một người bán hàng trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) chia sẻ.

Nhiều hàng hoa vẫn bày bán dù đã gần 23h đêm Giao thừa. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều hàng hoa vẫn bày bán dù đã gần 23h đêm Giao thừa. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ấm lòng vì người mua ủng hộ

Anh Nam (quận 12) cùng cha và 2 người em chăm sóc vườn hoa cả năm trời chỉ đợi dịp Tết đến để bán. Nhà có vườn nên anh bán đủ loại cúc, mào gà, thược dược… Giá về đêm Giao thừa chỉ còn 40.000 đồng/chậu thược dược, cúc 20.000-30.000 đồng/chậu…

“Công sức chăm bẵm mấy tháng trời của cả gia đình nên tôi đành cố. Muộn rồi cùng cố vớt vát. May thay bà con mua ủng hộ nhiều. Mình đã xuống giá thấp rồi nên cũng không mấy ai kỳ kèo hay trả giá nữa. Tôi cũng mong sớm bán hết để còn về nhà đón Giao thừa cùng vợ con”, anh Nam chia sẻ.

Nhiều người đến mua ủng hộ các cửa hàng hoa.
Nhiều người đến mua ủng hộ các cửa hàng hoa.

Đêm đến, nhiều người đi chơi về qua các cửa hàng vẫn ghé mua “ủng hộ”. Chị Diệp Lan – ghé hàng hoa trên đường Phan Đăng Lưu chọn mua 2 chậu hướng dương.

Chị Lan chia sẻ: “Nhà tôi đã sắm hoa mai, hoa cúc rồi nhưng đi qua thấy hoa còn nhiều quá, giá cũng rẻ nên mua ủng hộ. Giao thừa rồi cũng mong bà con nông dân sớm được về nhà đón Tết. Tôi mong rằng người dân đã trải qua 1 năm khó khăn về dịch bệnh rồi thì sang năm mới mọi điều sẽ thuận lợi, may mắn hơn”.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dòng người đổ về đông nghịt tại trung tâm TPHCM trước thời khắc giao thừa

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tối 29 Tết, có rất nhiều người dân, gia đình đổ về các tụ điểm ở trung tâm quận 1 (TPHCM) xung quanh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ để vui chơi, chụp hình. Khắp đường phố đều đang ngập tràn không khí Tết.

Tấp nập mua vàng cuối năm để cầu may mắn

Huyên Nguyễn |

Xu hướng mua vàng để tích trữ cuối năm hoặc lì xì cho may mắn ngày Tết hiện được nhiều người ưa chuộng.

Ý nghĩa của các loài hoa Tết miền Nam mà miền Bắc ít dùng

Thiên Minh |

Bạn tôi, một người miền Bắc có dịp vào chơi gần Tết tại TPHCM bất ngờ bởi nơi đây, mọi người thường trưng hoa cúc vạn thọ, hoa mào gà vào dịp Tết. Những loài hoa Tết mà hiếm nhà miền Bắc sẽ trưng dịp này.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Dòng người đổ về đông nghịt tại trung tâm TPHCM trước thời khắc giao thừa

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tối 29 Tết, có rất nhiều người dân, gia đình đổ về các tụ điểm ở trung tâm quận 1 (TPHCM) xung quanh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ để vui chơi, chụp hình. Khắp đường phố đều đang ngập tràn không khí Tết.

Tấp nập mua vàng cuối năm để cầu may mắn

Huyên Nguyễn |

Xu hướng mua vàng để tích trữ cuối năm hoặc lì xì cho may mắn ngày Tết hiện được nhiều người ưa chuộng.

Ý nghĩa của các loài hoa Tết miền Nam mà miền Bắc ít dùng

Thiên Minh |

Bạn tôi, một người miền Bắc có dịp vào chơi gần Tết tại TPHCM bất ngờ bởi nơi đây, mọi người thường trưng hoa cúc vạn thọ, hoa mào gà vào dịp Tết. Những loài hoa Tết mà hiếm nhà miền Bắc sẽ trưng dịp này.